-

Gửi bởi
chocon1981
Với mục tiêu của trận đấu gặp đối thủ Kỳ Anh ở vòng cuối lượt đi là thủ hòa, CLB đã tung ra đội hình mạnh nhất. Thật bất ngờ khi TPHĐ đã vươn lên dẫn trước 4-0 và hai bàn còn lại đều khó thua. Đại tá Long đã thất thủ trong hình cờ hòa đương nhiên trước Đàm Minh Tuấn. Điều này đã gây áp lực không lớn lên Dũng bưởi khi phải gồng mình lên chống đỡ Cường Culu. Sau hơn 100 nước,với sự lì lợn của mình, Dũng bưởi đã làm khó Culu. Cuối cùng trọng tài Hưng Hải đã tuyên bố hòa cờ trong niềm vui sướng của TPHĐ.

CLB TPHĐ cuối cùng đã giành chiến thắng ,lỗi trận này do tôi để thua làm ae vất vả .cám ơn các ae đã thi đấu hết mình .sau trận này,BTC và ae làng cờ cũng e ngại khi đội mà đc gọi là những con "KÊ" thi đấu ở giải TLKĐ.
cám ơn thầy Cường luyện cho Thất Kê Bôi ,ae cờ cao hẳn
Lần sửa cuối bởi TuongLong, ngày 13-06-2015 lúc 10:25 AM.
Tứ phương huynh đệ thi đấu tại giải TLKĐ 2015
Đánh dấu