Kết quả 301 đến 310 của 1111
-
15-12-2015, 03:47 PM #301
-
Post Thanks / Like - 0 Thích, 1 Không thích
12346789không thích bài viết này -
15-12-2015, 03:51 PM #302
bàn cờ + quân cờ đẹp quá. Like
-
15-12-2015, 03:54 PM #303
Anh @vhcuong cố lên nhé.
P/s: Cần lắm những bình luận chuyên môn về các ván đấu.Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
15-12-2015, 03:55 PM #304
Ban tổ chức thật chu đáo. Hy vọng tối nay có kết quả tốt đến từ các lỳ thủ miền Bắc !
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
15-12-2015, 04:17 PM #305
Quân bún cố lên,tối nay chém đẹp anh Trạch và cố gắng đứng đầu bảng hoặc nhì vòng bảng là được rồi
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
15-12-2015, 04:19 PM #306
Đúng là ván nào của Tây Đô Kiếm Khách cũng đối công nghẹt thở, mới khai cuộc vài nước đã phế mã 3. Chắc lã thầy Cường dín cuộc của Huỳnh Linh rồi.
Lần sửa cuối bởi NgoHTrung, ngày 15-12-2015 lúc 04:32 PM.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
15-12-2015, 04:44 PM #307
VÒNG 1 NINH BÌNH QUỐC TẾ ĐẠI HỘI.
Tràng An những ngày đông về. Khí lạnh dần tràn xuống phương Bắc, mặc dẫu chẳng có tuyết rơi, nhưng gió heo may không ngừng thổi, cái khí lạnh dần dần ngấm vào xương thịt, cả cây cỏ cũng bắt đầu thay đổi nép mình theo cái khí hậu khắt nghiệt của vùng núi phía Bắc Trung Nguyên để tồn tại...
Dẫu đó là cảnh quan rất bình thường mỗi khi trời trở Đông.
Bất chấp cái thời tiết giá lạnh ấy, vẫn như thường lệ, khách thập phương từ mọi nẻo vẫn đổ về, du sơn ngoạn thủy, thưởng thức cái phong cảnh hữu tình của miền đất cố đô Hoa Lư từ thời Đinh-Tiền Lê... thưởng thức ngôi Bái Đính cổ tự với những nét cổ kính trầm mặc vẫn nằm yên ắng nhiều năm qua, mặc cho gió bão mưa sa, như cái minh chứng hùng hồn cho dòng chảy lịch sử đất Việt..
Tuy nhiên, năm nay khung cảnh đó, lại có phần nhộn nhịp hơn hẳn.
Tao nhân mặc khách, kỳ nhân dị sĩ, cùng quần hào từ khắp ba miền ùn ùn kéo về, hơn hẳn thường lệ.. Phố xá tấp nập hẳn , không khí dần dần đẩy lên, sức nóng của hơi người phần nào khiến cho cái lạnh của heo may đầu mùa giảm bớt... Hào sĩ tụ hội, ngoài du sơn ngoạn thủy và còn 1 lý do cực kỳ quan trọng, chính là để trực tiếp mục quang cuộc Tràng An Luận Kiếm. Hai mươi danh tướng đến từ khắp nơi tụ hội, luận kiếm tranh tài..
Tầm đầu giờ Tỵ, đại hội chính thức được bắt đầu...
Trận Hà Thành nội chiến sớm kết thúc bất phân thắng bại khi Thần Ngang Quân Bún hậu thủ thành công Đại Bàng Đào Cao Khoa.
Sài Thành nội chiến, giữa Quang Minh Tả Sứ cùng Diệp Gia Đại Hổ cũng bất phân thắng bại. Sau hơn 200 hiệp quần thảo kịch liệt, dù hậu thủ như Diệp Đại Hổ đã vô cùng xuất sắc, từng bước hóa giải nhẹ nhàng những chiêu số vô cùng hung hãn của Quang Minh Tả Sứ. Thế trận tiên nhân chỉ lộ chuyển Ngũ Lục Pháo mặc dù được vị Tả Sứ đầy tài hoa này nghiên cứu rất kỹ lưởng, thi triển đã hạ gục vô số anh hùng hào kiệt, nhưng trước lá chắn thép từ binh hùng tướng mạnh cùng với sự dẻo dai lỳ lợm, sau hơn 100 hiệp Diệp ta đã hóa giải thành công và bắt đầu phản tiên. Dẫu cuộc chiến càng cam go về sau Diệp Gia đã có những ưu thế nhất định về mặt binh lực trước hàng phòng ngự đã sứt mẻ phần nào, nhưng ưu thế ko đủ, cộng thêm độ quái của mình, Tả Sứ khéo léo đưa về hòa cuộc. 1-1 là kết quả xứng đáng.
