Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Con người và lòng người
Hybrid View
-
23-09-2011, 06:56 PM #1
Không hiểu sao ,có phải do câu chuyện này không mà bây giờ nhiều người uống cà phê với muối thật luôn bác ạ.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
23-09-2011, 11:33 PM #2
Cái dở được nhiều người hưởng ứng lại thành cái chuẩn


, nhiều khi cái chuẩn nhưng không mang tính thời cuộc, thịnh hành lại thành cái dở.
Nhiều khi người ta muốn thưởng thức cái mà người ta chưa thấy, thích lạ , thích mới, chắc uống với muối thực tế cafe sẽ rất vớ vẩn
(dù tôi chưa uống)
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Con người và lòng người



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu