Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen V - Trang 58
Close
Login to Your Account
Trang 58 của 82 Đầu tiênĐầu tiên ... 848565758596068 ... CuốiCuối
Kết quả 571 đến 580 của 814

Chủ đề: Cà Phê Đen V

  1. #571
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Trước cũng bị một lần do loại trụ sinh này nhưng tính tôi hờ hợt không quan tâm xem mình bị dị ứng với chất gì...
    đây là lý do đây. Ở dưới tính-tôi-hời-hợt còn có thêm một lớp nữa -- tôi thế nào mới có tính hời hợt.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  2. Thích saolaichan9, trung_cadan, huyenmapu, Thợ Điện, ChienKhuD đã thích bài viết này
  3. #572
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tổng thống Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ



    Em dắt anh vào cõi Bác xưa
    Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa
    Có hồ nước lặng sôi tăm cá
    Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa.
    (Tố Hữu)

  4. #573
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    ăn bún chả Thiên Hương với đầu bếp có tiếng bên Mỹ, Anthony Bourdain.
    Tổng cộng bử ăn là 6 đô, Bourdain dành trả tiền.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 24-05-2016 lúc 04:40 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  5. Thích saolaichan9, trung_cadan, huyenmapu, vuminh999999, ChienKhuD đã thích bài viết này
  6. #574
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Vương : em và gia đình ủng hộ ông ấy cũng chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân mình theo những thông tin mình nhận được qua báo đài. Ông ấy luôn thân thiện với dân như vậy cũng là một khác biệt bác ạ.

    Lâu lắm rồi mới thấy bác ghé quán chơi, cho em gửi lời hỏi thăm đến bác và các cháu.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  7. Thích leutrong, trung_cadan, Thợ Điện, TuanKietVuong, dethichoo đã thích bài viết này
  8. #575
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhập gia tùy tục.

    Obama tại chùa Ngọc Hoàng



    Nghe nói là tại đây có một ông sư khuyên Obama lạy trước một tượng nào đó để có được con trai. Obama trả lời: "tôi thích con gái".

    Mệt mấy sư sãi này thật !!
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  9. #576
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Chuyện ông Obama tới quán bún chả ở Hà Nội ăn hai suất, uống bia và tự trả tiền sẽ còn râm ran trong báo chí, blog và FB kha khá thời gian.


    Tin trên VNN đọc cũng hay. Chữ nghiêng là lời bình của Mao Tôn Cua.

    Chị Nguyễn Ngọc Anh, con dâu của chủ quán cho biết, lúc mang đồ ăn phục vụ Tổng thống Mỹ chị vô tình làm rơi một chiếc nem. Nữ nhân viên quán đang bối rối thì vị Tổng thống mỉm cười thân thiện và tự tay nhặt chiếc nem lên.
    Mao Tôn Cua: Hành động này được đánh giá cao vì không có trong kịch bản, chỉ có người có văn hóa cao mới tỏ ra tử tế như thế. Dân ta chả trừng mắt lên và chửi cả chủ quán “Làm ăn thế à…”
    Điều khiến chị Ngọc Anh chú ý là người nước ngoài quen dùng đĩa, dao và khó khăn khi dùng đũa nhưng ông Obama cầm đũa rất thiện nghệ. Ông cầm tay trái thuần thục giống như những người Việt Nam cầm đũa bằng tay phải.
    Mao Tôn Cua: Obama tập ở nhà cùng với Michelle chán rồi vì sắp đi VN, lại biểu diễn trước ống kính của nhóm Ẩm thực Bourdain, lên CNN.
    Ở quán này có bún chả và nem, vị Tổng thống đã gọi 2 suất bún chả cùng nem hải sản, nem cua. Ông uống 2 chai bia và nhân viên quán phải đi mua thêm đá. Cũng theo chị Ngọc Anh, sau khi ăn xong Tổng thống khen ngon, gọi thêm suất mang về và tự tay lấy tiền Việt để trả cho mẹ chồng chị với giá 40.000 đồng/suất.
    Mao Tôn Cua: Có trong kịch bản, nhất là đoạn tự rút tiền Việt trả, rồi mua thêm một suất cho vợ ở nhà. Xem phim của Bourdain diễn sẽ thấy rất tự nhiên có nhiều đoạn như vậy. Có chi tiết là Obama thích gỏi … Cua Hang ta hơi bị nổi tiếng.
    “Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được ảnh chụp cùng ông Obama. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ treo bức ảnh của ông ở chỗ trang trọng nhất. Việc treo ảnh chỉ là để kỉ niệm chứ không vì mục đích quảng cáo cho cửa hàng”, bà nói thêm.
    Mao Tôn Cua: Lẽ ra nhà hàng “Bún chả” nên ra giá với nhóm của Bourdain, được lên phim họ phải trả bao nhiêu tiền cho vụ này. Người Việt không biết làm tiền. Để kéo lại, nhà hàng nên giữ bộ bàn ghế nhựa mà Obama đã ngồi, cho vào tủ kính và ai muốn ngồi thì trả gấp 3 lần số tiền một suất bún chả.
    Để có đoạn phim ngắn về ẩm thực bún chả tại Hà Nội với Obama, đoàn làm phim của Bourdain phải tốn nhiều công sức lobby mới được. Kịch bản khá kỳ công, người trong khung hình toàn đóng phim có hạng, nhất là Obama. Chính trị trình diễn ở trình độ cao nên hang Cua thần tượng Obama vừa thôi.

    Dẫu sao, mong các vị nhà mình ra xứ người cũng phải đóng phim như Obama làm người xem tưởng như thật. Thời hội nhập phải thế.

    Vụ này VN được hưởng lợi rất nhiều do được quảng bá về du lịch trên CNN được đích danh hai diễn viên bún chả Obama và Bourdain đóng.

  10. #577
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    [IMG]
    Mao Tôn Cua: Có trong kịch bản, nhất là đoạn tự rút tiền Việt trả, rồi mua thêm một suất cho vợ ở nhà.
    tổng thống mà, có bao giờ phải tự tay trả tiền cái gì đâu. Bây giờ cho ổng đi chợ trong siêu thị, hoặc mua đồ trên mạng như Amazon, chắc cũng không biết làm sau dùng thẻ tín dụng để trả tiền.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  11. Thích saolaichan9, huyenmapu, ChienKhuD, Thợ Điện đã thích bài viết này
  12. #578
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Obama, những người trẽ VN, nhạc rap, và nghệ thuật.



    Cô gái trẽ này hỏi về tầm quan trọng của nghệ thuật trong một quốc gia, và rap cho Obama.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  13. #579
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thì ra xơi các món chả, nem vẫn thích hơn ... CƠM !

  14. Thích saolaichan9, leutrong, ChienKhuD, Thợ Điện đã thích bài viết này
  15. #580
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Thợ nay có đi đâu chơi không? Ngôi nhà cổ tích của ông Thợ đã được sửa sang lại làm nhà khách. Không biết có giống được xưa phần nào...



    Hôm vừa rồi đi học được thầy cho nghe một loạt bài trong đó có Thuyền Viễn Xứ nghe rất tâm trạng.

    Bận lòng chi nắm bắt

Cà Phê Đen V
Trang 58 của 82 Đầu tiênĐầu tiên ... 848565758596068 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68