Kết quả 41 đến 50 của 150
-
20-08-2011, 10:30 PM #41
Xin chia buồn cùng Đống Đa và Soc Sơn, thật đáng tiếc... Chúc mừng Tây Sơn cùng AEM1, hẹn gặp các bạn ở vòng tới và trận cuối, good luck
Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm...
-
20-08-2011, 10:34 PM #42
-
20-08-2011, 10:44 PM #43
chúc mừng anh thắng kem.anh đánh dạo này tiến bộ quá
-
20-08-2011, 10:48 PM #44
Nick Thinh Con này có phải của Lưu Khánh Thịnh không các bác nhỉ?
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
20-08-2011, 11:03 PM #45
Hoan hô ô ô....Chúc mừng CLB Anh Em đã giành thắng lợi nghẹt thở, trước CLB Sóc Sơn....Đây thật sự là một trận đấu cẳng thẳng và kịch tính nhất giải, khi hai đội ra quân với đội hình mạnh nhất...Bên phía CLB Sóc Sơn Hiệp Sĩ Trần Công đã ra thánh lệnh cho toàn đội phải quyết thắng,nhưng Giáo Sư Reporte đã sắp xếp đội hình hợp lý,và giành kết quả chung cuộc.. Tuyên dương tiểu thư Lâm Đại Ngọc và Thắng kem" công chúa" thi đấu thật xuất sắc..Một ngày vui lớn của CLB Anh Em..Chúc Mừng ,Chúc Mừng
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
-
20-08-2011, 11:11 PM #46
-
20-08-2011, 11:14 PM #47
Chúc mừng chiến thắng nghẹn thở và quá xuất sắc của clb Anh Em...Mình theo dõi từ chiều mà đúng lúc đá penalty lại đi công việc phải hỏi Alex mới biết kết quả...Đúng là trận đấu không dành cho những người yếu tim...
P/s: Anh tôi hôm nay phấn khích quáĐiềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
20-08-2011, 11:15 PM #48
Lượt về Tứ kết cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2011 – Tận cùng của niềm đam mê!
Tiếp nối những diến biến nóng bỏng, cực kỳ gay cấn sau loạt trận lượt đi tứ kết cúp đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo 2011, loạt trận lượt về giữa 4 đội bóng lớn Sóc Sơn vs AE1, Đống Đa vs Tây Sơn diễn ra đúng 15h ngày thứ Bảy 20/8/2011 tại thánh địa Thăng Long Kỳ Đạo Cốc. Có lẽ, chưa bao giờ người hâm mộ cờ tướng được chứng kiến một sự quan tâm lớn đến như vậy, khi ngay từ đầu giờ chiều, lượng khán giả hâm mộ đã ùn ùn kéo vào chật kín sân vận động có sức chứa tới 80 vạn chỗ ngồi. Tính chất căng thẳng của trận đấu không chỉ bởi đẳng cấp của những CLB lớn mà còn bởi sự có mặt của những tên tuổi đình đám trong làng cờ đương đại và những tỷ số sít sao sau loạt trận lượt đi.
Còn nhớ, cách đây đúng 1 tuần, tại loạt trận tứ kết đồng đội lượt đi. Với lợi thế đi tiên, AE1 với sự xuất thần của Cao thủ CXQ Bình dibui đã giành chiến thắng sát sao với tỷ số 5-3 (1 thắng, 3 hòa) trước đội bóng vùng quan ngoại Sóc Sơn. Cũng với tỷ số đó, những anh hùng Lương Sơn Bạc Tây Sơn đã ghi điểm trước Tuyển trẻ Hà Nội Đống Đa nhờ hai lưỡi kiếm sắc của Phố Cổ Kỳ Vương Sơn thìu lịu và Đại tướng Quân bún (2 thắng, 1 hòa, 1 thua). Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước 5-3 trở nên cực kỳ mong manh, khi tại trận lượt về, các đội chiến thắng đều phải giơ mình trước lưỡi đao đối thủ. Tính chất căng thẳng của loạt trận tứ kết playoff đã khiến toàn bộ khán giả chật kín khán đài đều hồi hộp chờ đợi những bất ngờ kịch tính được tiên đoán chắc chắn sẽ diễn ra trong buổi chiều nắng hiếm hoi giữa tháng ngâu tầm tã.
Đống Đa Tuyển Trẻ ra sân với đội hình mạnh nhất như trong trận lượt đi trong trang phục áo tím truyền thống đối mặt với các anh hùng Lương Sơn Bạc Tây Sơn huynh đệ với sự trở lại của Kỳ Vương Tài Tử 2010 Kiên Con và Đại Bàng Chúa Đào Cao Khoa trấn ải bàn tướng. Rõ ràng Tây Sơn hoàn toàn lường trước những hiểm nguy có thể xảy đến và tung ra đội hình mạnh nhất với quyết tâm chiến thắng. Khí thế đó đã được hiện thực hóa khi ở bàn tướng, Đại bàng Đào Cao Khoa sớm khai thác điểm yếu Tượng 7 của thế trận Phản cung chữa bách bệnh chống Ngũ Thất pháo của Tiểu Chè Lam để vươn lên giành chiến thắng hết sức có ý nghĩa cho Tây Sơn Huynh Đệ. Trước tình huống chỉ cần một chiến thắng nữa là giành vé vào vòng bán kết, Kỳ Vương Tài Tử 2010 Kiên Con phút chốc chủ quan, từ hình ưu dọa cục trói chặt Xe 2 Pháo của đối thủ đã đi nước yếu để Đạt Béo Đống Đa thoái Xa đòi đấu, tạo thế hơn quân. Thật may cho Tây Sơn khi thần tài may mắn Sơn thìu lịu ở thế thua Pháo hơn Sỹ, đã tận dụng con Chốt qua sông, một đao lấy đầu đối thủ khó chịu Hào Hoa Công Tử Quản thanh Tùng. Chiến thắng của anh Sơn Thìu Lịu đã khiến cho cuộc chiến ở hai bàn còn lại không còn ý nghĩa nữa. Tây Sơn rạng ngời với chiếc vé đầu tiên lọt vào bán kết và sớm họp báo chuẩn bị cho lượt trận căng thẳng sắp tới.
Mọi ánh mắt dồn vào trận đấu giữa Sóc Sơn vs AE1 ở phía đối diện. Có lẽ không phải bàn nhiều đến khát khao chiến thắng của Sếp Bự Trần Công với dàn hảo thủ vùng quan ngoại mà những tên tuổi đã trở thành truyền thuyết: Quý Quân Kỳ Vương Đất bắc 2011 Trần Tuấn Ngọc, Vạn lý độc hành Tuyên Vĩnh Phúc, Triển Chiêu Trần Quang Khải và Công thần kiêm thủ Đào Duy Sỹ. Đối mặt với lực lượng sấm sét đó, AE 1 trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi Chủ tướng Tùng Lò Gạch do bận công tác đường xa, không thể đao kiếm bên mình cùng anh em thọ địch
. Vắng người anh em thân thiết, có lẽ mọi sự phải trông chờ vào sự mưu lược của Lãnh đội Trí Đa Tinh Bình reporter, thương hiệu “đồng đội” của CLB Anh Em và nguồn cổ vũ vô tận từ số lượng cổ động viên đông đảo trên khán đài do trực tiếp Cập Thời Vũ Tuấn Vũ minh dẫn dắt. Các cuộc họp đã diễn ra liên tục trước trận đấu, và cuối cùng, sau những phút thảo luận vô cùng căng thẳng, Bình tiên sinh đã quyết định tung đội hình vào sân với Bàn tướng Lâm Đại Ngọc, cùng lão tướng Dương Như, thần tài lượt đi Bình dibui và cầu thủ không thể thay thế Thần Kiếm Thắng Kem
. Nhìn vào đội hình xuất phát của Anh Em Club, nhiều ánh nhìn thông cảm bắt đầu xuất hiện trên khán đài và các cổ động viên trung thành nhất của CLB cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Bàn 1 tập trung sự chú ý của toàn bộ khán giả có mặt, với thế trận Thuận Pháo hoành xe chống trực xe của cao thủ Vĩnh Phúc một thời Lâm Đại Ngọc trước Thần Nổ Ngọc Con. Có lẽ, sức mạnh đồng đội và những lời tâm huyết mà Lãnh đội Bình tiên sinh nhắn nhủ trước trận đấu, đã tạo ra sức mạnh xuất thần cho Đại Ngọc Lâm để giành một trận hòa ưu thế trước Quý Quân Đất Bắc. Chưa hết niềm vui ở bàn tướng, sự âu lo lại đến với Anh Em Club khi ở bàn 3 và bàn 4, Bình dibui kém thế thất trận trước Công thần Sóc Sơn Đào Duy Sỹ và Lão tướng Dương Như, ở một ngày không như mọi ngày, đã thua đau đáng tiếc trước Triển Chiêu Trần Quang Khải sau ván cờ quá cưỡng. Như vậy, với những gì đồng đội Sóc Sơn đã đạt được, chỉ cần không thua trước Thần Kiếm Thắng kem là Vạn lý độc hành sẽ oai hùng đưa Sóc Sơn Quan Ngại tiến bước vào bán kết để gặp các anh hùng Lương Sơn Bạc. Tiếc thay, trời lại không chiều lòng người, ở trận đấu kém đối thủ tới 20 phút do vướng bận việc nhà, Thần Kiếm Thắng Kem đã thể hiện bản lĩnh của mình khi chỉ từ ưu thế nhỏ hơn Voi, mà tiến tới hơn giờ, trung cuộc khéo léo đưa Xe mã của Tuyên vào hiểm địa, bắt chết Mã khỏe tạo hình thế Xe Pháo Tốt đầu thắng Xe khuyết tượng. Chiến thắng quý như vàng của Thắng kem ở những phút cuối cùng đã đập tan hy vọng của các anh em Sóc Sơn, mang lại niềm vui cho gần 80 vạn cổ động viên có mặt trên khán đài và buộc hai đội phải bước vào loạt cờ nhanh đồng đội, vốn được dự báo bởi nhiều chuyên gia trước đó.
