Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Fantasy 2014-2015 - P5 - Trang 34
Close
Login to Your Account
Trang 34 của 69 Đầu tiênĐầu tiên ... 24323334353644 ... CuốiCuối
Kết quả 331 đến 340 của 683

Chủ đề: Fantasy 2014-2015 - P5

  1. #331
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    3- ManUtd (rùa rụt cổ) nhắc đến đội bóng mình yêu nhất với cái biệt danh này đầy đau đớn, ở những lúc người ta hy vọng nhất thì lão K Gan lại lập kỷ lục vĩ đại nhất - thua mịa liền 3 trận những lúc người ta thất vọng nhất thì lão K Gan lão ấy lại có những trận thắng dù không được tưng bừng lắm y hệt kiểu bóng được làm độ trước vậy. Quay trở lại thực tế sau vòng 35, sau chuỗi 03 trận thua liên tiếp liệu có HLV nào tự tin để rước mấy con hàng của ManUtd về chăng? Hàng phòng ngự ít để thua nhiều bàn trong một trận đấu thôi còn đâu việc vẫn để thua 01 bàn trong một trận là chuyện thường vẫn xảy ra. Ở thời điểm hiện tại, các HLV chắc chẳng dám ưu tiên mua nhiều hàng MU vì chẳng có nhân tố nào thực sự là đột biến có thể gửi gắm niềm tin cả. Nhưng biết đâu đó, sau chuỗi 03 trận thua liên tiếp đến muối mặt, niềm tin và hy vọng đang xuống mức thấp nhất thì lão K Gan lão ấy lại mua được ở mấy trận cuối, hàng công lại nổ tưng bừng cũng không biết chừng. Khó mong manh!!!

  2. Thích trung_cadan, Pandora, hp007hp, vuminh999999, hao nam dong, ninhnc đã thích bài viết này
  3. #332
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    mấy vòng cuối này đúng là căng thật 2 vòng liền 3 đội dẫn đầu H2H cùng tiến cùng lùi,Luis MANU lùi trước tiến sau coi như vẫn thế 4 đội trên,đội nào vô địch cũng sẽ tốn nhiều giấy mực của báo giới

    - TADA của thím cá dán : vô địch sẽ là pha nổ lựu đạn to tòan cõi diễn đàn.với thói quen buôn loa tàu và học sinh giỏi văn của thím,chắc chắn sẽ chả ai được yên thêm 1 điều,4 năm qua thím Cá rêu rao khắp nơi mình là đội bóng đẳng cấp,nhưng sau 4 năm,bảng thành tích lại chưa 1 lần vô địch + 1 nắm xôi thiếc mới lĩnh mùa truớc.sau cú vồ cup phong trào mở thêm ở giải WC,mà phần đông các HLV ko chấp nhận đưa hệ thống cup này vào ngôi đền các huyền thoại của FTS - TLKD mùa này mà chị Trung lĩnh cup thì chắc hơn nửa anh em TLKD bật chế độ off diễn đàn nữa năm để tránh bom đạn mất

    - Palace KTV : nếu năm nay bác 69 rụng cả 2 chiếc cup thì đúng là oan nghiệt vô địch gần như tuyệt đối 2 BXH lượt đi,có những lúc tửơng chừng bác sẽ là độc cô cầu bại của giải năm nay nhưng chỉ cần 1 lần bước hụt ở giai đoạn nước rút mùa đông cùng 1 WC mang tính chủ quan chả giải quyết vấn đề j (theo chính chia sẻ của khổ chủ là tạo cơ hội cho anh em ),2 tháng trời dậm chân tại chỗ ở H2H,cùng sự phản kháng quyết liệt đến từ nhóm xôi.vị trí thứ 2 ở cả 2 BXH cùng lịch thi đấu khó khăn.năm nay sẽ là 1 câu chuyện buồn về 1 Never-Palace hay sẽ là câu chuyện cổ tích của đội đầu tiên bước vào ngôi đền huyền thoại TLKD với cú đúp danh giá chung cuộc?? chắc chắn mùa giải kết thúc với kịch bản nào,thì báo giới cũng tốn rất nhiều giấy mực về câu chuyện này