Ngạc Châu Lão Sư tái chiến Mông Cổ đại tướng quân. cặp đấu đầy duyên nợ. chuyến Bắc du năm nào, giao chiến 3 ngày 3 đêm với kèo chấp tiên đều bất phân thắng bại hãy còn đó. tuy nhiên, lần đọ sức này, sức khỏe lẫn công phu của Ngạc Châu có phần sút giảm, trong khi tân Trạng Cờ Đất Bắc đang hào khí ngút ngàn. Lão sư tự lượng sức mình, ko dám chủ quan khinh địch, ngấm ngầm cởi voi xung trận, thế trận giăng bẫy ngấm ngầm toan bề nội lực. Quả không hỗ danh là danh tướng 1 cõi, sau khi vào trận, bèn liên tục những pha điều quân chuyển hình đầy cao thâm, sư trưởng dần dần dồn ép Trạng Cờ rơi vào thế hạ phong... Chưởng phong nhẹ nhàng thanh thoát nhưng ngầm chứa sát khí rất nặng của đối phương đã khiến đại tướng quân vô cùng bối rối, và 1 phút sơ sẩy đã để đối phương song tốt qua hà, hình thế vô cùng nguy hiểm cho hậu phương.
Dẫu kinh nghiệm chinh chiến không phải là ít, công lực trung tàn cao sâu rộng, nhưng trước độ già dơ và quái dị của Giang Hồ Du Hiệp này, Mông Cổ đại tướng quân đã không thể chuyển nguy thành an, đành hạ đao chịu hàng sau gần 300 hiệp đấu, trước sự tiếc nuối của kỳ hữu bốn phương. Chiến thắng xứng đáng của Ngạc Châu Sư Trưởng.
Ở trận kế bên, Bố Cục Chuyên Gia tái đấu Kinh Thành Thiếu Hiệp; và cuộc Hà Thành Nội Chiến này cũng đã kết thúc hòa nhã khi Trần Đại Sư đã không thể xuyên thủng được bức tường thành kiên cố của đối thủ, còn suýt chút nữa bị dính đòn hồi mã thương. Dẫu có chút ưu thế nhưng ngẫm nghĩ thế trận đã về đơn giản, binh lực không đủ để phản đòn, Thiếu Hiệp buông tay nói hòa.
Quần hào khắp nơi đến đại hội này, khá đông là những người vô cùng yêu mến Tây Đô Kiếm Khách. Lối đanh bay bướm đầy lãng từ của chàng luôn khiến người xem được mãn nhãn. Và trận đại chiến giữa chàng cùng Hoa Hòa Thượng lại tiếp tục như thế. Có thể nói đây là cặp đấu giữa 2 anh hùng có số lượng kỳ hữu yêu mến bậc nhất trung nguyên. Hoa Hòa Thượng vốn bản tính hiền hòa, tâm kỳ đạo đã đạt đến 1 tầm vóc cực cao, gương mặt phong trần, dáng người bệ vệ nhưng vô cùng gần gũi, khiến cho bất cứ ai gặp huynh cũng đều nửa phần ngưỡng mộ, nửa phần yêu mến.
Cuộc chiến giữa 2 chàng cùng trường phái tấn công, phương châm kỳ đạo vị nghệ thuật, đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, gay cấn.
Kiếm Khách Tây Đô vào trận có phần úy kị nhập cuộc Phản Công Mã, giăng sẵn cạm bẫy, Hoa Hòa Thượng chẳng nói chẳng rằng phóng luôn ba chưởng, tiếp đó năm quyền, vác pháo đầu hậu thủ toan bề loạn đả. Đến đây quần hào đã hò reo dữ dội. Những tưởng vị kiếm khách từ Tây Đô xa xôi đổi chiến thuật từ nhanh sang chậm, nhưng ngài lại khiến quần hào thêm trầm trồ, khi bắt đầu nhẹ nhàng thanh thoát trả chiêu, vác song pháo xuyên qua hàng ngũ đối phương, quấy rối trận tình. Kiếm chiêu 2 bên tung ra vô cùng ảo diệu, chưởng phong rít lên, không khí những ngày lập đông đã bị bạt hẳn đằng sau, nhường chỗ cho cuộc chiến nóng lên từng phút một..
