Kết quả 211 đến 220 của 346
Hybrid View
-
29-11-2015, 09:40 AM #1
-
29-11-2015, 09:55 AM #2
-
29-11-2015, 10:00 AM #3
-
29-11-2015, 09:37 AM #4
Bác nào set cái khung trực tiếp ngắn quá vậy, không đủ kéo xem được toàn bàn cờ!
Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
29-11-2015, 09:39 AM #5
Triệu Hâm Hâm thắng ván 1 cờ nhanh. Bây giờ chuẩn bị chơi ván 2 cờ nhanh ở bàn 2.
Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.
-
29-11-2015, 09:41 AM #6
Các bác có link để xem trực tiếp không ạ!, cho em xin xem chút, được hôm chủ nhật em có thời gian
Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
29-11-2015, 09:48 AM #7
Ván 1 cờ nhanh, Thân Bằng sai lầm khi ăn con mã hậu, để con mã tiên của Triệu phi nước đại. Nếu Thân Bằng ăn mã tiên thì hòa là cao
-
29-11-2015, 09:51 AM #8
Ván Võ - Trịnh đi cờ kỹ thật. Giờ mới qua nước 20
-
29-11-2015, 10:05 AM #9
Triệu bị lừa mất pháo ván 2. Và đã hòa cờ nhanh !!! Sang cờ chớp rồi
-
29-11-2015, 10:06 AM #10
Triệu Hâm Hâm và Thân Bằng phải chơi cờ chớp rồi, quá căng.
Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.
Giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2015!!!




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu