123456 hiểu nhầm ý của tôi rồi, lúc nào cũng tự hào là người VN hết, cái muốn nói ở đây là về cái văn hóa bạo lực thôi. Hôm nọ đi ra rừng với 1 thằng Mỹ, nó cầm theo 4 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu lớn, đạn của nó to bằng 2 ngón tay cái, nó nói rằng để bắn buffalo nhưng mà mình nghĩ bắn voi chắc cũng dc. Lúc bắn chơi thì bên cạnh cũng có 2 đứa trẻ con độ 6,7 tuổi đi cùng bố cũng bắn rất thành thạo, chắc hơn mình. Qua đó để thấy bạo lực, giết người là vấn đề giáo dục là chủ yếu. Ở các đô thị lớn thì vấn đề tội phạm luôn phức tạp, tuy nhiên việc tàn sát máu lạnh, coi thường mạng sống người khác thì ko phải vấn đề đô thị hóa mà bản chất của viêc giáo dục, văn hóa