Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ngọn gió mù sương và những cánh hoa rơi - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 18 của 18

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    41
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phong Vân

    Ngọn kiếm theo gió
    Mũi kiếm sắc nhọn đến vô tình
    Từng tấc một xuyên qua trái tim
    Ngọn kiếm theo mây
    Càng quay cuồng càng cô đơn quạnh quẽ

    Thì ra trước đây ta chỉ có một mình
    Thì ra oán hận đều là tình thâm
    Thì ra số phận đã được định đoạt
    Thì ra duyên số là tiếng khóc thức tỉnh...

    Gió im lặng bầu trời không gần mây
    Nếu mây bay trái tim này đau nhói
    Gió mây im lặng, trời đất cuồng quay
    Gió mây nổi lên đi tìm bóng dáng người yêu...

    Tình yêu tiếng hát không có em ta sẽ hát một mình
    ...Em có biết ta đau
    ...Vì ta phải khoanh tay nhìn số phận
    Gió bấc xa đưa ngàn vạn dặm
    Ngẩn ngơ tựa cửa ngắm trăng về
    Cỏ vong ưu thảo nguyên bát ngát
    Bên hồ, tiếng đàn tì bà ngân nga
    Hóa áng mây màu bay về nơi vô tận...

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    nghe thiên hạ đồn satthudatinh nhượng dũng bò 3 tiên hả? nếu quả vậy thì bái phục bái phục
    Sau cơn mưa trời lại sáng

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    41
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hi. Đấy là lần thứ hai rồi. Trước đó đánh lên tiên, tôi đánh cho lên 4 tiên rồi. Khi xuất thần thi Dũng bò là chuyện nhỏ thôi
    Gió bấc xa đưa ngàn vạn dặm
    Ngẩn ngơ tựa cửa ngắm trăng về
    Cỏ vong ưu thảo nguyên bát ngát
    Bên hồ, tiếng đàn tì bà ngân nga
    Hóa áng mây màu bay về nơi vô tận...

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    dũng tiến bộ nhanh quá,kiểu này nhượng mã chưa chắc mình đã chịu được nhiệt
    Sau cơn mưa trời lại sáng

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    41
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thắng quá khen. Nhược điểm của tôi là phong độ không được ổn định lắm. Đang cố gắng khắc phục.
    Gió bấc xa đưa ngàn vạn dặm
    Ngẩn ngơ tựa cửa ngắm trăng về
    Cỏ vong ưu thảo nguyên bát ngát
    Bên hồ, tiếng đàn tì bà ngân nga
    Hóa áng mây màu bay về nơi vô tận...

  6. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cố gắng khắc phục nhé.
    Sau cơn mưa trời lại sáng

  7. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khắc phục gì nhỉ, dạo này làng cờ TH có vẻ sôi động ghê. Sới cờ 32 Cao Thắng tấp nập quá. Mấy chị chủ quán bận tíu tít.
    Hôm qua, Hòa gà đại chiến ông Đệ chấp 3 tiên; Dũng đẹp trai chấp anh Xuân đầu bạc 2 tiên rưỡi, Thành nghệ sỹ và Trung Thái Bình đấu với Dũng đầu bò; Nguyên gà thua Thắng ca ca 3 thông...
    Nói chung là tốt cả.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    à, ý e nói là Dũng cố gắng luyện tập để sắp tới thi đấu giành giải cao trong clb.
    Sau cơn mưa trời lại sáng

Ngọn gió mù sương và những cánh hoa rơi
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68