    - Milan : 17 Classic,top 3 H2H Milan luôn là ẩn số ở mùa giải này lối chơi có phần tiêu cực đến từ BLĐ.lối chơi Milan theo đuổi 4 năm nay,theo phần đông các HLV đánh giá xếp loại học lực Trung bình,nhưng lại đang ngôi trong top 3 H2H,bất chấp việc thi đấu bết bát ở Classic.Milan luôn theo đuổi 1 triết lý bóng đá,nếu H2H là hên xui (50-50),Milan sẵn sàng thực hiện các tranfer kèm cặp,mua sao của đối phương (bất chấp lỗ tiền + lịch thi đấu - phong độ ko thuận lợi) để giảm thiểu xác suất hên xui,rồi tập trung sử dụng các con bài rẻ tiền còn lại trong đội hình (nhưng có lịch thi đấu thuận lợi) để vượt qua đối thủ ở những tỷ số suýt soát.hệ quả là điểm Classic Milan luôn thấp trong 4 năm qua,nhưng gặp năm độ hên xui + tính toán cùng cộng hưởng trong 1 số thời điểm thuận lợi,Milan đã có mặt trên đường đua ở những phút cuối cùng. nhắn gửi đến 1 số đội bóng học sinh giỏi : nếu năm nay Milan lĩnh cúp H2H,Milan sẽ là đội thứ 2 (sau Nam Đồng FC) sở hữu 2/3 chiếc cúp danh giá của TLKD đấy nên vòng này cố bằng chị bằng em đỡ tủi nha

    - Luis MANU : 1 đại diện xuất sắc đến từ thành phố Hoa Phượng đỏ.sau 1-2 năm đầu gây rất nhiều bão trên FTS - TLKD,2 năm trở lại đây,các đại diện đến từ đất cảng có phần đi xuống.nhường sân chơi cho những Hoa Thanh Quế ồn ào,hay các đội HN có lực lượng đông đảo.năm nay các đội HP vẫn vậy,thi đấu âm thầm và lặng lẽ.những tưởng đoàn đến sân chơi với tinh thần "thi xong xuôi tất cả lại về" nhưng khi giải đấu còn 3 vòng cuối,Luis MANU trụ lại ở top 3 Classic,nằm trong top 4 H2H chỉ kém đội dẫn đầu 2đ.với sân chơi nhiều bất ngờ như FTS,ko thể loại bỏ khả năng vô địch của Luis MANU ở bất kỳ giải nào.liệu ving quang có lần đầu tiên về với đất cảng theo 1 nguồn tin bên lề,thím sáu - 1 ông trùm dấu mặt của các đội HP - đang thảo đơn lên gửi UBND Thành Phố.ngày cup về tay,là sẽ mở party hoành tráng,diễu hành trên mọi cung đường của phố biển HP,hè về mà rước cúp dưới những tán hoa phượng đỏ lửa thì còn j bằng

    các bác muốn giải đấu kết thúc theo kịch bản nào???
    Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 06-05-2015 lúc 06:04 AM.

  4. #333
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    4- Asernal (Nhà trẻ những ngày cuối năm học) Năm nào cũng vậy, ở vào cái thời điểm giữa đến cuối tháng 05 là những khoảng thời gian vui vẻ nhất của các lớp học, lớp nhà trẻ. Các cháu sắp được nghỉ học, nghỉ hè vui chơi thoải mái nên tâm lý các cháu thật háo hức, vui tươi không còn căng thẳng như thời gian dài trong năm học nữa. Ở Asernal cũng vậy, các học trò chăm mãi không lớn của ông giáo sư đáng kính đang có những ngày tháng 05 thật đẹp, thật vui, thật thoải mái. Các học trò của ông giáo sư khi không còn áp lực đặt nặng lên đôi chân thì đá thật hay. Những Sanchez, Ozil, Ramsey, Giroud, Carzolar, Koscielny... liên tục ghi bàn, liên tục mang về những chiến thắng làm cho các cđv của Asernal lại hồ hở có thêm niềm tin "Cố năm sau, có lẽ ở năm thứ 10 chức vô địch sẽ về với chúng ta..." Sang năm là chuyện của sang năm, còn bây giờ với 03 vòng đấu cuối cùng, lại có thêm lịch đá bù một trận ở vòng 37 thì các con hàng của Asernal hiện đang được săn lùng ráo riết để đưa về đội hình cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi!

