Hình như Huynh Đệ hội quán lập ra giống như 1 nơi lấy cờ để kết bạn nhậu. Ngay từ đầu mục đích đã là vui là chính, nhậu nhẹt là quan trọng. Gà vịt chăn nhau mới vui (có thể một số người không thích từ gà vịt, nhưng sự thật vẫn thế, mà nó cũng chả quan trọng gì, e thấy cờ càng vịt, người đánh càng cay cú hơn thua, càng vui hơn). Như vậy, phát triển lên chuyên nghiệp làm gì, cứ để phong trào tự phát, như là 1 thú vui của Huynh Đệ, không phải tính toán lo toan gì cả.
Bác CN hội quán nói cũng chả sai, phát triển lên để làm gì, vì muốn phát triển, phải đầu tư nhiều. Rồi kết quả cuối cùng sẽ thê nào ??? Anh em có vui hơn không, nhậu nhẹt có bét nhè hơn kô ??
Nói thật, mình không tin ở CM có thể kiém ra 1 tài năng như LLH nữa. Nếu có thể, chắc phải 10-20 năm nữa mới có. Mà ngay cả chuyên nghiệp như LLH cũng có sống đc bằng cờ ở CM đâu.
theo mình, cờ là thú vui giải trí, vậy hãy cứ để nó là môn giải trí, để anh em huynh đệ vui vẻ đi, căng thẳng làm j.