Kết quả 1 đến 10 của 19
Threaded View
-
04-05-2015, 02:23 PM #15
MÌnh chỉ nhớ 1 số ván như thế thôi. Anh em ai còn nhớ ván của mình thì post thêm lên nhé. Kết quả trên không phản ánh đúng thực lực của 2 đội đâu mà chỉ khẳng định là Hà thành quá kị dơ với Tứ phương huynh đệ thôi. Điểm sáng trong trận đấu hôm qua là 2 nhân tố trẻ đã khẳng định được mình là Hiếu cổ dài và Thành non. Hiếu dù phải đối đầu cả "sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" Nguyễn Anh Linh nhưng thi đấu chắc chắn và tương kế tựu kế
lúc Anh Linh bẫy xe của mình để bắt lại cây của đối thủ. Còn Thành non thể hiện kung fu Bliz
đã làm khiếp đảm danh tướng Cường Kim Liên để hạ gục Lê Văn Hiếu. Thành kết thúc ván cờ khi đồng hồ vẫn chỉ 40'. Đến đoạn cuối hơn cây liên tục thấy Thành "á" với "ớ"
vì mất mấy con tốt do đi Bliz quá nhanh. May mà bên cạnh có Hiếu cổ dài nhắc nhở là ko phải đánh Bliz đâu Thành mới chậm rãi lại. Đề nghị Thành rút kinh nghiệm. Càng những lúc hơn cây càng phải cẩn thận! Còn anh Long Hồ Tây liên tục dọa nạt đối thủ
khi thi đấu làm Tô Xuân Thiết sợ hãi mất cây mà bại trận! Kinh thật. Bàn của Dũng bưởi thì tận dụng lợi thế đi tiên DŨng đã đè nén dần và hạ gục anh Sơn
. Bàn của Minh rỉ với Quân chùn thì MInh đã chiến thắng nhờ sự may mắn khi kém cây nhưng đối thủ thì hết giờ
. Bàn Hòa sư phụ
cả anh QUang: Hòa sư phụ phế 2 cây mà ko làm gì được nên đành chịu thua
. Bàn mình thì được anh Vinh biếu ko chiến mã nên cứ thế mà phi thôi
.
Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 04-05-2015 lúc 02:32 PM.
Clb tứ phương huynh đệ thi đấu giao lưu



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu