Kết quả 1 đến 10 của 36
Chủ đề: Xin nghỉ phép có lý do
-
27-04-2011, 10:14 AM #1
Xin nghỉ phép có lý do
Kính thưa: CT cùng toàn thể AE CLB
CN tới ngày 02/05/2011 em xin phép nghỉ 01 buổi họp với lý do là em đi "dã nhà ngoại" ở Bắc Ninh. Mong anh em thông cảm.
P/s: Topic này được mở ra để mọi người vào đây xin nghỉ có lý do nhé. Ai nghỉ không lý do thì CT nhắc nhở nhé. Nếu vi phạm nhiều lần sẽ bị xử lý.
Không có lý do thì làm sao phải nghỉ đúng không các pác nhỉ?
Ah quên, anh em cho ý kiến đóng ghóp nữa nhé.
-
27-04-2011, 11:18 AM #2
-
27-04-2011, 12:29 PM #3
Luật của CLB chúng ta dã thống nhất hehe : nghỉ có lý do chính đáng phạt 50k vào quỹ CLB. Không có lý do phạt 100K . Nghỉ 2 lần liên tiếp lần thứ 2 x2 số tiền phạt....
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
27-04-2011, 12:46 PM #4
Nhân dịp nghỉ lễ em xin nộp phạt gấp đôi là 100k nhé.
@nguay: bắt "nước xót" nhiều quá
-
27-04-2011, 12:54 PM #5
Theo anh chúng ta không nên câu nệ và quá nghiêm khắc trong việc offline của clb,anh em nào có công việc không thể giao lưu ngày chủ nhật cùng mọi người được có thể thông báo cho tất cả clb biết lí do là được rồi.Chúng ta chơi cờ,họp mặt clb là vui,nhưng gia đình,công việc cuộc sống anh nghĩ mới là quan trọng hơn rất nhiều.Anh em nào có tâm huyết,nhiệt tình chỉ cần thông báo thế là quá ý thức và đáng trân trọng rồi...Nhưng nếu khi clb thi đấu giải hoặc có hoạt động quan trọng thì lúc đó mới nói đến chuyện "nghỉ mà không có lí do...",chủ nhật tới rơi đúng vào ngày 1/5 chưa biết mọi người có thể họp mặt đông đủ không đây này...hihi!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
27-04-2011, 01:08 PM #6
híc chủ nhật này em cũng nhiều việc quá. vẫn phải đi làm. họp lớp cấp 2,3. và một số bạn bè thì rủ đi đồ sơn nữa híc không biết chọn phương án nào.
đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!
TRungNguyen
-
27-04-2011, 04:19 PM #7
Hihi 1-5 này đụng hàng linh tinh lắm ,anh em ta chắc khó có thể họp mặt đông đủ. Nhưng Chủ Nhật sau nữa 7-5 anh em CLB Hương Ghẹ hãy tập trung tại quán em, em chưa khai trương đâu nhưng anh em ta họp ra mắt và sau đó đi đàn đúm nha. Anh em nào nhất trí hãy giơ tay cho hào hứng -báo danh đó mà hihi.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
27-04-2011, 05:32 PM #8
-
27-04-2011, 06:52 PM #9
-
28-04-2011, 12:52 AM #10
Xin nghỉ phép có lý do
Đánh dấu