Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
Thật ra tôi thấy Tu đâu có tài giỏi thật sự gì,cái mạng đáng quý nhất mà không biết giữ.Khổng Minh có nói:"Sơ bất ly thân" vậy mà Tu vẫn giúp Thực vì thấy Thực tài hoa nhưng kiến thức sâu và rộng Thực kém xa Phi ==> Tu chưa biết người biết của.Tội của Tu đối với Tháo còn lớn hơn khi liên tục "đọc vị" Tháo.Cái vụ kê cân chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi,tài của Tháo gấp gấp hàng tỷ lần Tu nhưng Tu không biết,cứ nghĩ rằng mình hay.Chẳng qua Tháo chưa tìm cớ gì đặc biệt để thịt Tu,cái lỗi lầm của Tu quá lớn mà Tu vẫn không hay thì chứng minh rằng Tu là 1 nhân vật rất dở trong Tam Quốc.Tôi nhớ Dương Tu đối đáp với Trương Tùng còn không lại,giá mà ngoan(chưa đủ khôn) thì cũng còn được dưới trướng Tháo mà ăn lộc..khoe tài vặt với cao nhân Tháo thì thợ kèn gõ cửa là chuẩn rồi.Tu ở cạnh Tháo mà không biết:Tháo yêu ai thì người đó sướng cả ba họ,ghét ai thì giết đủ năm ngành!!
Em lại nghĩ khác bác 1 chút , Dương Tu là người rất có tài , nhưng là tài văn chương , câu chữ , có lẽ về mặt này Tháo ko qua Tu được , Tháo dùng rất nhiều người tài giỏi nhưng ko được giỏi hơn Tháo , Tu chết là vì cái đó , Tu dám bộc lộ hết cái tài của mình , chả khác nào dám qua mặt Tháo , nên tội của Tu chết là đáng lắm , vậy thôi . Bác có nói đến Trương Tùng , Tùng có lẽ cùng là 1 người giỏi , ít ra về phần đầu óc trí nhớ là có phần hơn Tháo , nhưng lại bị khuôn mặt có phần xấu xí , dị dạng nên Tháo ko thèm dùng chăng ? Cái gương Dương Tu to bằng cái đấu , đến bây giờ vẫn còn nhiều người phải nhìn vào , riêng em thì xương máu luôn .

Hồi em học đại học , có thằng bạn giải nhì Toán Quốc Gia được vào thẳng , học năm đầu còn 9,0 . Sang năm thứ 2 vướng phải môn Cơ lý thuyết , cu cậu học được ,còn giỏi hơn cả giáo viên đang dạy ,được giải nhì Olympic Quốc Gia , thế mà lại trượt môn thi học kỳ , nhục cứ gọi là , chỉ cái tội hay cãi giáo viên , liên tục chỉ trích và chế giễu ông thầy dạy sai , bị ghét , kết quả thì phải thi lại . Giờ đi làm công sở cũng thế , giám đốc em là 1 thằng ngu , ngu mà còn hay bảo thủ , lại được cả cái tính thù dai nữa ,nhưng cả phòng đố bảo dám cãi , mỗi mình em dám bật , bật như tôm , cho nên giờ công việc của em là ngồi trông quán net và tán gẫu với các bác cho qua ngày , ôi cuộc đời .