Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Lê Đức Chí du đấu Việt Nam !!! - Trang 152
Close
Login to Your Account
Trang 152 của 153 Đầu tiênĐầu tiên ... 52102142150151152153 CuốiCuối
Kết quả 1,511 đến 1,520 của 1524
  1. #1511
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ông Hào Hoa tên kêu phết mà suy nghĩ như mấy bác về hưu ở quê tôi he he, người Trung Quốc hào hiệp phết đấy, những giải họ mời kỳ thủ các nước khác tham gia, từ nơi ở đến tiền chi tiêu đều hậu hĩnh, chưa kể các kỳ thủ tham gia đánh giải. đều có quà đem về.

    anh Trung làm như vậy là tốt lắm rồi bác còn phàn nàn gì nữa, họ lặn lội đường xa đất khách quê người đến bác còn sợ họ cao quá thằng kỳ thủ mình hic. những người họ tổ chức, kỳ thủ thi đấu họ còn chả tiếc, đâu đến bác phải lo.

    anh Lâm trên kia nói bác cơm nhà quà vợ, nhưng sai lỗi chính tả đó phải là cơm nhà L... vợ nghe chưa.

    mình chả mất đồng nào được xem các ván cờ hay, còn chắc lép này nọ.

  2. #1512
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi vudt Xem bài viết
    http://www.01xq.com/xqplayer/xqplist...=000000&page=2
    Anh ấy nằm ở hạng 92 bác ạ!
    92 Li DeZhi GuangDong 黎德志 √ Male 2444 991 45513
    http://www.01xq.com/xqplayer/xqplayer.asp?pid=0078

  3. Thích daidangminh đã thích bài viết này
  4. #1513
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    87
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi haohoa Xem bài viết
    Một số bài học đúc rút sau đợt du đấu Việt Nam của Lê Đức Chí

    Lê Đức Chí (kỳ thủ xếp hạng thứ 90 trên Kỳ đàn Trung Quốc, người Quảng Đông), theo lời mời của ông Phạm Thanh Trung, Ad Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo, đã du đấu Việt Nam từ ngày 24/6-02/7/2015. Kỳ thủ này đã gặp gỡ và giao lưu với khá nhiều các Tướng Tá hàng đầu Việt Nam. Qua cuộc du đấu này, qua những ván cờ cọ xát, qua những sự việc đã xảy ra trong lịch trình thi đấu, qua những câu chuyện bên lề... Tôi có vài suy nghĩ thế này:

    1. Đối với BTC: Hãy khoan nói đến trình độ cờ cao hay thấp, nhưng có lẽ lần tới cần mời kỳ thủ tử tế hơn, đàng hoàng hơn. Tôi thấy Lê Đức Chí du đấu Việt Nam có vẻ như với mục đích chính là "làm tiền" các kỳ thủ của chúng ta. Hầu như kèo nào Chí chắc thắng 70% trở lên thì Chí mới oánh, nếu kèo nào khả năng thắng chỉ 50-60% thì Chí lắc đầu nguây nguẩy. Kèo nào Chí xác định "khó xơi" thì Chí "tính bài lùi" ngay (Ví dụ như kèo cờ chớp với Lại Lý Huynh). Chưa kể chuyện có hơn 300k tiền hành lý gì đó mà hắn mặt nặng mày nhẹ suốt quãng đường (300k thì thấm vào đâu so với tiền BTC lo cho từ A-Z chứ, 300K thì nhằm nhò gì với mấy chục triệu Chí kiếm chác từ đợt du đấu này chứ?). Thôi thì BTC cũng đã làm hết sức, danh thủ cũng đánh hết lòng vì người hâm mộ, khán giả cũng được mãn nhãn với những đường cờ thâm sâu, số người xem cũng tăng nhanh chóng... Nhưng cờ giao hữu thì cần hữu hảo, còn Chí tính toán và chi li quá. BTC chắc sẽ khôn ngoan hơn trong những lần mời du đấu tới đây.

    2. Đối với các Tướng Việt Nam: Có lẽ cần nhìn lại chúng ta một chút. Thôi về kỳ lực và khả năng thì không nói làm gì. Nhưng có lẽ chúng ta ít quan tâm đến cờ Tướng thì phải. Các trận đấu đỉnh cao cả năm chỉ vài chục trận (A1, A2, Đấu thủ mạnh) tính ra chừng 30 cuộc đỉnh cao. Sao bằng TQ họ cọ xát các trận đấu đỉnh cao hàng trăm trận 1 năm. Chắc phải có nhiều giải đấu đỉnh cao hơn nữa, các Tướng cần quyết tâm hơn nữa, nhất là các kỳ thủ có năng lực cần giữ mình, trau dồi năng lực... như trường hợp Nguyễn Thành Bảo thì hơi buồn, một thiên tài cờ Tướng mà lại mê cá độ quá dẫn đến nghiệp cờ tiêu tan... Các Tướng nhà ta hãy cố lên để một ngày nào đó có kỳ thủ Lê Đức Chí thứ hai, đừng để cho hắn coi thường danh thủ của chúng ta, phải làm cho hắn đến du đấu mà sợ mất mật mới vui.

    3. Đối với các kỳ thủ trẻ đang theo nghiệp cờ: Nỗi đau trong đợt du đấu này của Kỳ thủ chúng ta chắc có lẽ còn chua cay lắm. Các bạn trẻ yêu cờ hãy cố lên, làm rạng danh nền cờ Tướng nước nhà mai này: Hà Văn Tiến, Phí Mạnh Cường, Chu Tuấn Hải,... và nhiều lớp kỳ thủ trẻ, kỳ thủ nhí đang lên nữa... Hãy cố gắng nếu đã xác định theo nghiệp cờ... để người hâm mộ, anh em yêu cờ không còn phải "đắng lòng" sau mỗi lần "Tướng nhà" bại trận nữa, mà thay vào đó là những tràng pháo tay hân hoan sung sướng khi "Tướng nhà" đánh bại "kẻ khiêu chiến"...

    Trân trọng.

    eo biết gì thì ngậm miệng đi ngồi phán như đúng rồi ,hóng hớt được vài chuyện phán như thánh ,những thằng như vậy mới là đạo đức giả ,

  5. Thích TuyenNinhBinh, tuongquan, Merino, hao nam dong đã thích bài viết này
    Không thích DuongChi, haohoa không thích bài viết này
  6. #1514
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    191
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi haohoa Xem bài viết
    Một số bài học đúc rút sau đợt du đấu Việt Nam của Lê Đức Chí

    Lê Đức Chí (kỳ thủ xếp hạng thứ 90 trên Kỳ đàn Trung Quốc, người Quảng Đông), theo lời mời của ông Phạm Thanh Trung, Ad Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo, đã du đấu Việt Nam từ ngày 24/6-02/7/2015. Kỳ thủ này đã gặp gỡ và giao lưu với khá nhiều các Tướng Tá hàng đầu Việt Nam. Qua cuộc du đấu này, qua những ván cờ cọ xát, qua những sự việc đã xảy ra trong lịch trình thi đấu, qua những câu chuyện bên lề... Tôi có vài suy nghĩ thế này:

    1. Đối với BTC: Hãy khoan nói đến trình độ cờ cao hay thấp, nhưng có lẽ lần tới cần mời kỳ thủ tử tế hơn, đàng hoàng hơn. Tôi thấy Lê Đức Chí du đấu Việt Nam có vẻ như với mục đích chính là "làm tiền" các kỳ thủ của chúng ta. Hầu như kèo nào Chí chắc thắng 70% trở lên thì Chí mới oánh, nếu kèo nào khả năng thắng chỉ 50-60% thì Chí lắc đầu nguây nguẩy. Kèo nào Chí xác định "khó xơi" thì Chí "tính bài lùi" ngay (Ví dụ như kèo cờ chớp với Lại Lý Huynh). Chưa kể chuyện có hơn 300k tiền hành lý gì đó mà hắn mặt nặng mày nhẹ suốt quãng đường (300k thì thấm vào đâu so với tiền BTC lo cho từ A-Z chứ, 300K thì nhằm nhò gì với mấy chục triệu Chí kiếm chác từ đợt du đấu này chứ?). Thôi thì BTC cũng đã làm hết sức, danh thủ cũng đánh hết lòng vì người hâm mộ, khán giả cũng được mãn nhãn với những đường cờ thâm sâu, số người xem cũng tăng nhanh chóng... Nhưng cờ giao hữu thì cần hữu hảo, còn Chí tính toán và chi li quá. BTC chắc sẽ khôn ngoan hơn trong những lần mời du đấu tới đây.

    2. Đối với các Tướng Việt Nam: Có lẽ cần nhìn lại chúng ta một chút. Thôi về kỳ lực và khả năng thì không nói làm gì. Nhưng có lẽ chúng ta ít quan tâm đến cờ Tướng thì phải. Các trận đấu đỉnh cao cả năm chỉ vài chục trận (A1, A2, Đấu thủ mạnh) tính ra chừng 30 cuộc đỉnh cao. Sao bằng TQ họ cọ xát các trận đấu đỉnh cao hàng trăm trận 1 năm. Chắc phải có nhiều giải đấu đỉnh cao hơn nữa, các Tướng cần quyết tâm hơn nữa, nhất là các kỳ thủ có năng lực cần giữ mình, trau dồi năng lực... như trường hợp Nguyễn Thành Bảo thì hơi buồn, một thiên tài cờ Tướng mà lại mê cá độ quá dẫn đến nghiệp cờ tiêu tan... Các Tướng nhà ta hãy cố lên để một ngày nào đó có kỳ thủ Lê Đức Chí thứ hai, đừng để cho hắn coi thường danh thủ của chúng ta, phải làm cho hắn đến du đấu mà sợ mất mật mới vui.

    3. Đối với các kỳ thủ trẻ đang theo nghiệp cờ: Nỗi đau trong đợt du đấu này của Kỳ thủ chúng ta chắc có lẽ còn chua cay lắm. Các bạn trẻ yêu cờ hãy cố lên, làm rạng danh nền cờ Tướng nước nhà mai này: Hà Văn Tiến, Phí Mạnh Cường, Chu Tuấn Hải,... và nhiều lớp kỳ thủ trẻ, kỳ thủ nhí đang lên nữa... Hãy cố gắng nếu đã xác định theo nghiệp cờ... để người hâm mộ, anh em yêu cờ không còn phải "đắng lòng" sau mỗi lần "Tướng nhà" bại trận nữa, mà thay vào đó là những tràng pháo tay hân hoan sung sướng khi "Tướng nhà" đánh bại "kẻ khiêu chiến"...

    Trân trọng.

    Viết rất hay. Nhưng thiết nghĩ bản chất vẫn là tiền. Theo nghiệp cờ ở việt nam thì nghèo quá. Các tướng việt nam rất giỏi, nhưng không có môi trường để kiếm tiến đúng nghĩa của nó. Toàn phải lóc cóc đi tìm đánh độ 10k - 200k để mưu sinh cuộc sống. Làm gì mà chẳng thấp hơn trung quốc. Các tướng trung quốc theo nghiệp cờ ( nuôi vợ con đề huề, ô tô, du lịch ầm ầm.... )
    thanks all

  7. Thích ma_vinh, coca, TuyenNinhBinh, haohoa, truongbatoanhatinh đã thích bài viết này
  8. #1515
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    131
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Blue Bell: Bạn phân tích cũng có lý. Tôi muốn nói lại với bạn rằng, đành rằng những cái chúng ta được thì đã quá rõ rồi, hơn 250.000 view, anh em được mãn nhãn với những đường cờ hay và rất nhiều thứ được khác nữa. Nhưng:

    1. Tôi không muốn nói đến việc hơn thiệt ở đây, tôi chỉ cảm nhận được trong suốt quá trình du đấu, qua thái độ của quần hùng, qua những "rau dưa làm kèo" của Chí, và nhất là qua những bức xúc của Trung Ad, tôi thấy rằng những gì Ad Trung và BTC bỏ ra là quá nhiều vì Chí và vì người hâm mộ Việt Nam. Nhưng với sự đón tiếp và hiếu khách như vậy mà Chí không coi ra cái gì, mà còn tuyên bố thẳng một câu "lần sau sang Việt Nam sẽ không thèm ở HN mà vào thẳng Bình Dương", tất nhiên sau đó Chí có phân bua, nói lại, nhưng cũng làm mất lòng BTC lắm lắm... Theo tôi, thì mời ai thì mời, bất luận là cờ cao như thế nào, thì cũng không thể mời một kỳ thủ "ăn cháo đá bát" như thế...

    2. Bạn nói, ai cũng có đam mê, nhất là đàn ông. Điều này không sai. Nhưng đam mê đến bê tha sa đọa mà không dừng lại được thì điều này cần xem lại bạn nhé, nhất là khi là người của công chúng, thầy của bao thế hệ trẻ yêu cờ, còn cần phải làm gương để anh em nhìn vào nữa. Bạn không thể bao biện cho những đam mê tiêu cực được, bạn nhé!

    3. Hơn thì tôn làm thầy. Không sai. Nhưng tôi thấy, bất luận là vì lý do gì đi chăng nữa, thì thể diện quốc gia, màu cờ sắc áo vẫn phải tôn lên hàng đầu. Khi đại diện của một vùng miền giao lưu, thì đó không còn là đánh cho bản thân họ nữa, còn là đánh vì người hâm mộ, vì anh em, vì thể diện, vì màu cờ sắc áo. Trần Tuấn Ngọc cũng nổi hùng tâm lên gấp bội khi anh em cổ Vũ; anh Điệp, anh Cường, Hương, Tiến con... đều đánh đại diện cho các Tướng miền Bắc; anh Sáng, Huynh (đang là quốc thủ) đương nhiên đánh vì màu cờ sắc áo quốc gia... Chúng ta thua nhiều như thế, sao không buồn, không cay cho được?

    @ Alent_Tab:

    1. Đúng là người TQ rất hào hiệp, họ mời thi đấu họ đều có quà, nhưng đó là tiền công quỹ, tiền ngân sách. Còn lần du đấu này của Lê Đức Chí là tiền của cá nhân Mr Trung và anh em yêu cờ ủng hộ, nên mời người cũng cần phải mời người xứng đáng. Như lần này, kết quả rất tốt, nhưng thấy Mr Trung và BTC không vui lắm vì thái độ của Chí, và cả tôi cũng vậy. Đó là những điều tôi mắt thấy tai nghe...

    2. Bạn đọc thì cũng nên mở to mắt và vận óc một chút bạn nhé! Blue Bell viết là: "Tính cách làm nên số phận ,con người phi thường tất nhiên đam mê cũng phải hơn người .Phàm nhân cơm nhà quà vợ như cụ như tôi không nên đánh giá phiến diện..." Tức là tất cả những người cơm nhà quà vợ như anh em chúng ta, thì không nên đánh giá phiến diện... Cái này là nói chung chung, anh em phần đa là vậy và luôn luôn đúng. Còn nói như bạn, thì hóa ra chỉ có tôi mới được diễm phúc như thế hay sao, không nhẽ bạn không được ăn cơm nhà... vợ như vậy? Như thế thì buồn cho bạn lắm Tab nhé!

    @ NemDa: Lại thùng rỗng kêu to rồi. Cậu biết gì mà cậu dám nói là người khác không biết gì? Cậu nói thì phải có sách, mách phải có chứng. Đừng có ăn nói hàm hồ mà phát ngôn bừa bãi, trẻ con nó cũng không ngửi được đâu.

    - 1560 bài viết xoay quanh Topic này không nhẽ thông tin còn ít.

    - Hơn 1 tuần du đấu của Chí, những việc xảy ra xung quanh, cả những tiếng xì xào trong clip, cả những bức xúc của quần hùng và BTC, cả những lời phiên dịch dịch lại và cả những lời Tiếng Trung Chí nói mà với vốn Tiếng Trung ít ỏi tôi có thể hiểu được...

    - Còn nữa, thông tin từ những người trong cuộc, và những thông tin xoay quanh sự kiện?

    Với rất rất nhiều những thông tin và nguồn tin phong phú như vậy, tôi mới chỉ khiêm tốn đưa ra 3 ý kiến, mà chỉ là những suy nghĩ riêng của cá nhân tôi, chứ chưa dám phán xét ai cả. Thế mà cậu dám văng ra những lời thiếu suy nghĩ như thế thì cậu cần xem lại mình đi nhé!

    Cậu thấy cái gì là hóng hớt? Cậu dẫn giải cho tôi xem. Hay chính cậu mới là kẻ a dua hóng hớt, ếch ngồi đáy giếng chính hiệu?
    Lần sửa cuối bởi haohoa, ngày 04-07-2015 lúc 08:04 AM.

  9. Không thích hao nam dong, phamtuanhn, trinhson không thích bài viết này
  10. #1516
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    42
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi haohoa Xem bài viết
    @ Blue Bell: Bạn phân tích cũng có lý. Tôi muốn nói lại với bạn rằng, đành rằng những cái chúng ta được thì đã quá rõ rồi, hơn 250.000 view, anh em được mãn nhãn với những đường cờ hay và rất nhiều thứ được khác nữa. Nhưng:

    1. Tôi không muốn nói đến việc hơn thiệt ở đây, tôi chỉ cảm nhận được trong suốt quá trình du đấu, qua thái độ của quần hùng, qua những "rau dưa làm kèo" của Chí, và nhất là qua những bức xúc của Trung Ad, tôi thấy rằng những gì Ad Trung và BTC bỏ ra là quá nhiều vì Chí và vì người hâm mộ Việt Nam. Nhưng với sự đón tiếp và hiếu khách như vậy mà Chí không coi ra cái gì, mà còn tuyên bố thẳng một câu "lần sau sang Việt Nam sẽ không thèm ở HN mà vào thẳng Bình Dương", tất nhiên sau đó Chí có phân bua, nói lại, nhưng cũng làm mất lòng BTC lắm lắm... Theo tôi, thì mời ai thì mời, bất luận là cờ cao như thế nào, thì cũng không thể mời một kỳ thủ "ăn cháo đá bát" như thế...

    2. Bạn nói, ai cũng có đam mê, nhất là đàn ông. Điều này không sai. Nhưng đam mê đến bê tha sa đọa mà không dừng lại được thì điều này cần xem lại bạn nhé, nhất là khi là người của công chúng, thầy của bao thế hệ trẻ yêu cờ, còn cần phải làm gương để anh em nhìn vào nữa. Bạn không thể bao biện cho những đam mê tiêu cực được, bạn nhé!

    3. Hơn thì tôn làm thầy. Không sai. Nhưng tôi thấy, bất luận là vì lý do gì đi chăng nữa, thì thể diện quốc gia, màu cờ sắc áo vẫn phải tôn lên hàng đầu. Khi đại diện của một vùng miền giao lưu, thì đó không còn là đánh cho bản thân họ nữa, còn là đánh vì người hâm mộ, vì anh em, vì thể diện, vì màu cờ sắc áo. Trần Tuấn Ngọc cũng nổi hùng tâm lên gấp bội khi anh em cổ Vũ; anh Điệp, anh Cường, Hương, Tiến con... đều đánh đại diện cho các Tướng miền Bắc; anh Sáng, Huynh (đang là quốc thủ) đương nhiên đánh vì màu cờ sắc áo quốc gia... Chúng ta thua nhiều như thế, sao không buồn, không cay cho được?

    @ Alent_Tab:

    1. Đúng là người TQ rất hào hiệp, họ mời thi đấu họ đều có quà, nhưng đó là tiền công quỹ, tiền ngân sách. Còn lần du đấu này của Lê Đức Chí là tiền của cá nhân Mr Trung và anh em yêu cờ ủng hộ, nên mời người cũng cần phải mời người xứng đáng. Như lần này, kết quả rất tốt, nhưng thấy Mr Trung và BTC không vui lắm vì thái độ của Chí, và cả tôi cũng vậy. Đó là những điều tôi mắt thấy tai nghe...

    2. Bạn đọc thì cũng nên mở to mắt và vận óc một chút bạn nhé! Blue Bell viết là: "Tính cách làm nên số phận ,con người phi thường tất nhiên đam mê cũng phải hơn người .Phàm nhân cơm nhà quà vợ như cụ như tôi không nên đánh giá phiến diện..." Tức là tất cả những người cơm nhà quà vợ như anh em chúng ta, thì không nên đánh giá phiến diện... Cái này là nói chung chung, anh em phần đa là vậy và luôn luôn đúng. Còn nói như bạn, thì hóa ra chỉ có tôi mới được diễm phúc như thế hay sao, không nhẽ bạn không được ăn cơm nhà... vợ như vậy? Như thế thì buồn cho bạn lắm Tab nhé!

    @ NemDa: Lại thùng rỗng kêu to rồi. Cậu biết gì mà cậu dám nói là người khác không biết gì? Cậu nói thì phải có sách, mách phải có chứng. Đừng có ăn nói hàm hồ mà phát ngôn bừa bãi, trẻ con nó cũng không ngửi được đâu.

    - 1560 bài viết xoay quanh Topic này không nhẽ thông tin còn ít.

    - Hơn 1 tuần du đấu của Chí, những việc xảy ra xung quanh, cả những tiếng xì xào trong clip, cả những bức xúc của quần hùng và BTC, cả những lời phiên dịch dịch lại và cả những lời Tiếng Trung Chí nói mà với vốn Tiếng Trung ít ỏi tôi có thể hiểu được...

    - Còn nữa, thông tin từ những người trong cuộc, và những thông tin xoay quanh sự kiện?

    Với rất rất nhiều những thông tin và nguồn tin phong phú như vậy, tôi mới chỉ khiêm tốn đưa ra 3 ý kiến, mà chỉ là những suy nghĩ riêng của cá nhân tôi, chứ chưa dám phán xét ai cả. Thế mà cậu dám văng ra những lời thiếu suy nghĩ như thế thì cậu cần xem lại mình đi nhé!

    Cậu thấy cái gì là hóng hớt? Cậu dẫn giải cho tôi xem. Hay chính cậu mới là kẻ a dua hóng hớt, ếch ngồi đáy giếng chính hiệu?
    văn của ông mang cho cô giáo chấm điểm thì còn đc, chứ nhìn chung mọi người đều cảm thấy nó xáo rỗng phi thực tế đề nghị ông về nhà ôn tập lại, văn của ông lai láng đấy mỗi tội nó bốc mùi kinh quá

  11. Thích TuyenNinhBinh, anhvu79, tuongquan, Merino đã thích bài viết này
    Không thích nguyenvanluan, anh_sai, DuongChi, haohoa, haosu80, VINHCAN_TO, taotung không thích bài viết này
  12. #1517
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vào trang Web thì thấy các bạn không tập trung vào chuyên môn gì cả, lật page tìm các ván đấu hay lật mỏi hết cả tay. nhất là cái ông Hao Hoa gì đó, ở đây chả ai học chính tả hay tập làm văn đâu, bác dạy ai hay dậy em bác thì mail mà dậy nhé. lại còn lôi chuyện cá nhân của anh Bảo ra đây làm gì, dù đúng hay sai cũng là chọc cái mũi vào việc người ta, hay ho gì đâu?