Một thoáng ham công, Vũ Đại Hiệp lơ đãng sót đòn, đối phương nhanh tay trói chặt binh lực của mình ở hậu tuyến, lại tiện chân tung 2 độc cước hạ gục song tượng. Đến đây, Hoa Hòa Thượng mới giật mình than thầm, nhưng có lẽ đã khá muộn cho ngài. Tây Đô Kiếm Khách với ưu thế lớn, liên tục ra chiêu, kiếm phong ánh lên trắng toát cả góc võ đài. Sau hơn 30 thức,1 chiêu song pháo loạn hồn, chàng nhanh tay bắt trói tướng địch. Hoa Hòa Thượng mỉm cười nhẹ nhàng, tự ngẫm đại cuộc không còn, đường bệ ra dáng tôn sư của Thăng Long Kỳ Đạo cốc, chàng “nghe đồn Tây Đô Kiếm Khách, kiếm pháp như thần, kiếm chiêu lả lướt mà đầy hung hiểm. quả là không sai. Lão huynh ta phen này nhận thua”... Vô cùng hấp dẫn và đầy nhân văn. Chiến thắng xứng đáng của Tây Đô Kiếm Khách. Một trận đại chiến về kỳ đạo lẫn kỳ lực vô cùng mãn nhãn.
Sài Thành tre chưa già măng đã mọc. Tiểu Tướng Khiết Đan tái chiến Túy Kỳ Tiên. trận thua tại Kỳ Vương Tranh Bá cách đây chưa lâu hãy còn để lại 1 mối hận trong lòng khó gỡ của vị Lão tiên 1 cõi trời Nam này. Vào trận hừng hực, toan bề tấn công, pháo đầu hung hãn là thế, nhưng có lẽ do tâm trí nặng nề, thêm nữa muốn đánh nhanh diệt gọn, Lão tiên nghe đâu hơn 100 hiệp đã bị Khiết Đan tung cước hạ gục bảo tượng, bắt chết thần mã bàn hà. Độc cước giang hồ đồn là món Khiết Đan Trường Quyền thập tam thức, chàng tiểu tướng này mới luyện thành tựu cách đây chưa lâu. Hoảng loạn dãy dụa thêm 1 hồi, Túy Kỳ Tiên cũng đành tung cờ trắng xin hàng. Nợ chồng thêm nợ.
Đông Phương Bất Bại từ miền Trung xa xôi, trước giờ đại hội đã tuyên bố trên toàn kỳ đàn sẽ quyết tâm cống hiến và thi đấu hết sức mình, và ngài đã giữ lời hứa vô cùng chuẩn xác khi có trận đấu hậu thủ vô cùng thành công, hạ gục kỳ vương đất bạn Lưu Thiếu Hiệp. Kinh nghiệm chinh chiến đã lâu, thế trận hậu thủ cổ điển đã có những nghiền ngẫm, đường chủ Hoàng Anh Đường tự tin xung trận. qua lại chừng 80 chiêu, ngài vận khinh công tung ra khỏi đài nhắm thẳng hướng Kỳ Lân Sơn, toan bề vào rừng đọ kiếm. Lưu thiếu hiệp non tay bèn lao theo, và kết cục nhận được khá là bi thảm. Với khung cảnh quen thuộc, vào rừng đại chiến đã là sở trường, vừa đặt chân xuống, ngài phóng ngay 8 mũi ngân châm, thủ pháp tinh tế, hình như lã Mãn Thiên Hoa Vũ, đối thủ loạng choạng đỡ đòn. không kịp trở tay, họ Lưu nhận thêm 4 chưởng. lảo đảo tránh né, bộ dạng có phần tiều tụy hẳn, thần sắc đã tái nhợt. không thèm quan tâm đến tiểu binh đối thủ đã tràn sang trận địa , Đông Phương ĐƯờng Chủ quyết lấy công bù thủ, xua thần quân ào ào vượt hà. đến đây có thể nói khó càng thêm khó cho chàng thiếu hiệp đất khách. 1 kiếm vung lên, cỏ cây nghiêng ngã, ngài tung độc chiêu chém rụng song tượng, xe pháo mã nhập cuộc cực kỳ bén gọn. Lưu Thiếu Hiệp tránh đòn không kịp, trúng ác chiêu, lăn ra bất tỉnh.
Trần đường chủ cười to thu kiếm, nhẹ nhàng lướt về kỳ đài.
