Kết quả 31 đến 40 của 150
-
20-08-2011, 08:30 PM #31
Anh vịt còm Cao Bá Thua không đi ăn mừng liên hoan cùng AE a, mà còn ngồi đây tán phét
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
-
20-08-2011, 08:32 PM #32
chúc mừng AE1 đi công tác ko xem đưoc truc tiếp tiếc quá
[B]Triệu Thanh Tuấn -Clb Anh Em B]- 0995359950
-
20-08-2011, 08:36 PM #33
-
20-08-2011, 09:27 PM #34
Hay quá. Chúc mừng AE1 đặc biệt là kỳ thủ Thắng kem.
-
20-08-2011, 09:53 PM #35
Thắng kem đánh hay quá, mã hai tốt đánh thắng pháo bền sỹ tượng.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
20-08-2011, 10:02 PM #36
Hôm nay, kỳ thủ Anh Em nào không có điều kiện đến quán xem trực tiếp thì quá đáng tiếc luôn.
Có tới 3 quả "penalty" và cả 3 quả đều do anh Thắng kem "sút". Gây cấn từng giây, hấp dẫn từng phút.
Mọi người hãy chờ bài bình luận của cố động viên "quá khích" dễ thương () Dũng kynhan ngay trong buổi tối hôm nay để cùng cảm nhận niềm vui không chỉ là chiến thắng của CLB Anh Em!!!
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
20-08-2011, 10:05 PM #37
Có thể nói đây là giải đấu cực kỳ gay cấn và hấp dẫn...cá nhân kymoc tuy là người ngoài cuộc mà tim và óc cứ nhảy tưng tưng.Chúc mừng đội chiến thắng.
Hay !!!
-
20-08-2011, 10:11 PM #38
Cổ động viên "quá khích" Kynhan vào bình loạn cho anh em xem nào.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
20-08-2011, 10:18 PM #39
Quá tuyệt vời. Là một người trong cuộc, căng thẳng từ khi tính toán xếp đội hình (cờ chậm, cờ nhanh rồi chọn người cờ chớp), chỉ đạo chiến thuật, theo dõi diễn biến... nói chung không thể diễn tả nổi cảm xúc quá căng thẳng để rồi vỡ òa sung sướng thế nào... Ở thời điểm này đây, ngay sau khi vừa trở về từ bữa ăn mừng với AE và các bạn Quang Trung tại quán bia 77 Đặng Văn Ngữ, với tôi, một người sống bằng nghề viết, vẫn cảm thấy ngôn ngữ dường như là bất lực để diễn tả những cảm xúc ấy...
Xin phép nhường lời cho các CDV, đồng đội của ANH EM CLUB, những người đã sống, đã chơi và "chiến đấu" thật sự bằng trái tim, bằng tinh thần đoàn kết và ý chí quyết thắng tuyệt vời!
Xin cảm ơn tất cả các bạn!
-
20-08-2011, 10:18 PM #40
Tứ kết lượt về TLKD 2011 (Tổng hợp tại trang 1)
Đánh dấu