Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Võ quán đại chiến
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định Võ quán đại chiến

    VÕ QUÁN ĐẠI CHIẾN.. phần 1...
    Trương Vô Kỵ quyết đấu quần hùng...
    Ngô Ngọc Pháp, người đã từng nổi danh từ rất lâu trên chốn giang hồ khu vực, từng cùng Nguyên Kim Quý lập nên Bách Khoa Hội, thống lĩnh quần hào Sinh Viên, 10 năm trước đây gia nhập Tri Ngộ hội quán và mau chóng khẳng định được thực lực, trở thành 1 trong những trụ cột, trấn giữ hội quán trước những đợt thách đấu từ khắp nơi...
    Nói thêm 1 chút, tuổi trẻ tài cao, Trương Vô Kỵ bước chân vào chốn giang hồ khá sớm, võ học nghiên cứu theo đường bài bản, sở trường lối đánh uyển chuyển so đọ trung tàn, kỳ lực thiên về sức tính( Nghe đâu khả năng tính được cùng lúc thế trận đến cả chục biến, mỗi biến gần 20 nước, tính xong quên mất nước đầu nên đành tính lại Biểu tượng cảm xúc tongue Biểu tượng cảm xúc pacman ) ... thế trận thuận pháo có những nghiên cứu đặc biệt sâu xa... Không những thế, chàng trai này năm xưa còn có 1 kho tàng bí kiếp khá là đầy đủ và rất nhiều bằng hữu giang hồ đã từng qua đêm tại tư gia của huynh ấy để cùng nhau nghiên cứu (nhậu nhẹt là chủ yếu Biểu tượng cảm xúc pacman )...
    Tính tình hòa nhã, học cao hiểu rộng, hòa đồng giản dị, hiền lành cười nói người người đều thích...
    Không hiểu sao cách đây khoảng chừng 1 năm, võ học của huynh ấy lại gặp 1 trở ngại lớn, khiến cho công phu tu luyện mấy năm có phần quên đi gần 1 nữa...
    Khả năng xuất chiêu đã thể hiện rõ sự tụt lùi khi không còn nhạy bén như trước, nội lực có phần hao tổn khá lớn... Đặc biệt những pha so đọ khinh công không còn là sở trường của mình, đại huynh lại thường tỏ ra hụt hơi.. Thật là quá đau buồn...

    Nhận thấy tình hình gấp gáp, chàng ta bèn giã giang hồ, rút lên núi bế quan luyện công..
    Công phu nghe đâu là Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm...
    Thoáng 1 chốc đã gần 1 năm, tự ngẫm công phu đã có phần thành tựu, Vô Kỵ ta bèn quyết định hạ sơn..
    Nhằm lấy lại uy danh cho mình, chàng ta liền bồ câu đưa thư cho Tiểu Tây Độc nhờ sắp xếp thi đấu với 2 cao thủ đang lên có phong độ cực tốt của võ quán là Bình Đại Phu và Sỹ Tướng Quân.... (không hiểu ân oán thế nào... chắc còn cay cái vụ đi nhậu bị Sỹ ta len lén gắp bỏ vào chén 2 quả ớt to,còn Bình đại phu thì nguyên do ko rõ) Biểu tượng cảm xúc tongue Biểu tượng cảm xúc pacman
    Lại nói về Sỹ tướng quân, xuất thân từ giang hồ, chinh chiến cũng đã gần chục năm, võ học theo hướng biến hóa, dĩ chiêu đả chiêu, công phu trung tàn cực cao, khai cuộc nhuần nhuyễn, lối đánh rát, tận dụng ưu thế dồn ép đối phương vào chỗ chết vô cùng khó chịu cộng với khả năng tranh tiên tuyệt hay... đi kèm công phu Trảm Phong Lục Hợp Công đã thành thương hiệu, đã không biết bao nhiêu võ tướng đã bị chàng ta hạ gục.. Thật là nghĩ lại vẫn còn nỗi dao gà..
    Kèo bên 45' phân tiên... Giải thưởng 1 thùng Cọp Con Mỹ Tửu và 1 con kim kê...
    khà khà...

    Về phần Bình Đại Phu, chàng trai hiền lành chất phát dễ mến này được giang hồ nhắc đến khi xuất thân từ lò Võ Quốc Huy... Thời gian gần đây cơ duyên gặp được Phi Hoa Duệ Tướng Quân QTĐS Võ VĂn Hoàng Tùng chỉ thêm cho vài thức, công lực càng tăng gấp bội... Lối đánh nhanh, xử lý trung tàn ko rát bằng Sỹ ta nhưng lại bén và cực kỳ uy mãnh... không ngại phế cây tranh tiên bỏ quân đoạt thế, nhiều lần khiến người xem kinh hãi..
    Không những thế, Bình Đại phu còn sở hữu khả năng khai cuộc nhuần nhuyễn, thuộc làu hầu hết các biến (chắc do nửa đêm tỉnh mộng , kỳ nhập chiêm bao, giật mình tỉnh giấc, vội thẩm SW đây mà..); nội lực tàn cuộc vô cùng thâm thúy, sát đòn như chớp (cái ni học lóm của Tiểu Tây Độc).... Ngoài ra Bình ta còn thể hiện thần lực cực kỳ dũng mãnh ở các đại hội lớn.. đi thi đấu luôn ổn định và luôn dành thứ hạng cao.. (điều này Sỹ ta còn học chàng này dài dài..)
    Kèo bên 45' phân tiên... Giải thưởng 1 chầu Karaoke... hai bên hòa thì Dương Tả Sứ chịu (gã này làm trọng tài.. có biệt tài Tả Mã Bàn Là..) ..
    Bình đại phu cùng Sỹ tướng quân là 2 cao thủ đang có phong độ cực cao tại võ quán, võ lực chắc chỉ dưới Tây ĐỘc Lão Sư 1 chiêu nữa thức...
    Chắc chắn các trận đánh sẽ vô cùng hấp dẫn... Kết quả thế nào thì chắc chắn võ quán cũng sẽ chứng tỏ được những cuộc đấu long trời lở đất.. hehe....

    Tất cả sẽ diễn ra vào 8h30 Chủ Nhật ngày 21/6...
    Chư vị đón xem..

  2. Thích trung_cadan, M_N, truongvoky đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sỹ Tướng Quân,(tay đầu trọc).. nhìn cũng giang hồ dữ...
    [img]VONG 3-1 by Nguyễn Phú Quốc, trên Flickr
    Bình đại phu [img]11352444_484046845085357_675308438_o by Nguyễn Phú Quốc, trên Flickr

  4. Thích trung_cadan, M_N, truongvoky đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Người thách đấu Trương Vô Kỵ Ngô Ngọc Pháp.
    (tay đeo kính.. còn tay áo Xanh là Tiểu Tây ĐỘc...)
    CHESS LEAGUE 5 by Nguyễn Phú Quốc, trên Flickr

    Không thể xem thường công lực của 2 tay này..
    hé hé

Võ quán đại chiến

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68