-

Gửi bởi
6789
Có mỗi nước C5.1 mà ông Trịnh ngồi ị ra không chịu đi

, sắp tiễn Triệu ĐI VỀ NƠI XA rồi

Sau khi hòa thì tôi mới hiểu được tại sao Trịnh suy nghĩ kĩ mới đấm con tốt 5.1 bắt mã. Hóa ra là sợ Triệu phế lại xe để giải cứu xe pháo bị cô, mặc dù lép nhưng sau khi phế xe Triệu vẫn dùng xe 2 pháo phối hợp đánh trả liên tục. Cuối cùng cũng vào hình hòa. Triệu đúng là từ cõi chết trở về mà.
-

Gửi bởi
NgoHTrung
Sau khi hòa thì tôi mới hiểu được tại sao Trịnh suy nghĩ kĩ mới đấm con tốt 5.1 bắt mã. Hóa ra là sợ Triệu phế lại xe để giải cứu xe pháo bị cô, mặc dù lép nhưng sau khi phế xe Triệu vẫn dùng xe 2 pháo phối hợp đánh trả liên tục. Cuối cùng cũng vào hình hòa. Triệu đúng là từ cõi chết trở về mà.

Mình thì nghĩ là Trịnh bị bất ngờ khi Triệu phế xe, và thoát mã được.
Nếu tại hình cờ nước 21, Trịnh không Chốt 5 tấn 1 mà đi: Chốt 7 tấn 1 hoặc Mã 7 tấn 6 thì quả thật cờ Triệu chẳng còn quân nào để đi.
-

Gửi bởi
nobita107
Mình thì nghĩ là Trịnh bị bất ngờ khi Triệu phế xe, và thoát mã được.
Nếu tại hình cờ nước 21, Trịnh không Chốt 5 tấn 1 mà đi: Chốt 7 tấn 1 hoặc Mã 7 tấn 6 thì quả thật cờ Triệu chẳng còn quân nào để đi.
- triệu nhìn thấy nguy cơ nên hắn buộc phải phế bỏ con xe giải sát, còn phần trịnh, do tính chắc cú quá mà mất 2 cơ hội lớn để giành thắng lợi... đến khi triệu củng cố được đôi voi và hoàn cặp pháo về nhà thì coi như cờ đã hòa.
-

Gửi bởi
alex2001
- triệu nhìn thấy nguy cơ nên hắn buộc phải phế bỏ con xe giải sát, còn phần trịnh, do tính chắc cú quá mà mất 2 cơ hội lớn để giành thắng lợi... đến khi triệu củng cố được đôi voi và hoàn cặp pháo về nhà thì coi như cờ đã hòa.
Phế xe sau khi chốt 5 của Trịnh đã tiến xuống thì mới thoát được Mã.
Nếu Trịnh không tấn chốt 5, mà đi M7.6 hoặc C7.1 thì Mã của Triệu kẹt cứng. Còn Trịnh thì hơn 2 chốt 5,7 qua sông.
-

Gửi bởi
nobita107
Mình thì nghĩ là Trịnh bị bất ngờ khi Triệu phế xe, và thoát mã được.
Nước đấy có gì bất ngờ đâu, Vịt chặt chân như này cũng nghĩ đến đường đấy
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
"Bích Quế Viên Bôi" lần thứ 4 năm 2015!!!
Đánh dấu