Bình loạn - Vui” sau vòng 2 Giáp Tổ 2015
(Chỉ là dzui giải trí thui, mọi người đừng “ném đá” tui nha – nón BH tui cũ rùi hehehee)

Vòng 2 gồm 32 kỳ thủ khởi tranh mà sạch bóng tên tuổi của một trong những trung tâm Cờ tướng hàng đầu Trung Hoa trong nhiều năm trở lại đây: BẮC KINH. Hồi mà “Lang thang” tinh khách Vương Thiên Nhất còn đầu quân cho Bắc Kinh thì “vào một ngày đẹp trời” họ có thể đánh bại bất kỳ đội nào, còn bây giờ “vào bất kỳ ngày nào” một đội “bình thường” cũng có thể đánh bại họ, buồn thay…Không lẽ giải sang năm thì các kỳ thủ Bắc Kinh phải huynh đệ tương tàn, dẫm đạp lên nhau mà tranh chân vào Giáp Tổ hay sao…??? Ngoài ra, theo thiển nghĩ của tui thì Liên đoàn Cờ Trung Hoa “hình như” nhận thấy ít có cảnh “máu chảy – đầu rơi” nơi Ất Tổ (dẫn đến sụt giảm Tệ doanh số quảng cáo hihiii…), nên ngầm “đặc cách” một số cao thủ sang năm tham gia chủ trì việc này như Hứa Ngân Xuyên, Triệu Quốc Vinh… rồi Tôn, Lã, Liễu, thêm “đội” Bắc Kinh nữa thì Ất Tổ giải sang năm đáng xem lắm thay hehee… Mấy anh Chai-la này ”thâm ‘thịt” (xin đừng “cố” dịch câu này sát nghĩa kẻo lại ngạc nhiến thấy sao tụi hắn đâu có đen hehee).
Xin được thêm vài ý về “hỗn danh”: “Lang thang” của Đệ nhất Bảng anh hùng Trung Hoa. Do là Đệ nhất nên Vương được rất nhiều đội ưu ái mời về, vì vậy Vương “thay áo” như Anelka hay ‘bò mộng” Vieri “thay quần” hehee, mới thấy hôm trước ở đội này hồm sau đã ở đội khác rồi. Đầu năm thấy Vương mặc áo Quảng Tây rồi cười tươi nâng Cup dzậy mà nay đã “xỏ” quần Thành Đô tham gia giải ni rồi. Chắc là hai năm liền đều lỡ nhịp đăng cơ bởi chủ soái Thành Đô nên Vương ủ mưu về tận nơi để dễ bề xử lý chăng…??? Nếu vậy thì Vương “thâm thịt” hehehee.

Trở lại với diễn biến của giải:
Năm nay thi đấu theo thể thức loại trực tiếp và BTC không công bố phân nhánh (ông 01xq “quăng boom” làm tui hết hồn hehee), nên các kỳ thủ chỉ việc “cúi mặt” vào bàn cờ mà chiến “đ…” cần biết ngày mai gặp “ma hay quỷ” nào (nhưng đương nhiên là vẫn có mặt người của BTC: “tiên nữ” Lưu Hiểu Quyên – hình ở trg. 7 các bác nhé, nhìn em ni chỉ muốn c…ắ…n heheheee).
Vòng 1, không có “máu me” gì nhiều, chỉ có “xác” của TƯỞNG XUYÊN mà không ai nhận ra là Ngọc Diện Thần Quân nổi, bởi Tưởng ham vui lạc vô rừng gặp phải “thảo khấu” CHUNG THIỂU HỒNG xài liềm như đao làm Tưởng dù nhiều năm đèn sách vẫn bối rối không kịp đối phó nên thua ván đầu. Ván sau đi tiên dù Tưởng đã cố nhưng vì trong rừng không phải sở trường nên đành…
Vòng 2, tất cả mọi người đều coi “cái chết” của Tưởng ở Vòng 1 chỉ là “tai nạn” – trừ người đã “thực hiện” nó. Không như Vòng 1, khắp nơi là cảnh “máu chảy – đàu rơi” ở vòng này (chắc chỉ có Đương kim Trạng nguyên: TRỊNH DUY ĐỒNG là có vẻ khá nhàn nhã…???). Những cái tên được đặt nhiều kỳ vọng và đánh giá cao TÀO “yêu ma”, UÔNG DƯƠNG, TRIỆU ĐIỆN VŨ… và đỉnh điểm là “Lang thang” tinh khách Đệ nhất Bảng anh hùng Trung Hoa VƯƠNG THIÊN NHẤT tất thảy đều không hẹn mà gặp nhau nơi “nhà tắm” (tắm sớm cho nó mát hehee). Không phải Vương hay ho muốn báo thù gì cho đồng đội cũ Tưởng Xuyên ở Bắc Kinh, mà thật ra là Vương cũng bị lạc vô rừng như Tưởng (đường này dẫn đến “gái đẹp” hay “cái đẹp” mà nhiều “bố” đút đầu vô thể…hehe). Thôi “quân tử báo thù – nhiều năm chưa muộn”, U Ba Ga GI – hãy đợi đấy!! hehee
CHUNG THIỂU HỒNG là cái tên được chờ đợi vào ngày mai – Vòng 3, không bít còn ông mô lạc vô rừng nữa khôn…hehee