đợt mình rô Bình Dương gặp lễ hội dẫn mấy thằng em phá thế " Hỏa thiêu liên doanh". mới nhấc xe đi X3.4 rồi P1-3 thế là nó xin giả lại tiền và đưa 20.000 cho anh em uống cafe(thời 2002 cafe có 3-5 ngàn ly). Mình suy luận như sau:
- Do đông khách nên họ không muốn đánh lâu, có thể lo sợ lộ nước chứ đánh thẳng cánh mình chắc gì ăn được( thế cờ này đỏ thua lên đến 99 %)
- Nhìn mấy thằng mình đen chui bẩn bẩn có thể nó lo ra ngoài cổng bị kiếm chuyện, vì tụi nó đi theo hội chợ nên không có hội có thuyền như các lễ hội hoặc một nơi cố định.
Đến giờ vẫn chỉ là suy đoán không hiểu sao nó giả và lại cho tiền !!!