Kết quả 1 đến 10 của 42
Threaded View
-
26-11-2010, 11:56 PM #23
Thấy bác Killer thổ lộ chút nỗi niềm tâm sự trong cuộc sống qua vụ Dương Tu em cũng góp chuyện chút ít:Hồi em khoảng 25,26 tuổi gì đó cũng hay thích giở bệnh "ếch chết tại miệng"(Bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn vấp).Có lần trong tranh luận với 1 người mà em rất khâm phục,cuối cùng em được buông lời nhận xét :- Ông đúng là Dương Tu.Em ti toe đọc Tam Quốc nên mới nghe vậy tưởng là lời khen cũng hơi sương sướng,về nhà đọc kỹ lại Dương Tu mới nghĩ kỹ đó là lời chê trách...Càng ngày qua cuộc sống cũng biết rút ra kết luận:Nếu sống trong cuộc đời,bất cứ thời đại nào cũng không thể hành xử giống Dương Tu được.Bác Killer nói chưa đồng quan điểm với em : Dương Tu có tài hoa,thông minh chút xíu nhưng về tài văn chương,câu chữ chưa qua nổi Tào Tháo đâu.Hình như Tào Tháo là 1 trong Tam Tào nổi tiếng về tài văn chương chữ nghĩa thì phải.Cuốn "Mạnh Đức Tân Thư" do Tào Tháo viết đó,Dương Tu khi đối đáp với Trương Tùng bị Tùng đá xoáy đỏ mặt trả lời:Tôi theo hầu dưới trướng thừa tướng cũng được dậy bảo nhiều điều.Theo em,Tu chỉ độc có 1 tài:Bới lông tìm vết,hợm hĩnh kiểu hủ nho,nói leo luyên thuyên...Giỏi như Tào Tháo quá biết không cần thiết phải dùng Dương Tu,với lại trong Tam Quốc em chẳng thấy Dương Tu làm nên công trạng gì.
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 27-11-2010 lúc 12:33 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Điển cố "Kê Lặc" và cái chết của Dương Tu trong Tam Quốc.
Đánh dấu