Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tết Việt khắp nơi!!! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 23 của 23
  1. #21
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong suốt mấy ngày qua, thời tiết tại Miền Nam nắng nóng, nhưng mọi người vẫn hồ hởi , đi chơi Tết , thăm đường hoa Hàm Nghi , cùng nhau chụp hình lưu lại những khoảnh khắc đầu năm mới! Mọi người tranh thủ sáng sớm đến trước 9hoo và sau 4hoo chiều , khi nắng nóng đã dịu xuống. Điện thoại về thăm bạn bè , gia đình thì nghe nói thời tiết lạnh , có mưa nhỏ (mưa xuân), nên chắc mọi người phần lớn ở trong nhà. Chắc phố cà phê Triệu Việt Vương đông khách những ngày Tết này!. Thằng cu con nghe nói bướng bỉnh và lười ăn, nên chậm lớn!!! Cậu cháu mới học xong ở nước ngoài về, nên giờ này, gia đình cháu vui hơn năm trước. Sau này, chỉ mong nó chăm chỉ học hành, biết nghe lời mẹ.



    (Công viên Thống Nhất sáng mùng 2 Tết )

  2. Thích trung_cadan, anh_sai, huytuong đã thích bài viết này
  3. #22
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy ngày Tết ăn bún, phở nhiều quá!!! Chỉ thèm cơm tẻ thôi, cơm tấm Sườn , bì , chả , xíu mại gì cũng được!!! Nói chung ăn cơm mãi thì nhớ phở, ăn phở riết lại phải mò về với cơm!!!.

    Mùng 3 Tết , các sòng cờ cửa đóng im lìm, ghé cô Hà cũng vậy! Chán thế không biết! Trên đường về thì gặp một quán cơm; Như là đang cơn buồn ngủ gặp chiếu manh, sướng quá ( Anh em có vợ, có mẹ, có người thân yêu bên cạnh chăm lo bữa ăn , giấc ngủ phải lấy đấy là niềm hạnh phúc - chứ như em thì chán lắm)




    (Ngay bùng binh Lê Văn Sỹ - Hoàng Văn Thụ) - Cơm ở đây rất ngon và rẻ!)

    Đời may quá! Vẫn còn những đứa trẻ để lo lắng!

    Công việc thì vẫn trôi qua như những ngày thường, có phần còn tẻ nhạt hơn. May sao, cô bé mới thực tập cũng dễ chịu, đến giờ ăn cũng đi lấy dùm 1 phần cơm. Mất 2 hôm làm quen, cô bé mới cho mình số điện thoại!!!






    Tự sướng bên cành mai

    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 22-02-2015 lúc 06:59 PM.

  4. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #23
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Về thăm khu xóm nghèo nhà em, mọi người vẫn hồ hởi đón Xuân, có phần vui hơn năm ngoái!!!. Gia đình ông bà Út có 4 người con, thì cả 4 cô , chú đấy đều có việc làm ổn định; ông Út ngoài 50 vẫn tìm được công việc Bảo vệ cho một quán Karaoke lớn; như vậy gia đình 6 người có 5 nguồn thu, nên Xuân này tươm tất hơn Xuân trước





    (Gia đình em 4 người có 2 nguồn thu nhưng ở 2 đầu nỗi nhớ nên vẫn bì bà bì bõm; em từ khi có việc thì cứ mỗi đầu tháng, tự tin đóng học phí cho con một lần, không cần chia làm 2 như năm ngoái; Mẹ thằng cu có công việc ổn định, cậu của cháu do có nghiên cứu xuất sắc về lĩnh vực chất liệu Nano, hay ứng dụng sợi Cacbon gì đấy, nhận phần thưởng 200k @@@...nên ít nhiều gì sẽ trợ lực cho mẹ con cháu). Mãi vẫn bị ám ảnh câu nói của chú Trung : anh thì sao cũng được, nhưng để nó ăn mì tôm là không được đâu đấy! Khiến em cố gắng 200% trong năm nay, cháu hết ăn mì tôm rồi.


    Ngoài chăm chỉ học ngoại ngữ và tập bơi lội, cháu rất tích cực tham gia các phong trào xã hội, từ nhà ra phố! Chỉ đáng tiếc cháu chỉ số cân nặng đang khó kiểm soát. Tết này, cháu phụ em rất nhiều trong công việc! Vì vậy, em thưởng cháu một cháu một chuyến về thăm quê ngoại 3 ngày cuối tuần này! Không có nó đi chụp hình phố phường cũng khó, chả lẽ xách máy một mình đi rong, chụp mà không để ý , quan sát dễ xảy ra xích mích...






    Sài gòn nhìn từ bờ Nam, đại lộ Mai Chí Thọ , quận 2













    Chăm chỉ làm lụng thế nào cũng kiếm được một căn hộ chung cư cho nó !!! Mình có thể và đã từng làm được điều đó !!!

    Thôi, Tết đã hết rồi, ngày nghỉ bù sẽ qua nhanh. Chúng ta lại trở lại với công việc vào mùng 6 Tết.
    Chúc anh em làng cờ một năm mới nhiều cơ hội mới!!!

    Xin phép khép lại ở đây!.
    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 22-02-2015 lúc 07:54 PM.

  6. Thích caobathu2007, duy778, trung_cadan đã thích bài viết này
Tết Việt khắp nơi!!!
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68