Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
"Bích Quế Viên Bôi" lần thứ 4 năm 2015!!! - Trang 58
Close
Login to Your Account
Trang 58 của 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 848565758596068 ... CuốiCuối
Kết quả 571 đến 580 của 795

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    97
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hòa chắc rồi. nước 54 theo mình Trịnh nhảy mă 7 tấn 8 hay hơn tấn 6. tấn 6 giúp Triệu ăn được 2 tốt. tấn 8 thì Triệu khó thở rồi. tàn này Triệu thủ huề quá hay. trên cả tuyệt vời

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,922
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trận hòa nhớ đời của thiếu hiệp Trịnh Duy Đồng , quá tiếc cho em !!!

    Trịnh Duy Đồng ( Tứ Xuyên ) 1-1 Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang )
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    267
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cho xe mã chạy chung thì còn được chứ 2 xe chạy không kiểu này chỉ có mà tốn xăng thôi. Không đánh đấm gì ai được hết. Hòa đáng tiếc. Tàn còn kém Vương gia một bậc rồi.
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nước 26 Trịnh không chơi X3-6 đè mã trước để mã đen ăn hai tốt.
    Nước 29. Trịnh không ăn tượng. Chẳng hiểu tại sao.
    Để hòa ván này phí công quá.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    47
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
    Nước 26 Trịnh không chơi X3-6 đè mã trước để mã đen ăn hai tốt.
    Nước 29. Trịnh không ăn tượng. Chẳng hiểu tại sao.
    Để hòa ván này phí công quá.
    E cũng chẳng hiểu sao lại không ăn voi nhỉ?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    267
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi toiyeu_votoi Xem bài viết
    E cũng chẳng hiểu sao lại không ăn voi nhỉ?
    Chắc là ông Trịnh ăn nhiều Voi trước trận này nên thấy Voi là ngán hay sau đó. Không chịu ăn mới đau chứ.
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi toiyeu_votoi Xem bài viết
    E cũng chẳng hiểu sao lại không ăn voi nhỉ?
    nước 29 trịnh không ăn voi mà đi mã 6 tấn 5 là nước rất rất yếu, nếu ăn voi trịnh ưu 680 điểm ,chắc chắn tàn cục thắng... trịnh tính nước ko ăn voi mà phi mã lên để thoát con xe ngũ tính bắt mã của triệu, và sự thật đúng là trịnh bắt được con mã đen nhưng bỏ lỡ cơ hội phá gẫy sự liên kết của đôi voi = sau này hòa 1 bàn cờ... rất là đáng tiếc, nước bỏ ko ăn voi quá uổng, sau này ngồi thẩm lại cờ chắc bản thân trịnh cũng khó lòng nuốt trôi.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    462
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    2 ông này kéo nhau vào vũng lầy, khoảng cách với Vương là 3 điểm, trong khi chỉ còn 2 vòng nữa, quá khó !! Giờ chỉ còn Hứa Ngân Xuyên là cửa tương đối sáng, khi còn 2 ván đi tiên

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    256
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau trân đấu PV của 1 tờ báo lá cải có hỏi Triệu 1 câu: “Xin a cho biết điều gì khiến a có thể dẻo dai trong ván cờ mà a đã TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT như ván này? ”
    Triệu: “àh có gì đâu trc khi 90p bóng lăn bà xã number 1 đã cho tôi ăn 1 cái bánh dẻo hehe”
    PV “thẩm nào a dẻo quá!,”
    Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc 90p Trịnh đã thốt lên rằng “hôm nay đen quá, dứt điểm toàn vọt xà hic!”

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    256
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau trân đấu PV của 1 tờ báo lá cải có hỏi Triệu 1 câu: “Xin a cho biết điều gì khiến a có thể dẻo dai trong ván cờ mà a đã TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT như ván này? ”
    Triệu: “àh có gì đâu trc khi 90p bóng lăn bà xã number 1 đã cho tôi ăn 1 cái bánh dẻo hehe”
    PV “thẩm nào a dẻo quá!,”
    Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc 90p Trịnh đã thốt lên rằng “hôm nay đen quá, dứt điểm toàn vọt xà hic!”

"Bích Quế Viên Bôi" lần thứ 4 năm 2015!!!
Trang 58 của 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 848565758596068 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68