Trước tính chất căng thẳng của loạt trận penalty, BTC đã buộc phải dựng barie để ngăn cản các cổ động viên quá khích của hai đội lúc nào cũng sẵn sàng xông vào sân thi đấu. Bốc thăm ván cờ nhanh 25’ không lũy kế đã tiếp tục đem lại một chút ưu thế cho Sóc Sơn khi ở bàn tướng, Ngọc con đi tiên tiếp tục đối mặt với Lâm Đại Ngọc và nhanh chóng lấy đầu đối phương sau một nửa thời gian thi đấu. Bàn 2 Lão tướng Dương Như được đi tiên lại không tận dụng được bảo đao của mình, thất thế rồi thua cuộc vô cùng đáng tiếc trươc Lâu Tiên Sinh Tuyên Vĩnh Phúc ở hình cờ hơn hẳn
. Hai chiến thắng nhanh ở hai bàn đầu hẳn đã khiến toàn bộ cổ động viên của Anh Em Club buồn bã, cúi đầu chấp nhận nỗi buồn lớn nhất trong năm, nếu như không có sự xuất thần đến kỳ lạ của Cao thủ CXQ Bình dibui ở thế trận hậu thủ hoàn toàn kém phân, lại đi nước cờ kỳ diệu chém chết mã, phút chốc hơn quân, khéo léo điều Xe pháo Tốt chiến thắng Xe 2 Tốt của Đào Duy Sỹ để rút ngắn tỷ số 1-2 cho CLB Anh Em. Mọi con mắt lại đổ dồn vào Thần Kiếm Thắng Kem, cầu thủ được yêu mến nhất diễn đàn bởi phong thái thi đấu đẹp và tính cách điềm tĩnh. Với thế trận buộc phải thắng, khi hơn Triển Chiêu Quang Khải chỉ một Tốt sang sông, Thắng Kem đã vận dụng công phu cờ tàn tuyệt đỉnh để đưa thế cờ vào hình Pháo Mã 2 Tốt thắng Pháo Mã Tốt, lần lượt chém 2 Voi, đấu Mã và buộc bàn Tá của Sóc Sơn phải rụng kim. Như vậy, loạt trận penalty đồng đội đã bất phân thắng bại và hai đội tiếp tục buộc phải bước vào loạt trận penalty cuối cùng – một chọi một trước không khí nghẹt thở chưa bao giờ có của Thăng Long Kỳ Đạo Cốc.
Có lẽ, bây giờ Anh Em Club mới phải bước vào thử thách thật sự khi ai cũng biết, chủ của quả đá penalty cuối cùng của Sóc Sơn đương nhiên là Thần Tướng Tuấn Ngọc, với bản lĩnh cả cờ nhanh lẫn cờ chậm đều nức tiếng diễn đàn. Cũng chính Ngọc con là người đã chiến thắng anh Thịnh con trong loạt penalty 6’-5’ tại giải Kỳ Vương Đất Bắc, khiến anh Thịnh con – vốn nổi tiếng điềm tĩnh, đã phải ném cả bàn cờ xuống đất mà ngậm ngùi than ông trời sao thật trớ trêu, để rồi sau đó lên ngôi cao Qúy Quân Đất Bắc. Phải đối mặt với ngọn núi đó, mọi sự tin yêu và tình cảm của CLB và các cổ động viên được Lãnh đội Bình reporter đặt trọn vào Vua cờ bờ hồ Lê Quốc Thắng, biệt danh Thần Kiếm Thắng Kem, với tiêu chí “niềm tin yêu nhất sẽ ra trận” chứ không còn đấu pháp nào cả. Dù rằng được cầm tiên 6’ buộc phải thắng Ngọc con 5’, nhưng khi Ngọc vật Pháo 5 tấn 4 đóng chặt Pháo đầu, rồi đấu Xe, chém Tốt và lộ rõ ý đồ đánh hòa, thì ngay cả người lạc quan nhất CLB cũng không thể nghĩ tới kết quả khả quan hơn. Nhưng đúng vào giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, thì giấc mơ của Anh Em Club lại bắt đầu lên tiếng. Chỉ với hai Mã 2 tốt phải đối đầu với Pháo Mã Tốt của Ngọc Con trong thế trận chỉ còn tính bằng giây, thần tài Thắng Kem khôn khéo đấu Mã trảm Tốt, rồi Mã 2 tốt ép Pháo Sỹ Tượng bền, đổi Tốt lấy 2 Sỹ, lợi dụng tư tưởng cầu hòa của Ngọc Con, chém không Tượng 5, đưa Tốt nhập cung, hình thành tuyệt sát Mã Tốt thắng Pháo Tượng, đem lại chiến thắng quý hơn kim cương và đưa toàn bộ 80 vạn cổ động viên của Anh Em Club vào tận cùng của sự đam mê sung sướng. Mọi thứ vỡ òa trong niềm vui sướng, những giọt nước mắt đã rơi trên những gương mặt sạm đen nam tínhvà Thần Kiếm của Anh Em Club chìm ngập trong những vòng tay ấm áp và những nụ hôn
