Kết quả 81 đến 90 của 150
-
21-08-2011, 07:08 PM #81
Như vậy vào bán kết có 3 đội bảng B . Một đội bảng A .Vây không biết trước đây bảng nào là bảng tử thần ?
-
21-08-2011, 07:22 PM #82
Xin chúc mừng Quang Trung đã hiên ngang tiến vào bán kết!
Tôi từng nhận xét rằng về nhân lực, các bạn là một ứng cử viên vô địch, nhưng vấn đề chỉ nằm ở phong độ mà thôi. Thật tốt khi các kỳ thủ đã tìm lại phong độ cao rất đúng lúc!
-
21-08-2011, 07:28 PM #83
Các bác cho e hỏi trận đấu giữa Kỳ hữu vs Việt sơn thế nào rùi ?
-
21-08-2011, 07:46 PM #84
-
21-08-2011, 07:53 PM #85
Kỳ Hữu hoà Việt Sơn 4-4 , như vậy Kỳ Hữu lọt vào vòng sau với tổng tỷ số là 10-6 .
Biên bản các trận còn lại của Việt Sơn anh Trí sẽ post !!!CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
21-08-2011, 08:40 PM #86
trận Sóc Sơn vs CLB Anh Em xứng đáng là cặp đấu hay nhất giải TLKD từ trước cho đến nay.căng thẳng,kịch tính,cân bằng và nhiều cảm xúc.chúc mừng clb anh em
-
21-08-2011, 09:16 PM #87
-
21-08-2011, 09:18 PM #88
Chúc mừng Quang Trung đã thi đấu rất suất sắc, lọt vào vòng trong rất thuyết phục.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
21-08-2011, 09:50 PM #89
Bác Long kỵ dơ bác Hiệp hay sao nhỉ, óanh vài nước đã mất cây rồi, chắc tính phế cây đánh cục nhầm.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
21-08-2011, 10:09 PM #90
Loạt cuối lượt về Tứ kết cúp đồng đội TLKD 2011 - Không có bất ngờ!
Sau chiến thắng vô cùng kịch tính của Anh Em 1 trước Sóc Sơn, nhiều cổ động viên lạc quan của Việt Sơn và Importlink 1 bắt đầu mơ về những kịch bản lật đổ sẽ tiếp tục xảy ra trong hai lượt trận cuối cùng của vòng Tứ kết cúp đồng đội TLKD 2011. Tuy nhiên, mơ ước cũng mãi là ước mơ, còn tỷ số thua khá đậm của lượt đi 2-6 lại là một thực tế quá phũ phàng mà hẳn nhiều người rất muốn quên.
Mãnh hổ Trung Nguyên Quang Trung sau bước chạy đà khá chậm chạp ở vòng loại đã thể hiện bóng dáng ứng cử viên vô địch với chiến thắng quá đẹp 6-2 ở loạt trận lượt đi. Tể tướng Lưu gù Tùng kều bận việc, Kỳ mốc tiên sinh Tôn Thất Hưng được đưa vào thay thế trấn thủ bàn 2 lại phải đối đầu với phong độ ổn định của Á Quân Đất bắc Thắng sữa chua và nhanh chóng gác kiếm sau khoảng hơn 30 hiệp đấu. Chiến thắng rất sớm của Thắng sữa chua cũng chẳng thể mang lại nhiều nụ cười cho IPL1bởi ở bàn 4, Chúm chím đại sư Hiệp cận đã tỏ rõ ưu thế quá lớn trước Long Âm Tàn mà việc lấy đầu đối phương chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Như được tiếp thêm làn gió mát từ lãnh đội của mình, Sát thủ Thịnh con ở hình cờ hơn Xe nhưng mẻ tượng kém thế, vẫn lạnh lùng điều chiến Mã như chỗ không người, lần lượt ăn tươi nuốt sống cả Pháo, Tốt, Tượng của Trung đình bảng, để ghi điểm quyết định cho Quang Trung. Chiến thắng 2-1 đã khiến trận đấu ở bàn tướng không còn nhiều ý nghĩa nữa, giúp Hoa Hòa Thượng Cường Kim Liên có trận hòa thư thái nhất từ đầu giải và xin chia buồn với đại tướng Ngọc Chìa Vôi chẳng thể "một cánh én nhỏ lại làm nên mùa xuân"
. Quang Trung hùng dũng bước vào bán kết trong tiếng kèn sáo vang trời
của đội ngũ cổ động viên, và khẳng định lại chân lý muôn đời "phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp luôn là mãi mãi"!
