Kết quả 1 đến 10 của 488
Hybrid View
-
06-11-2015, 03:51 AM #1
triệu sơn tùng với a vui ván 1 a vui đi tiên
Mình chỉ nhớ đến đoạn này về sau vần mãi tốt mình tiến được xuống tạo sát cục ăn may. Nói thật trận này mình thua
trận 2 mình đi tiên
trận 2 mình gặp tây tạng quyền mà 2 lần mình gặp trận này đều gặp tai nạn chắc trong cuộc đời chơi cờ sẽ không quên. nước thứ 12 x cho bên hậu nhảy mã như trong cờ vua.
nước thứ 2 sai lầm là đấu con xe để mất lại mã. Đáng lẽ trận này cũng chỉ đi về hòa nhưng về sau bị vần nên thua
-
06-11-2015, 04:09 AM #2
TriệuSơnTùng: "trận 2 mình gặp tây tạng quyền mà 2 lần mình gặp trận này đều gặp tai nạn chắc trong cuộc đời chơi cờ sẽ không quên. nước thứ 12 x cho bên hậu nhảy mã như trong cờ vua"
Nước thứ 12 chú phải hô lên: " Hảo hảo" !!! Thật là bái phục ! bái phục ! Tiên sinh thật là danh bất hư truyền, xứng danh dụng mã như thần !Lần sửa cuối bởi tienlien, ngày 06-11-2015 lúc 04:15 AM.
Tuy chưa sạch nước cản
Cũng xem bạn cầm quân
So tài cờ cao thấp
Người hiền thường long đong !!
-
06-11-2015, 05:50 AM #3
Giải cờ chớp 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu