Kết quả 441 đến 450 của 516
Hybrid View
-
18-10-2015, 02:33 PM #1
Những cử chỉ nhăn trán và gật gù chết người của anh Hương

Đổi lại là sự bình tĩnh đến lạnh lùng của anh Thắng

-
18-10-2015, 02:45 PM #2
Tiếc cho Culu quá, chỉ cán đích ở vị trí thứ 12
-
18-10-2015, 03:06 PM #3
Chúc mừng anh Thắng
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
18-10-2015, 03:07 PM #4
Kết quả, anh Thắng đã giành chiến thắng trước anh Phạm Quốc Hương và giành vị trí quán quân giải đấu!!!
Xin chúc mừng anh và CLB Kỳ Hữu !!!
-
18-10-2015, 03:07 PM #5
-
18-10-2015, 03:24 PM #6
Chúc mừng kỳ thủ Trần Quyết Thắng với ván Chung kết thắng thuyết phục trước Trạng cờ Phạm Quốc Hương. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
TDT
-
18-10-2015, 04:22 PM #7
Các bác cố gắng làm ban tổ chức mà đặt nội quy...Đừng làm anh hùng bàn phím mãi thế
...Thank mọi người đã mang đến 1 giải đấu hấp dẫn..
-
19-10-2015, 03:01 AM #8
-
18-10-2015, 04:25 PM #9
Cá nhân tôi thấy lần vô địch giải này của anh Thắng có nét gì đó giống với đội tuyển Italia tại Worldcup 2006. Khởi đầu khá chậm chạp nhưng càng vào vòng sau thì rất ổn định và chắc chắn. Xin chúc mừng anh Thắng và chúc cho Ninh Bình sẽ trở thành 1 địa điểm lý tưởng để tổ chức các giải đấu lớn mang tầm quốc gia như A2, giải đấu thủ mạnh....
-
18-10-2015, 04:37 PM #10
Thuốc lá là thuốc bổ Tâm hồn của nhiều Kỳ thủ và cũng như của Bác Hồ..Đây là 1 Giải để Phát triển Phong trào Cờ Tướng cho nên BTC tạo sự thoải mái cho các Kỳ thủ là điều rất hay và hoan nghênh..Khi xưa,Bác Hồ phát động Phong trào toàn dân tập thể dục có cấm đoán gì đâu..
Giải cờ tướng trong mơ - NINH BÌNH OPEN 2015



Trả lời kèm Trích dẫn



Đánh dấu