Kết quả 291 đến 300 của 646
Hybrid View
-
11-10-2011, 10:51 AM #1
GM còn bị dính cuộc mà nói gì ăn em ta. Anh Long đi thi đấu giải này chỉ mong được gặp cao thủ để khai hoang nên chỉ hơi buồn thôi.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-10-2011, 10:58 AM #2
Niềm hy vọng duy nhất của Hải Phòng đã chiến thắng
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
11-10-2011, 11:03 AM #3
Nguyễn Mạnh Cương (HCM) - Bùi Xuân Trọng (HPH) 0-1
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
11-10-2011, 11:04 AM #4
-
11-10-2011, 11:00 AM #5
@nhachoaloiviet:
Dính cuộc thì nhiều người bị lắm, chỉ có điều dính ít hay dính nhiều thôi,
-
11-10-2011, 11:02 AM #6
Vừa rồi mình định nói Huy mịn lose cơ, nói win là bị dở rồi. Sorry anh em nhé.
p/s: lần sau sẽ ko phán gì hết.
-
11-10-2011, 11:25 AM #7
Ván anh Trọng đánh hay, đối thủ bị đỡ thuận pháo nhưng tiên đi khai cục đã yếu nước P5-4 để con sáo sang sông hehe. Đáng lẽ phải Voi 7.9 mới chính xác.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-10-2011, 11:27 AM #8
Mình động viên đội mình và chia sẻ về việc thua của đội bạn!
-
11-10-2011, 11:35 AM #9
-
11-10-2011, 11:43 AM #10
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 11-10-2011 lúc 11:45 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
CLB cờ tướng Hải Phòng tham gia giải A2 - 2011



Trả lời kèm Trích dẫn




Đánh dấu