Nhận thấy kết cục bi thảm của đồng hương mình, bên kia Lại Tuấn Kiệt không dám chủ quan, bình tĩnh nhập trận. Sự thận trọng đó đã đem đến kết quả tốt đẹp cho chàng trai dễ mến này trong 1 trận đối công Tả Mã Bàn Hà kinh thiên động địa. Có thể nói thiển ý của tôi thì thế trận này nhiều năm qua vẫn còn sức sống mãnh liệt, liên tục có những biến mới được nghiên cứu cho ra đời thời gian gần đây chứng tỏ biến hóa của nó hãy còn nhiều và độ phản kích của cả 2 bên đều cực kỳ mạnh mẽ.
Vì nhập cuộc lỗi ở phần khai quân, đại sư Mã Lai hơn chục thức đã bị trúng chiêu Kinh Hoàng Pháo Trống Đả Trung Binh của họ Lại. từ tốn dồn lên, mạnh mẽ nhưng đầy chắc chắn, chừng đâu thêm nửa canh giờ nữa, Lại Thiếu Hiệp đã hạ gục đối thủ. gỡ gạc thể diện cho ông bằng hữu đồng hương.
Ứng cử viên vô cùng sáng giá cho chức vô địch, Âu Dương Công Tử đã càng chứng tỏ được công phu của mình trong trận kịch chiến với Tiểu Lý Phi Đao ở kề đó. Đoạt Hồn Đại Khái Ngũ Lục Pháo, chậm phi ngựa, đậm chất giang hồ của chàng thi triển khiến cho vị lão tướng đất bạn gặp nhiều bối rối. Càng xuống tay độ mạnh đòn càng tăng, ko cho Tiểu Lý Phi Đao nổi tiếng với tuyệt chiêu Vô Tình Kiếm có cơ hội trả đòn, Âu Công Tử bằng những tính toán cao sâu, phục mưu dồn xe pháo quấy nhiễu phòng tuyến đối phương, chém sỹ phá tượng; thêm bắt chết được đơn đề mã. Dáng người tròn trịa nhưng độ thanh thoát khi ra đòn thì quần hào vô cùng thích thú. Liên tục chiêu hay, xuống tay gọn lẹ, chứng tỏ được nội công cực kỳ dồi dào, Lại Lý Huynh đã có kết quả vô cùng xứng đáng.
Võ Giáo đầu do bận tranh tài tại Lục Tỉnh Kỳ Vương phía nam, mặc dù đã tức tốc cưỡi bảo mã nhập hội nhưng giữa đường ngựa lại gặp sự cố, nên đến muộn giờ đại hội, thật là đáng tiếc.
Vòng đấu thứ hai sẽ diễn ra tầm giữa giờ Dậu.... Quý kỳ hào đã lục đục kéo đến tửu quán chén tạc chén thù hàn huyên về các trận thư hùng nảy lửa trưa nay...
cập nhật kết quả.
Lại Tuấn Kiệt (Singapore) 2-0 Hoàng Vận Hưng (Malaysia
Đào Cao Khoa (Bình Dương) 1-1 Nguyễn Anh Quân (Bộ Công An)
Trềnh A Sáng (TP. HCM) 0- 2Nguyễn Minh Nhật Quang (TP. HCM)
Lưu Tông Trạch (Trung Quốc) 2-0 Phạm Quốc Hương (Hà Nội)
Lại Lý Huynh (Bình Dương) 2-0 Lý Gia Khánh (Malaysia)
Huỳnh Linh (CTH) 2-0 Vũ Hữu Cường (HNO)
Nguyễn Hoàng Lâm (HCM) 1-1 Diệp Khai Nguyên (HCM)
Trần Quyết Thắng (BPH) 1-1 Hà Văn Tiến (BCA)
Lưu Ức Hào (SIG) 0-2 Trần Văn Ninh (DNA)
Thư Đà Thành: Đáp lại tấm chân tình cùng nhiệt huyết của các mạnh thường quân cùng đại huynh dành cho đại hội, góp 1 chút trảm bút. (có bằng hữu ghé tệ quán nên bận bịu giờ mới hạ xong trảm bút). Có gì hay dở, hồi sau hãy phạt.
Tiểu Tây Độc (còn tiếp)
thân mến
-
Post Thanks / Like - 38 Thích, 0 Không thích
tamthaplucke, alex_ferguson, anhbaden, hp007hp, duytrungqn, ali_hanoi, bd94, BienCuaLo, manhcuong9999, doioikhoi, haosu80, quocminh19782003, ToanVit, FGYan, cobra, nvhbkhn, leutrong, vuminh999999, whitelotos, anh_sai, Vui99, trung_cadan, trungthe79, TuyenNinhBinh, weblinhtinh, tantayen, jayjay, sonphuthuy, Tvsi, langel, tad3702000, dinhhoang_208, TCNguyen, 6789, nha thy, sukhoidau, hao nam dong, Việt Chù đã thích bài viết này
-
15-12-2015, 04:45 PM #308
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
15-12-2015, 04:46 PM #309
-
15-12-2015, 05:04 PM #310VÒNG 1 NINH BÌNH QUỐC TẾ ĐẠI HỘI.
Tràng An những ngày đông về. Khí lạnh dần tràn xuống phương Bắc, mặc dẫu chẳng có tuyết rơi, nhưng gió heo may không ngừng thổi, cái khí lạnh dần dần ngấm vào xương thịt, cả cây cỏ cũng bắt đầu thay đổi nép mình theo cái khí hậu khắt nghiệt của vùng núi phía Bắc Trung Nguyên để tồn tại...
Dẫu đó là cảnh quan rất bình thường mỗi khi trời trở Đông.
Bất chấp cái thời tiết giá lạnh ấy, vẫn như thường lệ, khách thập phương từ mọi nẻo vẫn đổ về, du sơn ngoạn thủy, thưởng thức cái phong cảnh hữu tình của miền đất cố đô Hoa Lư từ thời Đinh-Tiền Lê... thưởng thức ngôi Bái Đính cổ tự với những nét cổ kính trầm mặc vẫn nằm yên ắng nhiều năm qua, mặc cho gió bão mưa sa, như cái minh chứng hùng hồn cho dòng chảy lịch sử đất Việt..
Tuy nhiên, năm nay khung cảnh đó, lại có phần nhộn nhịp hơn hẳn.
Tao nhân mặc khách, kỳ nhân dị sĩ, cùng quần hào từ khắp ba miền ùn ùn kéo về, hơn hẳn thường lệ.. Phố xá tấp nập hẳn , không khí dần dần đẩy lên, sức nóng của hơi người phần nào khiến cho cái lạnh của heo may đầu mùa giảm bớt... Hào sĩ tụ hội, ngoài du sơn ngoạn thủy và còn 1 lý do cực kỳ quan trọng, chính là để trực tiếp mục quang cuộc Tràng An Luận Kiếm. Hai mươi danh tướng đến từ khắp nơi tụ hội, luận kiếm tranh tài..
Tầm đầu giờ Tỵ, đại hội chính thức được bắt đầu...
Trận Hà Thành nội chiến sớm kết thúc bất phân thắng bại khi Thần Ngang Quân Bún hậu thủ thành công Đại Bàng Đào Cao Khoa.
Sài Thành nội chiến, giữa Quang Minh Tả Sứ cùng Diệp Gia Đại Hổ cũng bất phân thắng bại. Sau hơn 200 hiệp quần thảo kịch liệt, dù hậu thủ như Diệp Đại Hổ đã vô cùng xuất sắc, từng bước hóa giải nhẹ nhàng những chiêu số vô cùng hung hãn của Quang Minh Tả Sứ. Thế trận tiên nhân chỉ lộ chuyển Ngũ Lục Pháo mặc dù được vị Tả Sứ đầy tài hoa này nghiên cứu rất kỹ lưởng, thi triển đã hạ gục vô số anh hùng hào kiệt, nhưng trước lá chắn thép từ binh hùng tướng mạnh cùng với sự dẻo dai lỳ lợm, sau hơn 100 hiệp Diệp ta đã hóa giải thành công và bắt đầu phản tiên. Dẫu cuộc chiến càng cam go về sau Diệp Gia đã có những ưu thế nhất định về mặt binh lực trước hàng phòng ngự đã sứt mẻ phần nào, nhưng ưu thế ko đủ, cộng thêm độ quái của mình, Tả Sứ khéo léo đưa về hòa cuộc. 1-1 là kết quả xứng đáng.
