Kết quả 21 đến 30 của 34
Hybrid View
-
10-09-2011, 09:40 AM #1
-Kiếp trước mình ở đời nhà Thanh,làm nô tỳ,chết vì treo cổ thế mới đau,thảo nào bây giờ cổ vẫn còn ê ẩm hihi.
-
10-09-2011, 11:28 AM #2
Kiếp trước em ở đời Đường, làm tri phủ mà bị sét đánh chết.. Chắc hồi đó mình tham lắm đây nên bị trời phạt
Bảo sao kiếp này da đen Zz...
Heroes are made in overtime!!!
-
10-09-2011, 11:41 AM #3
Tên themgaibeo cũng lượn lờ vào ra không chịu khai báo, đã thế xem cho 1 quẻ
: Themgaibeo vốn là 1 hiệp khách sống vào đời Tùy, nhưng trong 1 trận quyết đấu y đã thua nên tự sát 

Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
10-09-2011, 12:14 PM #4
-
10-09-2011, 12:16 PM #5
-
11-09-2011, 01:37 AM #6
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
11-09-2011, 02:23 PM #7
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
11-09-2011, 01:10 AM #8
-
10-09-2011, 12:39 PM #9
Đọc phần này quả nhiên cười bể bụng...
E hèm, Hoàng Hậu thời nhà Đường đang đi ngắm cảnh té chết
==> Hình như mỗi em là kiếp trước chết rất ????!!!!
-
10-09-2011, 01:34 PM #10
Xả chét nào anh em phần 2 đây ^^ !



Trả lời kèm Trích dẫn

. nói nhỏ cho Âu Dương tiểu nữ nghe danh chút coi
.
. Bác Sở Lưu Hương có người anh em họ Sở nổi tiếng khắp năm châu bốn bể.


. thảo nào em nghĩ mãi ko hiểu vì lý do gì mà mình sống lương thiện thế này lại bị trời phạt óanh chít thế mới tức các bác ạ 




Đánh dấu