đến từ những người anh em … đồng giới. Quả thật, tình đồng đội, tình bạn, tình yêu cờ đã khiến con người ta đã, sẽ và mãi mãi ở bên nhau, và giúp nhau “vượt lên chính mình”. Thắng kem đã làm được điều mà một người mơ mộng nhất cũng không thể mơ được hơn và có thể khẳng định, chính sức mạnh của tình đồng đội, tình đồng chí đã chắp cánh cho anh làm nên thắng lợi không tưởng. Chưa bao giờ vẻ đẹp của môn chơi trí tuệ cờ tướng lại thể hiện rõ như vậy trong buổi chiều muộn cuối hạ, đầu thu. Không thể kìm nén cảm xúc của mình, một cổ động viên trung thành và cũng là một nhà tài trợ bí mật đã ngay lập tức rút tấm séc 3 triệu tiền mặt để thưởng cho Thắng kem, bởi đơn giản những gì mà anh đã làm là quá sức chờ đợi của một người bình thường.
Rõ ràng nỗi buồn khó có thể nguôi ngoai nhanh chóng trong lòng các kỳ thủ Sóc Sơn cũng như Lãnh đội Trần Công, nhưng những gì các anh đã đóng góp cho Cúp đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo trong nhiều năm qua là không thể phủ nhận được. Niềm yêu cờ và sự quan tâm của anh Trần Công, cũng như lối chơi máu lửa, giàu cảm xúc của các kỳ thủ Sóc Sơn luôn là nét đẹp và là động lực của đông đảo bạn yêu cờ trong và ngoài nước. Dù không thể đi tiếp, nhưng các anh hoàn toàn có thể tự hào với những gì đã thể hiện tại giải đấu lần này. Mong được gặp lại các anh tại các giải đấu tiếp theo với những sự may mắn hơn. Những cái tên như Trần Công, Trần Tuấn Ngọc, Lưu Quang Tuyên, Đào Duy SỸ, Trần Quang Khải, Vũ Tuấn Nghĩa, Nguyễn Trọng Linh, … sẽ mãi mãi không phai trong lòng người hâm mộ!
Một nửa của vòng tứ kết đã trôi qua, với hai chiếc vé đầu tiên thuộc về Tây Sơn và Anh Em 1. Một nửa còn lại sẽ tiêp tục nóng bỏng với cuộc đua của Việt Sơn vs kỳ Hữu và IPL 1 vs Quang Trung vào 15h Chủ Nhật 21/8/2011 tại Thánh Địa Thăng Long Kỳ Đạo Cốc. Chúng ta cùng tiếp tục mong đợi những bất ngờ và kịch tính của các trận cầu đinh sắp tới.
Có thể nói, cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2011, dù chưa di đến trận đấu cuối cùng, nhưng đã đem lại cho người hâm mộ những cảm xúc vượt trên các cuộc cờ bình thường. Thiết nghĩ, đó là một thành công mà tất cả chúng ta trông đợi. Dù thất bại hay ở lại đi tiếp, tôi tin, tất cả chúng ta đều chiến thắng!!!Lần sửa cuối bởi kynhan, ngày 21-08-2011 lúc 10:32 AM.
-
20-08-2011, 11:29 PM #49
Bác Kynhan định viết hẳn một hồi trong thiên phóng sự " Đường đến ngày vinh quan" hay sao ấy.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
20-08-2011, 11:31 PM #50
Tứ kết lượt về TLKD 2011 (Tổng hợp tại trang 1)
Đánh dấu