Kết quả 1 đến 10 của 488
Hybrid View
-
19-06-2015, 01:57 PM #1
Ukm hồi đó mới chơi, rất đam mê nhưng vì cuộc sống, ja đình, kơm áo gạo tiền nên ko có điều kiện theo đuổi. Nay tạm ổn rồi mà yêu cờ đã ngấm vào máu nên mớitheo đuổi lại từ đầu ^^
-
19-06-2015, 02:23 PM #2
Cái đó gọi là" Đã đi trong đam mê, xin đừng nói lời tiếc nuối". Đến giờ phút này những gì mình làm, chơi cờ chẳng bao giờ mình phải tiếc nuối cả. Các cụ nói: "đã mang lấy nghiệp vào thân" !!
Giải cờ chớp 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu