Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nghe Phật về Tình Yêu. - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 20 của 23

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    351
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em góp ý thế này.
    Hiểu để Thương rồi Yêu, nhưng có khi:
    Yêu rồi Thương phải Hiểu

    Trong tình yêu không thể thiếu được chữ Thương, nhưng xuất phát từ Yêu trước hay Hiểu trước mà thôi.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuansafi Xem bài viết
    Em góp ý thế này.
    Hiểu để Thương rồi Yêu, nhưng có khi:
    Yêu rồi Thương phải Hiểu

    Trong tình yêu không thể thiếu được chữ Thương, nhưng xuất phát từ Yêu trước hay Hiểu trước mà thôi.
    Yêu nhiều chưa mà góp ý
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Yêu nhiều chưa mà góp ý
    P/s : Em ném đá chơi thôi, em iu cũng ít lắm nên cũng chẳng có kinh nghiệm gì
    Anh mắng Nhạc Hoa vậy thì ai sai ai đúng anh nhỉ ?????
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Anh mắng Nhạc Hoa vậy thì ai sai ai đúng anh nhỉ ?????
    Thứ nhất, anh không mắng nhachoa. Thứ hai, anh cũng có góp ý gì đâu
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  5. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Thứ nhất, anh không mắng nhachoa. Thứ hai, anh cũng có góp ý gì đâu
    Thứ nhất, Em bé cái nhầm . Em nhìn thế nào lại nghĩ là anh mắng Nhachoa . Thứ hai, em thấy anh nói sai chứ không phải anh sai .
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em có một câu này tâm đắc nhưng em không biết các anh em có nghĩ thế không : Tình cảm Yêu đương,si mê gần với Ghét hơn là gần với Quý.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhìn chung lý thuyết thì cái gì cũng hay cả, đọc để biết thôi. Thực tế nó khác lắm bởi nhiều tình huống phần "con" lấn át phần "người".
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  8. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Nhìn chung lý thuyết thì cái gì cũng hay cả, đọc để biết thôi. Thực tế nó khác lắm bởi nhiều tình huống phần "con" lấn át phần "người".
    Bác themgaidep nói chuẩn quá . đúng như lời bác 6789 (Phải yêu nhiều rùi thì hãy nhận xét)
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hay quá!!!!!

Nghe Phật về Tình Yêu.
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68