    PS: em Tab chơi trên đây tính ra đã gần mười năm trời, ham cờ, cũng có chút thành tích, nhưng sau này ra ngoài mới biết sức của mình còn xanh lắm, gần đây xem video mười một ván đấu 5 phút Đào Cao Khoa - Lưu Đức Chí mới biết mình có được đào tạo bài bản, cũng không thể có sức tính khai - trung - tàn cục được như vậy. tiếc ván cuối cùng mặc dù được đi tiên nhưng chắc do áp lực của ván hòa khi thắng nên ván pe nan ty bị thua.

    anh Khoa chỉ thiếu một chút dẻo dai trong trường chiến, và đầu óc lạnh lùng - thì kết quả đã khác.

    tiếc cả ván Ngọc nổ nữa, mấy nước bình tốt ăn tốt biên lỗ mất nước - test sw thấy thế chứ cờ mình Ngọc nó chấp 1 mã. Ngọc bị áp lực tâm lý thua ván cờ Hòa chặn. nhưng ván đánhTrung pháo hoành xe cao thật. em nó dợt xe mã pháo sau khi thí pháo bắn tượng chả khác gì như Thành Bảo thắng Hồng Trí, Lữ Khâm hồi xưa vậy
    Lần sửa cuối bởi Alent_Tab, ngày 04-07-2015 lúc 02:22 PM.

  13. Thích TuyenNinhBinh, tuongquan, hao nam dong, cobra đã thích bài viết này
  14. #1518
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    224
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thôi các HUYNH ạ thôi ko chanh luận lữa nha, mọi việc lên kết thúc ở đây người ta đã về rồi mà. Các HUYNH ai nói cũng có lý cả. E chỉ băn khoăn mỗi một điều người ta về rồi mà ko gửi lại một lời nhắn nhủ cũng như cảm ơn tời toàn thể người hâm mộ VN chúng ta, cũng như đến cá nhân các nhà tài chợ gjải mà thôi. Khi họ đến thì ae ngóng chờ khi về nhạt nhẽo quá, kể ra cũng hơi buồn!

    RƯỢU NHẠT UỐNG MÃI CŨNG SAY,NGƯỜI KHÔN NÓI MÃI DẪU HAY CŨNG NHÀM.
    Lần sửa cuối bởi VINHCAN_TO, ngày 04-07-2015 lúc 03:12 PM.

  15. #1519
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    303
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Biết đâu thanh niên Chí đợt này về sẽ lấy vợ và tính cách sẽ thay đổi, sẽ thoáng hơn, tử tế hơn. Hi.

  16. #1520
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    84
    Post Thanks / Like

    Smile

    Q
    Trích dẫn Gửi bởi VINHCAN_TO Xem bài viết
    Thôi các HUYNH ạ thôi ko chanh luận lữa nha, mọi việc lên kết thúc ở đây người ta đã về rồi mà. Các HUYNH ai nói cũng có lý cả. E chỉ băn khoăn mỗi một điều người ta về rồi mà ko gửi lại một lời nhắn nhủ cũng như cảm ơn tời toàn thể người hâm mộ VN chúng ta, cũng như đến cá nhân các nhà tài chợ gjải mà thôi. Khi họ đến thì ae ngóng chờ khi về nhạt nhẽo quá, kể ra cũng hơi buồn!

    RƯỢU NHẠT UỐNG MÃI CŨNG SAY,NGƯỜI KHÔN NÓI MÃI DẪU HAY CŨNG NHÀM.
    Mình là 1 thành viên của diễn đàn, không ủng hộ ai và cũng không mẫu thuẫn với ai, nhưng mình thấy đúng là bạn VINHCAN_TO đúng là viết sai chính tả nhiều quá. Và với những bạn nào từng học văn hoá hết tiểu học đọc công nhận là khó chịu thật.

  17. Thích TuyenNinhBinh, PhuongVinh, banghk, haohoa, BienCuaLo đã thích bài viết này
Lê Đức Chí du đấu Việt Nam !!!
Trang 152 của 153 Đầu tiênĐầu tiên ... 52102142150151152153 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68