Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tôi là ai
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Tôi là ai

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tôi là ai

    "TÔI LÀ AI?"
    Cái câu hỏi này tưởng chừng đơn giản, nhưng tớ nói thật là tớ đoán 50% những ai đang đọc cái này vẫn chưa tìm được ra câu trả lời. 49% đã tìm ra, nhưng có thể nhầm
    Theo Phật giáo " 'tôi' là 'cái ta' hay 'cái ngã' là không có thật. Phật giáo chủ trương vô ngã vì nó không có thật" >> thế nên đừng tìm nữa ! Thử đọc cái của tớ dưới đây và làm thử xem nhé !!
    -----
    Nhiều người trong cuộc sống cứ lao sùng sục trong cái cuộc đời đầy bụi bặm này chỉ để chứng tỏ bản thân, chứng tỏ bản ngã... Cố làm mọi thứ bằng được !!!

    Nhưng như Thánh Jobs (steve Jobs) đã đúc kết trong quãng đời đi làm Sản phẩm của ông: Nếu bạn muốn tìm một "Giá trị THẬT của Sản phẩm", thì cách tốt nhất là học cách LOẠI BỎ bớt chức năng, chứ không phải là THÊM chức năng.
    + Bởi vậy nên iphone, macbook, ipod... được cả thế giới yêu thích vì rất đơn giản và rất rõ ràng mục đích. Mặc dù không che dấu là ram thấp, camera ít phân giải hơn các đối thủ...
    > Apple sẵn sàng loại bỏ những thứ "KHÔNG CẦN THIẾT"
    -----
    Con người cũng vậy, nhiều người chứng tỏ mình bằng cách đắp thêm vào bản thân đủ mọi thứ... đến một lúc, chính bạn cũng chả biết bạn là ai nữa...

    Và rồi, bạn tự nhiên phải gánh lên vai chính những gánh nặng do bạn tự tạo ra. Và bạn sẽ vô cùng mệt mỏi với nó !!!
    - Bạn phải trở thành người vợ hiền - đéo dám trách chồng khi chồng say về chửi đánh vợ.
    - Bạn buộc phải đóng vai người giàu - phải mua bằng được iphone 6 khi lương cả tháng chỉ bằng 1 nửa.
    - Bạn buộc phải trở thành người lớn, không dám cười đùa - chỉ vì bạn sợ mất hình ảnh với đứa con của mình...

    > Bạn mệt mỏi lắm phải không? Khai mẹ nó thật ra đi !!!
    -----

    Bản thân tớ sống rất thoải mái, tớ luôn tự nhận là rất xấu. Đây nhé! Tớ khai thật về tớ cho các cậu biết:

    - Tớ bị trĩ. (Đợt vừa rồi công ty có đợt hiến máu, tớ nói luôn với ban tổ chức là tháng nào cũng mất máu rồi, giờ mất thêm sợ đéo đi làm nổi.)
    - Tớ sợ vợ vãi đái. (đã là đàn ông thì SỢ ĐÉO GÌ MÀ KHÔNG SỢ ! các bác nhể?)
    - Tớ thích ngắm gái xinh (chụp ảnh nude hở vú thì càng tốt)
    - Tớ không hút thuốc (hút thuốc thì oai đấy, nhưng hôi miệng lắm )
    - Tớ không uống rượu được (uống 1 chén là nhìn ai cũng xinh)
    - Tớ đéo biết bơi các cậu ạ! (nhưng rất thích đái dưới nước)
    - Tớ hồi xưa thích chơi đàn đéo phải vì yêu âm nhạc đâu, vì nghe nói chơi đàn dễ tán gái !
    - ///
    -----
    Còn các cậu: Thử 1 lần khai thật đi ! Nhẹ nhàng cực ! Tớ thề !!!

    (Hieu Orion)

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi là ai có thể giả dụ thế này được không nhỉ
    Tôi : là người bạn đang trông thấy đấy. Là người thực nhé. Tôi chỉ thấy tôi qua tấm kính
    Tôi : là người không đẹp lắm với mọi người, chỉ duy với 1 người
    Tôi : là người 3 phải. Đúng rồi, vì cái gì tôi cũng phải có 3. Ra quán nhậu phải 3 người, 2 người ngồi nhậu và người kia đang chạy tiền. Chơi cờ phải 3 người, có trọng tài. Đi câu cá phải 3 thằng. 1 thằng ngồi câu, 2 thắng còn lại nhóm bếp nướng cá nhậu. Thằng kia câu xong chở 2 thằng nhậu về. Phải 3 mới đủ bộ
    Và nhiều ...........nhiều nữa .
    Tôi : trước mặt thôi. đang đi tìm là vẫn còn chưa thấy.
    Phải không mọi người nhỉ .
    Lần sửa cuối bởi Aty, ngày 23-12-2014 lúc 11:27 PM.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

Tôi là ai

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68