Kết quả 851 đến 860 của 913
-
09-09-2011, 10:24 PM #851
-
09-09-2011, 10:29 PM #852
Cây khế sau hè"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
09-09-2011, 10:59 PM #853
-
09-09-2011, 11:33 PM #854
-
09-09-2011, 11:46 PM #855
Bốn từ em ơi, đã có đáp án chính xác là thiên đường không lối rồi nhé (nghĩ kĩ nhân vật nam trong bài này hèn thật, bài này do ông anh sáng tác, nhưng vẫn cứ phải ném đá tý
)
Nó đã bỏ mình đi theo giai rồi vẫn còn "người ơi mong em sẽ bình yên" cầu cho nó đi bán bánh mì bình với chẳng yên, sốt ruột... rồi lại còn "cuộc đời luôn giang tay đón bước em về, về bên anh đi em anh vẫn mong chờ....", thôi không còn gì để nói cái ông này nữa, đã muốn đi thì "cút ngay cho khuất mắt"...hìhi, sorry các bác, ức chế với bài hát, mời các bác thưởng thức
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 09-09-2011 lúc 11:48 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
10-09-2011, 12:11 AM #856
Bài này đơn giản thế mà mình cứ luận...Cầu cầu mãi he he..Chủ topic ko chịu bật mí lên bài bị ê sắc ế....
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
-
10-09-2011, 07:39 AM #857
-
10-09-2011, 10:54 AM #858
-
10-09-2011, 11:05 AM #859
-
10-09-2011, 11:24 AM #860
Năm cánh mai vàng"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Đuổi Hình Bắt Chữ...Chủ Đề Bài Hát Việt!!!
Đánh dấu