Ngạc Châu Lão Sư tái chiến Mông Cổ đại tướng quân. cặp đấu đầy duyên nợ. chuyến Bắc du năm nào, giao chiến 3 ngày 3 đêm với kèo chấp tiên đều bất phân thắng bại hãy còn đó. tuy nhiên, lần đọ sức này, sức khỏe lẫn công phu của Ngạc Châu có phần sút giảm, trong khi tân Trạng Cờ Đất Bắc đang hào khí ngút ngàn. Lão sư tự lượng sức mình, ko dám chủ quan khinh địch, ngấm ngầm cởi voi xung trận, thế trận giăng bẫy ngấm ngầm toan bề nội lực. Quả không hỗ danh là danh tướng 1 cõi, sau khi vào trận, bèn liên tục những pha điều quân chuyển hình đầy cao thâm, sư trưởng dần dần dồn ép Trạng Cờ rơi vào thế hạ phong... Chưởng phong nhẹ nhàng thanh thoát nhưng ngầm chứa sát khí rất nặng của đối phương đã khiến đại tướng quân vô cùng bối rối, và 1 phút sơ sẩy đã để đối phương song tốt qua hà, hình thế vô cùng nguy hiểm cho hậu phương.
Dẫu kinh nghiệm chinh chiến không phải là ít, công lực trung tàn cao sâu rộng, nhưng trước độ già dơ và quái dị của Giang Hồ Du Hiệp này, Mông Cổ đại tướng quân đã không thể chuyển nguy thành an, đành hạ đao chịu hàng sau gần 300 hiệp đấu, trước sự tiếc nuối của kỳ hữu bốn phương. Chiến thắng xứng đáng của Ngạc Châu Sư Trưởng.
Ở trận kế bên, Bố Cục Chuyên Gia tái đấu Kinh Thành Thiếu Hiệp; và cuộc Hà Thành Nội Chiến này cũng đã kết thúc hòa nhã khi Trần Đại Sư đã không thể xuyên thủng được bức tường thành kiên cố của đối thủ, còn suýt chút nữa bị dính đòn hồi mã thương. Dẫu có chút ưu thế nhưng ngẫm nghĩ thế trận đã về đơn giản, binh lực không đủ để phản đòn, Thiếu Hiệp buông tay nói hòa.
Quần hào khắp nơi đến đại hội này, khá đông là những người vô cùng yêu mến Tây Đô Kiếm Khách. Lối đanh bay bướm đầy lãng từ của chàng luôn khiến người xem được mãn nhãn. Và trận đại chiến giữa chàng cùng Hoa Hòa Thượng lại tiếp tục như thế. Có thể nói đây là cặp đấu giữa 2 anh hùng có số lượng kỳ hữu yêu mến bậc nhất trung nguyên. Hoa Hòa Thượng vốn bản tính hiền hòa, tâm kỳ đạo đã đạt đến 1 tầm vóc cực cao, gương mặt phong trần, dáng người bệ vệ nhưng vô cùng gần gũi, khiến cho bất cứ ai gặp huynh cũng đều nửa phần ngưỡng mộ, nửa phần yêu mến.
Cuộc chiến giữa 2 chàng cùng trường phái tấn công, phương châm kỳ đạo vị nghệ thuật, đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, gay cấn.
Kiếm Khách Tây Đô vào trận có phần úy kị nhập cuộc Phản Công Mã, giăng sẵn cạm bẫy, Hoa Hòa Thượng chẳng nói chẳng rằng phóng luôn ba chưởng, tiếp đó năm quyền, vác pháo đầu hậu thủ toan bề loạn đả. Đến đây quần hào đã hò reo dữ dội. Những tưởng vị kiếm khách từ Tây Đô xa xôi đổi chiến thuật từ nhanh sang chậm, nhưng ngài lại khiến quần hào thêm trầm trồ, khi bắt đầu nhẹ nhàng thanh thoát trả chiêu, vác song pháo xuyên qua hàng ngũ đối phương, quấy rối trận tình. Kiếm chiêu 2 bên tung ra vô cùng ảo diệu, chưởng phong rít lên, không khí những ngày lập đông đã bị bạt hẳn đằng sau, nhường chỗ cho cuộc chiến nóng lên từng phút một..
Một thoáng ham công, Vũ Đại Hiệp lơ đãng sót đòn, đối phương nhanh tay trói chặt binh lực của mình ở hậu tuyến, lại tiện chân tung 2 độc cước hạ gục song tượng. Đến đây, Hoa Hòa Thượng mới giật mình than thầm, nhưng có lẽ đã khá muộn cho ngài. Tây Đô Kiếm Khách với ưu thế lớn, liên tục ra chiêu, kiếm phong ánh lên trắng toát cả góc võ đài. Sau hơn 30 thức,1 chiêu song pháo loạn hồn, chàng nhanh tay bắt trói tướng địch. Hoa Hòa Thượng mỉm cười nhẹ nhàng, tự ngẫm đại cuộc không còn, đường bệ ra dáng tôn sư của Thăng Long Kỳ Đạo cốc, chàng “nghe đồn Tây Đô Kiếm Khách, kiếm pháp như thần, kiếm chiêu lả lướt mà đầy hung hiểm. quả là không sai. Lão huynh ta phen này nhận thua”... Vô cùng hấp dẫn và đầy nhân văn. Chiến thắng xứng đáng của Tây Đô Kiếm Khách. Một trận đại chiến về kỳ đạo lẫn kỳ lực vô cùng mãn nhãn.
Sài Thành tre chưa già măng đã mọc. Tiểu Tướng Khiết Đan tái chiến Túy Kỳ Tiên. trận thua tại Kỳ Vương Tranh Bá cách đây chưa lâu hãy còn để lại 1 mối hận trong lòng khó gỡ của vị Lão tiên 1 cõi trời Nam này. Vào trận hừng hực, toan bề tấn công, pháo đầu hung hãn là thế, nhưng có lẽ do tâm trí nặng nề, thêm nữa muốn đánh nhanh diệt gọn, Lão tiên nghe đâu hơn 100 hiệp đã bị Khiết Đan tung cước hạ gục bảo tượng, bắt chết thần mã bàn hà. Độc cước giang hồ đồn là món Khiết Đan Trường Quyền thập tam thức, chàng tiểu tướng này mới luyện thành tựu cách đây chưa lâu. Hoảng loạn dãy dụa thêm 1 hồi, Túy Kỳ Tiên cũng đành tung cờ trắng xin hàng. Nợ chồng thêm nợ.
Đông Phương Bất Bại từ miền Trung xa xôi, trước giờ đại hội đã tuyên bố trên toàn kỳ đàn sẽ quyết tâm cống hiến và thi đấu hết sức mình, và ngài đã giữ lời hứa vô cùng chuẩn xác khi có trận đấu hậu thủ vô cùng thành công, hạ gục kỳ vương đất bạn Lưu Thiếu Hiệp. Kinh nghiệm chinh chiến đã lâu, thế trận hậu thủ cổ điển đã có những nghiền ngẫm, đường chủ Hoàng Anh Đường tự tin xung trận. qua lại chừng 80 chiêu, ngài vận khinh công tung ra khỏi đài nhắm thẳng hướng Kỳ Lân Sơn, toan bề vào rừng đọ kiếm. Lưu thiếu hiệp non tay bèn lao theo, và kết cục nhận được khá là bi thảm. Với khung cảnh quen thuộc, vào rừng đại chiến đã là sở trường, vừa đặt chân xuống, ngài phóng ngay 8 mũi ngân châm, thủ pháp tinh tế, hình như lã Mãn Thiên Hoa Vũ, đối thủ loạng choạng đỡ đòn. không kịp trở tay, họ Lưu nhận thêm 4 chưởng. lảo đảo tránh né, bộ dạng có phần tiều tụy hẳn, thần sắc đã tái nhợt. không thèm quan tâm đến tiểu binh đối thủ đã tràn sang trận địa , Đông Phương ĐƯờng Chủ quyết lấy công bù thủ, xua thần quân ào ào vượt hà. đến đây có thể nói khó càng thêm khó cho chàng thiếu hiệp đất khách. 1 kiếm vung lên, cỏ cây nghiêng ngã, ngài tung độc chiêu chém rụng song tượng, xe pháo mã nhập cuộc cực kỳ bén gọn. Lưu Thiếu Hiệp tránh đòn không kịp, trúng ác chiêu, lăn ra bất tỉnh.
Trần đường chủ cười to thu kiếm, nhẹ nhàng lướt về kỳ đài.
Nhận thấy kết cục bi thảm của đồng hương mình, bên kia Lại Tuấn Kiệt không dám chủ quan, bình tĩnh nhập trận. Sự thận trọng đó đã đem đến kết quả tốt đẹp cho chàng trai dễ mến này trong 1 trận đối công Tả Mã Bàn Hà kinh thiên động địa. Có thể nói thiển ý của tôi thì thế trận này nhiều năm qua vẫn còn sức sống mãnh liệt, liên tục có những biến mới được nghiên cứu cho ra đời thời gian gần đây chứng tỏ biến hóa của nó hãy còn nhiều và độ phản kích của cả 2 bên đều cực kỳ mạnh mẽ.
