Kết quả 311 đến 320 của 646
-
11-10-2011, 11:35 AM #311
-
11-10-2011, 11:38 AM #312
Nguay cố lên , năm nay ông xuất phát ổn hơn năm ngoái đấy . Tập trung ván chiều nay đi tránh gây hấn ảnh hưởng đến ván thứ 5 .
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
11-10-2011, 11:41 AM #313
Thôi anh em bỏ qua chuyện ngoài lề, tập trung vào vấn đề chính đê hi. Vòng 3 kết quả hơi chưa vừa ý lắm, nhưng anh em đừng tâm hồn xao động!
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-10-2011, 11:43 AM #314
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 11-10-2011 lúc 11:45 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
11-10-2011, 11:49 AM #315
Huynh ơi còn có một ván của đội nhà nữa thôi phải không? Thời sự tý đi huynh
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-10-2011, 11:51 AM #316
-
11-10-2011, 11:55 AM #317
- Vũ Thái Hòa (HPH) - Trần Quang Nhật (BDI) 0-1
Hòa Nguay đang kêu ca không biết đi tiên, định chiều nay kiện lên BTC xin đi hậu hết
- Nguyễn Mạnh Cương (HCM) - Bùi Xuân Trọng (HPH) 0-1
Đang nói phét kinh khủng, Mã Siêu ra ngoài phòng thi đấu phanh hết cả chiến bào khoe cái bụng giun
- Nguyễn Ngọc Trí (KHO) - Bùi Kim Long (HPH) 1-0
Anh Long CIA chạy loang qoăng thẩm cờ với các cao thủ
- Phan Minh Tùng (QNA) - Phạm Văn Huy (HPH) 1-0
Thằng em này vẫn chưa có 1 tâm lí tốt nhất, Huy chỉ cần vượt qua chính mình sẽ có những kết quả tốt trong những lượt đấu sắp tới
Mọi người đang chờ lịch bốc thăm vòng 5!Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 12-10-2011 lúc 12:52 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
11-10-2011, 11:55 AM #318
A e hãy bình tĩnh tự tin và cố gắng lên, hôm nay còn trận chiến chiều nay nữa. Hãy tập trung cao độ vào 3 ván tơí, đây là thời điểm quyết định, ae hãy tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo trưởng đoàn.
-
11-10-2011, 12:01 PM #319
Vâng em thấy em Huy mịn vẫn hơi non về mặt tâm lý. Ván thua vừa rồi Huy bị cuốn theo lối chơi của đối phương ,dẫn đến lúng túng trong khai cuộc.( Một cao thủ nhận xét chứ không phải nhachoa) Chúc Huy lấy lại sự tự tin và bản lãnh thi đấu, dù sao em vẫn còn mới trên một đấu trường lớn thế này.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-10-2011, 12:30 PM #320
sáng nay chán quá các anh nhỉ.hic.không biết tới vòng này đoàn mình đat bao diểm rồi anh Tuấn Anh nhỉ.anh Hòa Vâ Huy cố gắng vươt qua chinh mình di nhé.em bít moi người chắc bi tâm lí thôi.cố lên các anh ơi
CLB cờ tướng Hải Phòng tham gia giải A2 - 2011
Đánh dấu