Kết quả 1 đến 10 của 814
Chủ đề: Cà Phê Đen V
Threaded View
-
10-06-2016, 07:56 AM #11
Vâng, sẵc suất là bà Hillary sẽ thắng kỳ này. Bà này hên thật. Hai cái hên -- một là bên Dân Chủ ông Biden vì chuyện buồn trong gia đình không ra ứng cử, hai là bên Cộng Hoà anh hùng thời chiến McCaine không ra ứng cử. Thôi, cho bả tạm giử tông môn của Obama, rồi 4 năm sau có người nào giỏi hơn thay thế.
Tình hình là sau cuộc ứng cử này đãng Cộng Hoà, qua ông Trump và sự không-phản-ứng cùa các lảnh đạo Cộng Hoà, với thái độ bộ-lạc, đã làm các sắc tộc Mỹ và nhóm Mỹ trẽ quá sợ, cho nên sẽ không quật lên được. Đãng Dân Chủ sẽ nắm hết đa số -- nhà Trắng và Thượng/Hạ viện -- lâu dài.
Chỉ còn vài phần trăm -- không lẽ Trump thắng được ? Tôi cũng ngán vài phần trăm này hihi.... nếu vậy thì cuốn gói mà chạy ... Nhưng tôi tinh tưởng cảnh giới này chưa đến tuyệt lộ
. Vài tuần nay ôn lại kinh xưa sữ củ, đêm đêm đọc bên đèn cầy
, thấy lúc xưa cả một đám người bỏ xứ ra đi, đánh bật nền đô hộ Anh quốc, rồi đối chội với câu hỏi "làm sau dựng nước, làm sau giử nước, làm sao bảo vệ quyền người dân." Bàn luận, cãi cọ với nhau. Rồi từ đó mới ra, và bầu, Hiến Chương. Không phải một sự tình cờ của lich sử. Cái nhân đã được đặt ra như vậy, cái quả sẽ ra chính chắn thôi.
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 10-06-2016 lúc 08:08 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Cà Phê Đen V



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu