Tuần này đội HYHT đến làm khách trên sân đội bóng rất mạnh là Pandora City trong bối cảnh gãy đổ hoàn toàn hàng tiền vệ.
Có thể nói đội Pandora city là giàn hỏa tiễn 3 nòng với Rooney, Aguero và Suarez, 3 tiền đạo tốt nhất của giải ngoại hạng hiện nay. Hàng tiền vệ cũng rất mạnh với những cầu thủ đậm chất kỹ thuật nhưng không hề kém về tốc độ gồm Nani, Petrov và Nasri. Hàng hậu vệ có vẻ như yếu ớt nhưng không thể coi thường khi có mặt phát hiện mới Jones, trong khi đó Simpson dù giá rất rẻ nhưng luôn chơi tròn vai từ đầu giải đến giờ. Trong khi đó thủ môn Krul chưa thực sự nổi tiếng lắm nhưng lại đang là thủ môn ít để thủng lưới nhất hiện nay. Điểm yếu duy nhất của đội Pandora City chính là đội hình dự bị của họ quá yếu. Nhưng trong khi đội hình chính thức không có ai bị chấn thương hoặc thẻ phạt thì điểm yếu này không cần quan tâm.
Trong khi đó đội HYHT bước vào trận đấu với những khó khăn thực sự, đặc biệt là hàng tiền vệ và thủ môn. Hàng tiền vệ với một loạt nhưng cầu thủ bị chấn thương hoặc mới bình phục chấn thương như Miler, Petrov... trong khi đó thủ môn XXX lại bỏ sang Celtic với hợp đồng cho mượn. Để khắc phục những vấn đề này, HLV HYH buộc phải lao ra thị trường chuyển nhượng và chấp nhận xuất phát điểm với 4 điểm âm.
Có thể nói hy vọng duy nhất của HYHT là đội trưởng Van Persie với hy vọng anh này tìm lại được bản năng sát thủ.
Âm 4 điểm, một số điểm không hề nhỏ nhưng không phải là không thể san lấp. Chúng ta hãy chờ xem