Vì nhập cuộc lỗi ở phần khai quân, đại sư Mã Lai hơn chục thức đã bị trúng chiêu Kinh Hoàng Pháo Trống Đả Trung Binh của họ Lại. từ tốn dồn lên, mạnh mẽ nhưng đầy chắc chắn, chừng đâu thêm nửa canh giờ nữa, Lại Thiếu Hiệp đã hạ gục đối thủ. gỡ gạc thể diện cho ông bằng hữu đồng hương.
Ứng cử viên vô cùng sáng giá cho chức vô địch, Âu Dương Công Tử đã càng chứng tỏ được công phu của mình trong trận kịch chiến với Tiểu Lý Phi Đao ở kề đó. Đoạt Hồn Đại Khái Ngũ Lục Pháo, chậm phi ngựa, đậm chất giang hồ của chàng thi triển khiến cho vị lão tướng đất bạn gặp nhiều bối rối. Càng xuống tay độ mạnh đòn càng tăng, ko cho Tiểu Lý Phi Đao nổi tiếng với tuyệt chiêu Vô Tình Kiếm có cơ hội trả đòn, Âu Công Tử bằng những tính toán cao sâu, phục mưu dồn xe pháo quấy nhiễu phòng tuyến đối phương, chém sỹ phá tượng; thêm bắt chết được đơn đề mã. Dáng người tròn trịa nhưng độ thanh thoát khi ra đòn thì quần hào vô cùng thích thú. Liên tục chiêu hay, xuống tay gọn lẹ, chứng tỏ được nội công cực kỳ dồi dào, Lại Lý Huynh đã có kết quả vô cùng xứng đáng.
Võ Giáo đầu do bận tranh tài tại Lục Tỉnh Kỳ Vương phía nam, mặc dù đã tức tốc cưỡi bảo mã nhập hội nhưng giữa đường ngựa lại gặp sự cố, nên đến muộn giờ đại hội, thật là đáng tiếc.
Vòng đấu thứ hai sẽ diễn ra tầm giữa giờ Dậu.... Quý kỳ hào đã lục đục kéo đến tửu quán chén tạc chén thù hàn huyên về các trận thư hùng nảy lửa trưa nay...
Cập nhật kết quả.
Lại Tuấn Kiệt (Singapore) 2-0 Hoàng Vận Hưng (Malaysia
Đào Cao Khoa (Bình Dương) 1-1 Nguyễn Anh Quân (Bộ Công An)
Trềnh A Sáng (TP. HCM) 0- 2Nguyễn Minh Nhật Quang (TP. HCM)
Lưu Tông Trạch (Trung Quốc) 2-0 Phạm Quốc Hương (Hà Nội)
Lại Lý Huynh (Bình Dương) 2-0 Lý Gia Khánh (Malaysia)
Huỳnh Linh (CTH) 2-0 Vũ Hữu Cường (HNO)
Nguyễn Hoàng Lâm (HCM) 1-1 Diệp Khai Nguyên (HCM)
Trần Quyết Thắng (BPH) 1-1 Hà Văn Tiến (BCA)
Lưu Ức Hào (SIG) 0-2 Trần Văn Ninh (DNA)
Thư Đà Thành: Đáp lại tấm chân tình cùng nhiệt huyết của các mạnh thường quân cùng đại huynh dành cho đại hội, góp 1 chút trảm bút. (có bằng hữu ghé tệ quán nên bận bịu giờ mới hạ xong trảm bút). Có gì hay dở, hồi sau hãy phạt.
Tiểu Tây Độc (còn tiếp)
thân mếnLần sửa cuối bởi 6789, ngày 16-12-2015 lúc 12:40 AM.
-
Post Thanks / Like - 35 Thích, 0 Không thích
natural, trung_cadan, alex_ferguson, duytrungqn, pduythanh, annguyen1, trannguyenminh, bd94, doioikhoi, quocminh19782003, No one, cobra, nvhbkhn, leutrong, sukhoidau, anhkent, NgoHTrung, chienxahanoi, anh_sai, Vui99, kydaocotuong1, thaiquebac,
12346789, hao nam dong, 6789, tantayen, daidangminh, jayjay, ngochd, rubytran, TCNguyen, Tvsi, langel, hoainam0210, dinhhoang_208 đã thích bài viết này
Giải cờ tướng ngôi sao quốc tế - The Reed Hotel Cup - Ninh Bình 2015 !!!
Đánh dấu