  5. #334
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    750
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thế đếch nào mà chả ai nhắc đến các đội tranh xôi nhể, xôi vui thế cơ mà

  6. #335
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    5- Liverpool (25 năm rồi sao mãi ra đi) thú thật tôi biết xem giải ngoại hạng Anh vào năm 12 tuổi, đúng năm 1992 cái năm mà giải cao nhất của nước Anh bắt đầu lấy tên là giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Từ những năm ấy đến nay Liverpool năm nào cũng được nhắc đến với tư cách là đội bóng có khả năng vô địch, nhưng chỉ có năm ngoái (2014) Liverpool đá hay, đá đẹp, đá tuyệt vời và gần chức vô địch đến thế. Vậy mà!!! chia buồn với anh nhà báo Pandora nhé dù lời chia buồn này lẽ ra phải gửi đến anh cách đây một năm rồi. Thật là tiếc anh ạ. Quay trở lại năm nay, Liverpool cũng chẳng khác ManUtd chút nào cả. Những lúc nhiều cđv kêu gào thảm thiết đòi đuổi HLV thì lão Rodger lại giúp Liverpool mang về những chiến thắng, chuỗi trận bất bại và ghi nhiều bàn thắng đó chỉ kéo dài đến đúng trận gặp ManUtd của lão K Gan trong lượt về. Từ đó Liverpool rệu rã, xuống dốc, bết bát, lê lết... Ở GW 34 Liverpool có trận đá bù với Hull, các cầu thủ tạm gọi là ngôi sao của đội đã được rước về nhưng kết quả thật là thảm hại và giờ đây có không ít HLV đang than trời và tính kế làm sao để đẩy mấy con hàng hớ đó đi. Với lịch thi đấu 03 vòng cuối đầy khó khăn, có lẽ ở thời điểm hiện tại không nhiều HLV chọn mua hàng của Liverpool nữa!
    Lần sửa cuối bởi pduythanh, ngày 07-05-2015 lúc 02:41 AM.

  7. #336
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    6- Tottenham (Qua cơn bão, trời lại sáng!) Cơn bão Harry Kane ở các vòng đấu cuối có lẽ đã giảm cấp và chuyển thành áp thấp nhiệt đới rồi thì phải, ở 05 trận gần nhất cơn bão Kane mới một lần nổi gió nhẹ với một bàn thắng duy nhất. Tottenham năm nay cũng như mọi năm, sống nhờ vào một nhân tố nổi bật khi nhân tố đó không còn là bí ẩn với mọi người nữa thì Tottenham lại trở về với một đội bóng Trung Bình Khá mà thôi Khi Kane, Eriksen, Chadli, Lamela không còn giữ được phong độ cao, không còn là nhân tố bí ẩn và mục tiêu TOP 4 đã qua khỏi tầm tay thì giờ đây cái mục tiêu đua tranh vé đi dự Europalic cũng không hấp dẫn mấy với các cầu thủ Tottenham thì phải. Nhìn Gà trống thi đấu ở các vòng gần đây thấy nhạt nhòa, thiếu ý tưởng vô cùng!!! Có thể sẽ còn có HLV giữ niềm tin vào cơn bão Harry Kane nhưng với các cầu thủ khác của Tottenham chắc là khó có cơ hội quay lại đội hình của các HLV FTS lắm.

  8. #337
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    3,103
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ninhnc Xem bài viết
    Thế đếch nào mà chả ai nhắc đến các đội tranh xôi nhể, xôi vui thế cơ mà
    Tự xướng đi chứ còn chờ gì nữa hả

