Kết quả 11 đến 20 của 34
-
09-09-2011, 11:48 PM #11
-
09-09-2011, 11:53 PM #12
-
09-09-2011, 11:53 PM #13
Hình như tri phủ hay bị rắn cắn các bác ạ
-
09-09-2011, 11:54 PM #14
-
10-09-2011, 12:26 AM #15
thời Nguyên được làm tri phủ chắc cũng học hành khá đây. kết cục chết vì uống nhầm thuốc độc chắc do tham ô nhỉ?
-
10-09-2011, 07:41 AM #16
Trời đất , tại hạ lạ nộ tì đời nhà Tùy , chết do tự sát
-
10-09-2011, 09:32 AM #17
Vào đây là bắt buộc phải chọn kiểu chết cho mình ah?
Mà trong các kiẻu chết chẳng thấy kiểu nào nhẹ nhàng mà không đau đớn cả...
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
10-09-2011, 09:36 AM #18
Trong các nghề phù hợp với nữ giới có: Hoàng Hậu, Nô tì, Kỹ nữ. Nói chung chỉ có sang trọng và thấp hèn từ, chẳng có nghề thường thường bậc trung. Xem ra chị xem chịu cảnh vất vả từ xưa đến giờ...
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
10-09-2011, 09:36 AM #19
-
10-09-2011, 09:40 AM #20
-Kiếp trước mình ở đời nhà Thanh,làm nô tỳ,chết vì treo cổ thế mới đau,thảo nào bây giờ cổ vẫn còn ê ẩm hihi.
Xả chét nào anh em phần 2 đây ^^ !
Đánh dấu