Mọi sự chú ý lúc này tập trung vào các bàn đấu của Việt Sơn vs Kỳ Hữu khi tình hình có vẻ khả quan cho đội bóng chiếu dưới. Hồng Thanh công tử sau thất bại khá sớm trước Kỳ Vương Thanh Hóa đã được thay thế cho kỳ thủ có lối chơi ổn định hơn là Nguyễn Thế Tuấn, và anh này đã nhanh chóng đấu hết quân bắt tay hòa với đại tướng xứ Thanh Trần Hữu Bình. Bàn tướng lại một lần nữa chứng kiến sự đối đầu lần thứ ba liên tiếp giữa Hoa Đà Thế Trí và Pháp Sư Hương Ngỗng. Thuận Pháo Vương Hà Thành 2011 đã chứng tỏ mình chính là khắc tinh lớn nhất của Kỳ Vương Đất Bắc khi chiếm tiên từ đầu tới cuối, hơn hẳn 2 Tốt nhưng lại thiếu đi một chút sát khí cần thiết để lại lần thứ ba liên tiếp để đối phương cầm hòa với vô vàn nuối tiếc. Tại bàn 3, cặp đấu nhiều duyên nợ giữa Hứa Ngân Linh và Hùng Bệu Đại Sư cũng có kết cục tương tự, khi Mã 2 tốt của bên đi tiên bất lực trước Mã Sỹ tượng bền của người cầm hậu. Việt Sơn đã cố gắng hết sức mình, nhưng có lẽ lối chơi quá bình ổn của các anh có thể khiến mình không thua, nhưng cũng chẳng thể thắng được các pháp sư nhiều quyền phép giang hồ, lại cực già rơ kinh nghiệm của Kỳ Hữu. Ba trận hòa là vừa đủ cho Kỳ Hữu đoạt chiếc vé cuối cùng vào bán kết, và trận đấu cuối cùng giữa Hoàng Tử Ếch Xanh và Pháp Sư Khắc Hưởng chỉ còn mang tính thủ tục, dù cả hai đã thể hiện vẻ đẹp kỳ đạo bằng tờ biên bản thứ 2, nhưng kết quả cũng chỉ là hòa
. Tạm biệt Việt Sơn với một chút tiếc nuối, cảm ơn những trận đấu hay các bạn mang lại và xin hẹn gặp lại Hoa Đà Tiên Sinh cùng đội bóng của mình vào mùa giải tới.
Như vậy, vòng Tứ kết với rất nhiều cảm xúc của Cúp đồng đội TLKD 2011 đã khép lại với 4 chiếc vé cuối cùng lọt vào bán kết: Dải thiên hà Kỳ Hữu sẽ phải đối mặt với Mãnh hổ Trung Nguyên Quang Trung, còn các anh hùng Lương Sơn Bạc Tây Sơn Huynh đệ sẽ chạm trán với Cơn lốc màu đỏ Anh Em Club. Chúng ta cùng chờ đợi lịch thi đấu chính thức sẽ được BTC công bố trong thời gian tới, để lại được cùng nhau đắm chìm trong những men say kỳ đạo và tìm ra chủ nhân cuối cùng của chiếc cúp danh giá nhất ở tầm các câu lạc bộ. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại!
Tứ kết lượt về TLKD 2011 (Tổng hợp tại trang 1)
Đánh dấu