  9. #338
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    7 - Southampton (Đội bóng Italia giữa lòng nước Anh???) Có lẽ đúng như vậy, "Sao tháng 8" năm nay vẫn giữ được phong độ và bản sắc của họ như năm trước. Họ không sụp đổ sau một loạt cầu thủ ra đi mà ngược lại họ chơi có phần hay hơn mùa giải năm ngoái. Đầu mùa giải cho đến trước khi thủ môn số một Fraiser Foster bị chấn thương cả đội Southampton đá phòng ngự hay đến tuyệt vời, như một câu lạc bộ Italia đích thực giữa lòng nước Anh cộng với sự tỏa sáng rực rỡ của chàng tiền đạo quốc tịch Italia - Pele. Trong 07 đội dẫn đầu bảng xếp hạng đến nay Southampton là đội bóng ghi bàn ít nhất và cũng để lọt lưới ít nhất. Sau vòng 35 khi các cầu thủ không còn giữ được phong độ tốt cộng với những chấn thương, thẻ phạt thì hàng tiền vệ của họ giờ đây mong manh hơn bao giờ hết. Sức sáng tạo của các tiền vệ tấn công đã không có do các cầu thủ tiền vệ tấn công bị chấn thương, tấm lá chắn đánh chặn từ xa bây giờ cũng yếu ớt cũng vì các tiền vệ phòng ngự đánh chặn bị thẻ phạt vậy nên với 03 vòng đấu cuối sẽ không có nhiều HLV chọn hàng của Southampton và đội hình chính nữa!!!
    Lần sửa cuối bởi pduythanh, ngày 07-05-2015 lúc 02:59 AM.

  10. #339
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    8- Leicester (Vượt ngục - 2015) Cái tựa đề tên bộ phim có đến 04 phần này đã một thời gian làm xôn xao, cuốn hút khán giả trên toàn Thế giới có lẽ nên dành cho đội bóng Leicester ở mùa giải năm nay. Là đội bóng tân binh của giải ngoại hạng Anh, bị các đội chiếu trên quây vào đánh hội đồng và bị chìm đắm dưới đáy bảng xếp hạng với một kỷ lục không muốn nhớ tới ở giải ngoại hạng là "đội bóng có số ngày đứng dưới đáy bảng xếp hạng dài nhất". Vậy mà giờ đây Leicester đang vùng lên mạnh mẽ, đầy sức sống với chuỗi 05/06 trận thắng (chỉ thua duy nhất một trận trước Chelsea) Họ đang cố gắng bằng mọi cách dù sân nhà hay sân khách để trụ lại giải cao nhất giải ngoại hạng Anh y hệt như câu chuyện trong bộ phim Vượt ngục vậy, với các cầu thủ đang có điểm rơi phong độ tốt như Ulloa, Vardy, Albrighton, Mahrez, Cambiasso và hàng phòng ngự chơi rất nỗ lực lại hay có duyên ghi bàn như Morgan, Waisilewski thì giờ đây các cầu thủ của Leicester lại được các HLV FTS để mắt đến với tiêu chí "Ngon, Bổ, Hạt dẻ"

  11. #340
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    9- Aston Villa (Thành - Bại tại hoang dại!) Villa là đội bóng kỳ cựu của giải ngoại hạng với chất lượng các cầu thủ không hề tệ, thậm chí là nhỉnh hơn nhiều đội bóng khác. Với lối chơi rất bốc lửa, mạnh mẽ có phần hoang dại của nhiều cầu thủ trong đó nổi bật nhất là bộ đôi Benteke và Agbonlahor đã quyết định lớn đến kết quả của toàn đội. Nửa đầu mùa giải Aston Villa đau khổ, bết bát vì các cầu thủ bị chấn thương ám ảnh nhưng từ đầu tháng 04/2015 trở lại đây với sự tỏa sáng xuất sắc của Benteke, Aston Villa đang dần cho mọi người thấy họ cũng là một đội bóng đáng sợ cho bất kỳ đội nào khác muốn vượt qua. Bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy dù phải thi đấu trận bán kết cup FA gặp Liverpool nhưng họ đã vượt qua Quỷ đỏ vùng Mersyside một cách thật xuất sắc và xứng đáng! Trong 08 trận gần nhất của Aston, Benteke đã ghi tới 10 bàn và 01 đường chuyền thành công, quả thật vào thời điểm hiện tại anh xứng đáng được các HLV săn đón để rước về làm tiền đạo chủ lực. Khi Benteke tiếp tục thể hiện được lối chơi đầy hoang dại của mình, anh sẽ tiếp tục thành công!

Fantasy 2014-2015 - P5
Trang 34 của 69 Đầu tiênĐầu tiên ... 24323334353644 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68