tiếp tục lảm nhảm Gia Cát Dự

tuần này cá nhân đánh giá sẽ tiếp tục là 1 tuần khó khăn cho các đội bóng lớn.đây là thời điểm nhạy cảm nhất,thời khắc lộ diện đội vô địch của EPL.khác với các giải đấu khác,tháng 12 sẽ là tháng "hành xác" khi các clb Anh ko có kỳ nghỉ đông.đây là thời điểm mà chấn thương, có thể đánh gục mọi kẻ thách thức,những chú ngựa ô, lực lượng mỏng,HLV xoay tua ko hợp lý chắc chắn sẽ ko thể sống khoẻ dc qua tháng 12

Aston vs WF thời điểm hiện tại có thể khẳng định Aston là ứng viên số 1 cho suất xuống hạng năm nay,công yếu,thủ kém,cho dù đã thay HLV,nhưng với lực lượng hiện tại.thật khó để Aston tạo ra 1 điều thần kỳ.khác hẳn với Aston,WF lại cho thấy 1 bộ mặt khá lầm lì và khó chịu.WF vẫn có trận hoà trận thua,nhưng muốn thắng dc WF cũng ko hề dễ dàng.tuy nhiên,dù ko đánh giá cao Aston,nhưng cũng ko thể phủ nhận họ là 1 đội bóng cũ ở EPL,dc thi đấu trên sân nhà,đối thủ lại ko quá mạnh.lạc quan 1 chút 1-1 chăng?

Bon vs Everton từ khi WIlson chấn thương thì Bon mợt yếu đuối lạ thường.có lẽ mất đi trụ cột là đòn quá nặng đối với 1 tân binh như bon mợt,trái ngược với họ là Eve đang có phong độ rất cao với Lukaku thật khó để cản bước Eve vào lúc này,1-3 cho đội khách?

Crystal vs New New đã tạm thoát vị trí cầm đèn đỏ.nhưng là do đối thủ của họ quá kém (Sun,Bon,Aston) chứ ko hẳn do New đá hay.Crys lại ko ổn định,họ đá trận hay trận dở.vừa thắng Liv xong,họ đã thua Sun ngay dc.thục sự tiền đạo Crys năm nay rất lởm.họ thường dễ đá vơi những đội mạnh hơn.thắng Liv là do tận dụng dc sai lầm,cầm hoà trước MU là vì MU tấn công quá dở.tuần này tôi đặt niềm tin vào New 1-0 cho New

MC vs Soton cặp đối đầu ở nửa trêm BXH,tuy nhiên cả 2 đều đang có vấn đề về phong độ.hàng tiền đạo của Soton đang rất tậm tịt,vòng này Pelle còn bị cấm thi đấu,trong khi MC còn tệ hơn,những ca chấn thương liên tục đã bào mòn thể lực + phong độ của MC.thua liên tiếp 2 trận đấu rất quan trọng tại C1 + EPL,chắc chắn MC ko muốn tiến vào tua đấu mùa đông = 1 trận thua.MC đang có lỗ hổng lớn ở hàng phòng ngự,hàng TV thì thi đấu khá bế tắc.tuy nhiên đón chào sự trở lại của Silva + Soton cũng đang có phong độ ko cao.thật khó để MC thua trận này,nhưng 1 trận thắng thì ko chắc lắm.2-2 chăng?

Sun vs Stoke cả 2 đều có chiến thắng quan trọng ở vòng trước.có vẻ quay lại lối đá chắc chắn,Stoke đá hay hơn hẳn.trong khi Sun đã bắt đầu biết đá chậm để tìm kiếm cơ hội.rõ ràng Sun có nhiều lý do để đá tốt hơn trận này.1-0 cho Sun chăng?

Lei vs MU chả muốn nói nhiều để dìm hàng MU nữa đơn giản là viêm gan A cần thay đổi lối chơi,MU hiện đang chơi quá bạc nhược 1 dội có hàng công tốt nhất EPL,1 đội có hàng phòng ngự tốt nhất.tôi nghĩ sẽ lại là 1 trận đấu bế tắc nữa của MU.2-1 cho Lei

Tot vs Chel 1 trận derby đầy rủi ro cho Mou,Tot đang có phong độ cực cao nhờ Kane,trong khi hàng phòng ngự của Chel thì... nhưng thực sự mà nói,những khi khủng hoảng,gặp đội bóng yếu mới hay thua,chứ trong những trận derby ,những đội bóng có phong độ thấp thường rất hay xuất thần vì vậy xin dc dự 3-1 cho Chel dù cho có hơi điên rồ

WHU vs WB mấy Payet là 1 đòn khá nặng vào WHU cộng thêm lối đá phòng ngự phản công thụ động,thật khó để WHU dễ dàng ghi bàn trận này.2-3 cho WB

Liv vs Swan Klopp thực sự đang khiến các CDV Liv phấn khích.cá nhân tôi,thấy Klopp có đâu đó hình dáng của 1 Sir Alex,ông biết cách khiến các cầu thủ tỏa sáng và đặc biết là sẵn sàng lăn xả,chiến đấu vì Klopp.t tin vào 1 trận thắng tiếp theo của Liv bởi Swan ko hề mạnh.2-0 cho Liv

Nor vs Ars thôi thì ngắn gọn,3-0 cho Ars vì Ozil,vì kinh nghiệm của Wenger ở mùa đông,vì Nor ko hề mạnh ở những trận đối đầu lớn