-

Gửi bởi
kynhan
Một số câu chuyện bên lề trước và sau trận đấu vô cùng kịch tính giữa Anh Em 1 và Sóc Sơn chiều nay:
- Suýt chút nữa thì cầu thủ Thắng kem do bận việc riêng đã không thể tham gia thi đấu cho đội bóng trong ngày hôm nay. Thực tế anh đã phải thu xếp công việc và chỉ kịp có mặt sau hơn 20 phút bóng lăn khiến Cập Thời Vũ Tuấn vuminh ca ca đi ra đi vào tới mấy chục lượt (hết cửa trước lại cửa sau của Cốc). Đến nơi, anh chỉ liếc qua bàn mình rồi tiếp tục đi xem các bàn của đồng đội, sau đó phải khoảng gần 5 phút anh mới đi nước cờ đầu tiên của trận đấu.

- Rất nhiều cuộc họp của Anh Em Club đã diễn ra trước các trận cờ chậm, cờ nhanh đồng đội, rồi cờ chớp một chọi một. Rất nhiều phương án được đưa ra khi đội bóng thiếu cầu thủ chủ chốt Tùng Lò Gạch. Cuối cùng Lãnh đội Bình reporter đã thể hiện khả năng mưu lược của mình khi bảo vệ quan điểm về đội hình, và thực tế đã chứng minh các quyết định của anh đều hết sức chính xác.

- Do đến vội nên kỳ thủ Thắng kem đã không chuẩn bị kịp trang phục thi đấu, và theo phân công của Ban chủ nhiệm, Tổ trưởng lễ tân Dũng kynhan đã "ve sầu thoát xác" đổi áo đấu của mình cho Thắng Kem. Và một lần nữa, cái duyên của cúp đồng đội năm nay lại đến với cầu thủ dự bị kynhan, cho dù không ra sân, nhưng với chiếc áo đấu thắm tình bằng hữu của anh, cầu thủ Thắng kem đã đá một trận đấu hay không chê vào đâu được, khi lần lượt chém ngã 3/4 kỳ thủ của Sóc Sơn để đưa đội bóng vào bán kết
(cái này tự sướng tý)
-
Sau khi trận cờ chậm kết thúc với tỷ số hòa, cả đội mới tá hỏa tưởng cao thủ Bình dibui đã bận việc (hoặc tưởng là toi) phải về nhà trước. Rất may đó chỉ là tin đồn, còn thực tế anh đang ra ngoài giải lao thuốc nước sau trận đấu cờ chậm nhọc nhằn trước Đào Duy Sỹ. Và với sự có mặt kịp thời của mình, chính anh sau đó đã có cuộc báo thù hết sức ngọt ngào trước chính Sỹ, người đã hạ anh cờ chậm trước đó để góp phần đưa Thắng kem vào chiến thắng cuối cùng

Khi "trận chiến" còn chưa kết thúc thì không có việc gì gọi là bận ở đây cả
-
-
-
VIỆT SƠN - KỲ HỮU
Bàn 1: NGUYỄN THẾ TRÍ - PHẠM QUỐC HƯƠNG
-
@trung_cadan : Biên bản Kỳ Hữu và Việt sơn em ko có nên chưa tổng hợp được
-
À anh Trí đang post đây rồi
-
Nước 23. Đi P1-3 quá vội, nhẽ ra 23.X8.8 trước thì thắng chắc.
-
Còn thiếu mỗi ván của Linh béo !
@Anh Trí có biên bản ván của Linh ko anh ?
-
-
21-08-2011, 11:31 PM
#100
Bàn 4: BÙI KHẮC HƯỞNG 1-1 NGUYỄN HOÀNG CHIẾN
Tứ kết lượt về TLKD 2011 (Tổng hợp tại trang 1)
Đánh dấu