Kết quả 411 đến 420 của 646
-
12-10-2011, 08:03 PM #411
trời thật không thể tin đc nhưng lại là sự thật. hôm nay em bận nên ko theo dõi trực tiếp khi xem kết quả thì đúng là sự thật. 1 chiến thắng quá hoành tráng. chúc mừng tất cả anh em . mong các anh có thể duy trì đc tinh thần và giành thật nhiều chiến thắng hơn nữa.
đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!
TRungNguyen
-
12-10-2011, 08:34 PM #412
Chiều nay ko thể xem trực tiếp, a TA gọi báo tin mà mình còn ko tin, thật ko thể tin. Chắc trong giải này chưa và sẽ ko có đoàn nào toàn thắng trong 1 vòng ae nhỉ
-
12-10-2011, 08:42 PM #413
-
12-10-2011, 09:39 PM #414
Chúc mừng anh Trọng chơi ván đó hay quá
-
12-10-2011, 09:51 PM #415
Lịch thi đấu vòng 8:
- Bùi Xuân Trọng (HPH) 5 - 5 Trềnh A Sáng (HCM)
- Lê Thành Công (KHO) 4 - 3,5 Vũ Thái Hòa (HPH)
- Bùi Kim Long (HPH) 3,5 - 3,5 Nguyễn Khánh Minh (QBI)
- Phạm Văn Huy (HPH) 2,5 - 2,5 Nguyễn Kỳ Sơn (LSO)Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
12-10-2011, 10:09 PM #416
Đoàn Hải Phòng của bác 6789 chơi hay quá, không biết trưởng đoàn kiêm HLV có bí kíp gì cho anh em đây ???
Tỷ số trong mơ của sáng ngày mai:
- Bùi Xuân Trọng (HPH) 2 - 0 Trềnh A Sáng (HCM)
- Lê Thành Công (KHO) 1 - 1 Vũ Thái Hòa (HPH)
- Bùi Kim Long (HPH) 2 - 0 Nguyễn Khánh Minh (QBI)
- Phạm Văn Huy (HPH) 2 - 0 Nguyễn Kỳ Sơn (LSO)
Và hy vọng dự đoán sẽ thành hiện thực .
Em chúc đoàn HP tiếp tục thi đâu thành công các bác nhé ! ^^
-
12-10-2011, 10:27 PM #417
Anh Trọng chơi ván cờ quá hay ,nó hay ở chỗ lần đầu tiên thi đấu với đối thủ già dặn kinh nghiệm chiến truờng ,có bề dầy thành tích hơn hẳn mình nhưng anh không hề khớp ,chọn lựa chiến thuật đúng đắn đưa cờ vào chỗ đối công phức tạp chấp nhận ăn thua cầu biến và anh đã thành công
Ngày mai thi đấu với Đại sư nếu giữ phong độ và cách chơi này hy vọng anh sẽ thành công như anh Tiến đã có một ván thắng đẹp mắt với kỳ thủ Trềnh a Sáng
Nguợc lại nếu anh cầu toàn tìm kiếm một trận hòa thì sẽ kẹt vì Đại sư chỉ hơn ...nửa con tốt ... cũng có thể chiến thắng rồi
Bạn bè quê nhà gọi anh là Ngố nhưng đi cờ lại hết sức tai quái và lắt léo .Lạ thật !Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
12-10-2011, 10:55 PM #418
-
12-10-2011, 11:08 PM #419
Quả là một vòng đấu thành công cho đội HP. Chúc các kỳ thủ thi đấu tốt vòng 8.
Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm !
Nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim ... !!!
-
12-10-2011, 11:48 PM #420
ngày mai anh Trọng có trận đấu khó khăn nhưng với phong độ đang lên như vậy rất có thế anh sẽ làm đc điều bất ngờ (một trận hòa cũng ko quá tồi ) . còn các cặp khác em nghĩ anh em hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng với đối thủ . rất có thể 1 vòng đấu bất bại nữa với anh em Hp hy vọng có it nhất 2 chiến thắng. chúc các anh thi đấu thành công!!!!
đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!
TRungNguyen
CLB cờ tướng Hải Phòng tham gia giải A2 - 2011
Đánh dấu