Kết quả 1 đến 10 của 185
Chủ đề: Fantasy 2015-2016 - Gw 18
Threaded View
-
26-12-2015, 11:10 AM #11
cuôi cùng vòng Boxing-day,chuỗi trận hành xác đã tới
những người theo dõi sát sao EPL như những HLV FTS đều hiểu.đây chính là chuỗi trận leo lên đỉnh hoặc bị dìm xuống bẻ phốt
tôi đã nói quá nhiều về chuỗi trận này trong 1 tháng qua,nên giờ là đi vào nội dung chính thôi
Stoke vs MU liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng của viêm gan A? có quá nhiều vấn đề về cách huấn luyện của viêm gan A.chả cần nói về lối chơi nhàm chán,chỉ riêng việc ông bất lực trong nỗ lực "hồi xuân" Rooney,nhưng lại dám thẳng tay đẩy Chicharito đi,trao cơ hội cho Martial là rất đúng,nhưng bắt a phải dạt ra cánh.trong khi 1 Rooney vô hại + vô dụng lại gần như bất khả xâm phạm? do viêm gan A quá nhu nhược trước 1 siêu sao? hay ông thực sự ko hợp với MU? tôi ko nghĩ MU sẽ thua trận đấu này,nhưng đây chắc chắn ko phải trận đấu dễ dàng gì. 0-0 nhàm chán chăng?
Aston vs WHU đã 3 trận rồi WHU ko ghi bàn.kể từ khi Payet chấn thương,hàng công WHU hoàn toàn vô hại.điểm nhấn duy nhất,là hàng phòng ngự của họ ko còn bận tâm đến việc tấn công,nên họ giữ sạch lưới.vậy thôi
nhưng tôi linh cảm vòng này Aston sẽ có điểm.1-0 cho chủ nhà chăng?
Chel vs WF WF đang có chuỗi 4 trận toàn thắng,1 phong độ cực kỳ đáng gờm.trong khi Chel đang rất khí thế trong ngày ra mắt của Hiddink,đơn giản tôi đặt niềm tin vào Chel,thật khó để WF liên tục thăng hoa,trong khi lối đá khá đơn giản.3-1 tiếp chăng?
Liv vs Lei trận cầu đinh của tuần này,nhiều khả năng ngài CT sẽ chọn đây là trận cầu GCD trong tuần
bên lề 1 chút là em làm dự vẫn dc tính vào giải GCD nhé
nên tỷ số e dự đoán ở đây sẽ tính là tỷ số tham gia giải đấy.tuy nhiên vì là BTC nên nếu có ng dự đoán trùng tỷ số và chậm hơn,thì e xin xếp sau
Lei tuyệt vời quá rồi,chả cần tung hô chi nữa. còn Liv dường như đã lạc nhịp,sau những điểm nhấn quan trọng mà Klopp mang lại.dường như ông chưa thấu hiểu dc bóng đá Anh. thay ngựa giữa dòng,ko có thời gian chuẩn bị + tìm hiểu,trong tay lại ko có lực lượng mạnh nhất,chính là rào cản thành công của Klopp. tuy nhiên,hay nhớ đến trận đấu với MC,khi ko ai tin vào Liv thì họ lại thăng hoa rực rỡ.có lẽ,khi bị đặt ở thế cửa dưới,mới là lúc Liv vùng lên mạnh mẽ nhất. tôi cũng nghĩ chuỗi trận thăng hoa của Lei tới đây thôi. 2-1 cho Liv chăng?
MC vs Sun trận đấu khiến tôi đau đầu nhất tuần này
chủ yếu do cả 2 đối thủ (giải TG + H2H) đều rất dồi dào hàng MC.thực sự muốn trù ẻo MC trận này. 1-1 đi cho vui 
Tot vs Nor ngay sau khi gây thất vọng,Kane lại rực rỡ trước Soton. phải chăng Kane đang chơi theo bài "nắng lên rực rỡ rồi lại mưa?", Nor đang có phong độ khá cao,khi lần lượt cầm hoà và thắng dc cả Ars,Eve và MU.nếu Nor chơi 1 lối chơi "biết điều" và tổ chức phòng ngự hợp lý chắc chắn Tot sẽ gặp khó khăn,bởi tấn công phủ đầu,áp đặt lối chơi ko phải sở trường của Spurs. nhưng tôi tin vào Kane "rực rỡ" (vì đội chả còn ai để tin cả) nên Tot sẽ thắng 4-1
Soton vs Ars đây sẽ là trận cầu đinh nếu là Soton của 2-3 năm trước.nhưng giờ họ tã quá rồi
thật khó để ngăn cản Ars thời điểm này.vì vấn đề thể lực,tôi ko nghĩ Oezil thăng hoa mãi dc,nhưng Wenger vốn là ông vua của Boxing-day (chỉ có sir Alex mới sánh dc nhưng đã nghỉ hưu) tôi tin vào Ars. 2-0 cho Ars chăng?
Swan vs WB còn ai nhận ra thiên nga nữa ko? bị đánh tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ bởi lối đá bạc nhược và thiếu sức tấn công.WB thời điểm này là hàng khá mềm,nhưng WB ko phải quá cứng. 1-1 chăng?
New vs Eve thật sự mùa này New đá ko hay.họ tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn ko phải vì quá hay,mà chủ yếu do các đối thủ cạnh tranh đang chơi quá tệ. tuy nhiên ko thể coi thường New khi dc thi đấu sân nhà.bởi đây là 1 đội bóng thuần Anh nhất EPL.kể từ khi khai sinh ra EPL,chưa bao giờ New rơi khỏi top 2 CLB nhiều CDV nhất EPL. New ko mạnh,ko nhiều truyền thống,nhưng họ là 1 sản phẩm thuần Anh nhất,đương nhiên sẽ dc người Anh yêu mến nhất. Eve ko quá mạnh,dù Lukaku đang rất hay. hy vọng đây sẽ là trận đấu hay có nhiều bàn thắng, 3-2 cho New chăng?
Fantasy 2015-2016 - Gw 18





Đánh dấu