Kết quả 51 đến 60 của 646
-
23-09-2011, 11:46 AM #51
-
23-09-2011, 11:48 AM #52
-
23-09-2011, 11:51 AM #53
Có Trung làm trọng tài rồi anh!
-
23-09-2011, 02:00 PM #54
-
23-09-2011, 06:53 PM #55
Các huynh ơi em sẽ sắp xếp đi đón anh em vào những ngày cuối (khoảng 3 ngày) đồng thời giao lưu Tửu nghệ với các bằng hữu khắp mọi miền nha. Sắp được đi chơi rồi hahaha
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
23-09-2011, 11:40 PM #56
-
24-09-2011, 11:35 AM #57
Hehe gọi là đón nhưng thật ra là đi vào chơi ké bác ạ hehe. Mà sao lại gọi em là bác hả?
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
24-09-2011, 05:21 PM #58
-
24-09-2011, 07:53 PM #59
Cái khác là lần này Đoàn Hải Phòng đều là người Hải Phòng, còn lần trước thì hầu hết là "chuyển nhượng" (trừ Nguay).
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
24-09-2011, 08:39 PM #60
Khác biệt nhất vẫn là : Binh đoàn lên đường với sự chỉ đạo của Máy Ủi Chân Nhân 6789, một HLV hết sức mát tay của làng cờ Hải Phòng. Điều đó khiến tinh thần của các chiến binh được nâng cao,khí thế và niềm tin ngùn ngụt.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
CLB cờ tướng Hải Phòng tham gia giải A2 - 2011
Đánh dấu