Kết quả 1 đến 10 của 32
Threaded View
-
05-09-2011, 12:07 PM #13
Việc phán xét , đổ lỗi thì quá dễ dàng mà bất kỳ ai cũng làm được, nhưng trong chúng ta đã có ai tự hỏi bản thân mình khi gặp cái xấu , cái ác có dám chống lại nó không ? hay ra đường thấy trộm cướp thì trương mắt lên nhìn vì không xâm phạm đến mình; việc con người ta càng ngày càng thờ ơ để cho cái xấu , cái ác lộng hành rồi 1 bộ phận không nhỏ những người đại diện cho luật pháp biến chất , biết về cái xấu, cái ác đang diễn ra, với chức năng của mình phải tìm cách để triệt tiêu nó nhưng lại dung dưỡng nó, lấy nó để phục vụ cho nhu cầu của cá nhân mình là nguyên nhân khiến cho cái xấu không bị tiêu diệt mà ngày một phát triển thêm.
P/s : ở quê tôi lớn lên chỉ cần vào làng ăn trộm 1 con chó khi bị phát hiện mà chỉ bị tàn tật , giữ được mạng sống là đã phúc 80 đời rồi chứ đừng nói chi đến việc vào đó mà ăn cướp, trấn lột.Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
Từ vụ thảm sát ở tiệm vàng, nghĩ về thực trạng xã hội hôm nay
Đánh dấu