Obama vừa mới chính thức tuyên bố ủng hộ Hillary đó bác Lâm, sau khi họp kính với ứng cử viên Dân Chủ Bernie Sanders. Cả năm nay ai cũng biết Obama thiên về Hillary, nhưng để giử công bằng cho cuộc tuyển cử chọn ứng cử viên TT, Obama đã không chính thức bình luận gì về cuộc chạy đua giữa Hillary và Bernie.

Bắt đầy từ đây Obama sẽ ra mặt vận động cho Hillary, và quan trọng hơn tất công Trump. Một người từng trãi, có máu khôi hài, tài ăn nói (đước liệt kê một trong những TT có tài hùng biện nhất), thì những gì Obama sẽ chỉ trích về Trump sẽ vừa khôi hài vừa thấm thía ("biting criticism" dich ra sau hé ?)


Thánh Kinh cũng có viết nhìn trái mà biết cây. Nhìn Trump thì câu hỏi phải được đặc ra -- chuyện gì đã, và đang, xẩy ra cho đảng Cộng Hoà ? Không lẽ bị lũng đoạn đến tận xương cốt nên có thể đưa ra một ứng cử viên như Trumo, mà các lảnh đạo đảng Cộng Hoà không ai lên tiếng phủ nhận ? Có những người phàn nàn Trump, nhưng cuối cùng vẫn giử lập trường sẽ bầu cho Trump.