Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
"Bích Quế Viên Bôi" lần thứ 4 năm 2015!!! - Trang 27
Close
Login to Your Account
Trang 27 của 80 Đầu tiênĐầu tiên ... 1725262728293777 ... CuốiCuối
Kết quả 261 đến 270 của 795
  1. #261
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TTTT Video: Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) - Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông)



  2. #262
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phân cặp 6 vòng chung kết (3 vòng lượt đi và 3 vòng lượt về)


    Bàn
    Đội
    Kỳ thủ
    Kết quả
    Kỳ thủ
    Đội
    Vòng 6
    1 Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng - Triệu Hâm Hâm Chiết Giang
    1 Tứ Xuyên Vương Thiên Nhất - Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông
    Vòng 5
    1 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên - Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên
    1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm - Vương Thiên Nhất Tứ Xuyên
    Vòng 4
    1 Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng - Vương Thiên Nhất Tứ Xuyên
    1 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên - Triệu Hâm Hâm Chiết Giang
    Vòng 3
    1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm - Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên
    2 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên - Vương Thiên Nhất Tứ Xuyên
    Vòng 2
    1 Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng - Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông
    2 Tứ Xuyên Vương Thiên Nhất - Triệu Hâm Hâm Chiết Giang
    Vòng 1
    1 Tứ Xuyên Vương Thiên Nhất - Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên
    2 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông

  3. #263
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hứa uống nước liên tục chắc đang " khát " lắm nhưng Triệu nhỏ đánh rất máu lửa , sáng nay xém tý nữa lấy mạng Trịnh Duy Đồng bằng võ tam binh giờ lại đưa Hứa lên chiến trường rất hay !
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  4. #264
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    155
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hứa gia tu liên tục, chắc cũng phải sắp đổi hộp khác thôi!
    Và Triệu Hâm Hâm cũng chuyển sang cầm cái hộp đen lên
    Đặng Trần Côn có viết:
    "Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
    Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"

    Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
    "Khi mơ những tiếc ngày tàn
    Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"

    Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha

  5. Thích trung_cadan, phanminhtung1959, phieumien, HoaThienCot đã thích bài viết này
  6. #265
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    155
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hứa Ngân Xuyên nghĩ thật lâu và thật lâu, đã tụt từ kém 12 phút xuống kém 25 phút rồi
    Và rồi thoái xe 2. Quả thật hình cờ này rời rạc và hơi xương cho HNX...
    Đặng Trần Côn có viết:
    "Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
    Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"

    Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
    "Khi mơ những tiếc ngày tàn
    Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"

    Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha

  7. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  8. #266
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    8
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình này có vẻ Hứa hơi lép nhỉ, khá khó đi.

  9. Thích HuaNganXuyen, vudt đã thích bài viết này
  10. #267
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    673
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Từ vòng 2 ngày mai thời gian thi đấu sẽ là 5h30 chiều.
    Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.

  11. Thích ToanVit, haosu80, phieumien, Tiểu Phạm, dinhhoang_208, caothu_qa, vudt đã thích bài viết này
  12. #268
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình cờ thú vị thật 3 con mã nằm dọc trung tâm , quân của Hứa xem chừng có vẻ dời dạc .
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  13. Thích phieumien, tantayen, trung_cadan đã thích bài viết này
  14. #269
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình test thử bằng con SW cùi thì hình cờ này vẫn đang hoàn toàn cân bằng, có chăng bằng mắt thường thì thấy cờ của Trịnh dễ đi quân hơn SW. Với lại Hứa nghĩ lâu quá có khi thua giờ cũng nên. Mà các cao thủ China ghê gớm thật, họ đi hơn 20 nước mà độ chính xác cực cao so với SW.

  15. Thích phieumien, Tiểu Phạm, caothu_qa, trung_cadan, dinhhoang_208, vudt đã thích bài viết này
  16. #270
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    155
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi onlylovenh Xem bài viết
    Mình test thử bằng con SW cùi thì hình cờ này vẫn đang hoàn toàn cân bằng, có chăng bằng mắt thường thì thấy cờ của Trịnh dễ đi quân hơn SW. Với lại Hứa nghĩ lâu quá có khi thua giờ cũng nên. Mà các cao thủ China ghê gớm thật, họ đi hơn 20 nước mà độ chính xác cực cao so với SW.
    Sau vài nước chuyển quân, hình cờ lại đã thay đổi nhiều... còn sau nhiều nước chuyển quân.... chiến máu lửa đê! Em xem nãy giờ rồi!
    Đặng Trần Côn có viết:
    "Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
    Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"

    Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
    "Khi mơ những tiếc ngày tàn
    Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"

    Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha

  17. Thích phieumien, caothu_qa, trung_cadan đã thích bài viết này
"Bích Quế Viên Bôi" lần thứ 4 năm 2015!!!
Trang 27 của 80 Đầu tiênĐầu tiên ... 1725262728293777 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68