Cờ tướng đồng đội Khánh Hoà vòng 3;
VMS - Liên Quân Kiến Lửa
Với dàn 3 kỳ thủ đồng đều thuộc hàng tá, thường xuyên có mặt trong top đầu của các giải phong trào TP Nha Trang.
Liên Quân Kiến Lửa tập kích đại bản doanh "cà phê Quê Việt" của VMS một cách không chút ngại ngần. Mặc dù biết rất rõ tại đây đang sở hữu 1 cao thủ cờ độ hàng đầu Khánh Hoà Huỳnh Văn Tèo "đương kim vô địch cá nhân giải đồng đội TP"
Vào trận trước ứng cử viên cho chức vô địch phía chủ nhà VMS có đôi chút hơi ngợp. Nắm bắt tốt thời cơ Kiến Lửa mặc dù cả 3 bàn đều hậu thủ đã lần lượt phản tiên, cụ thể hoá ưu thế khi ở b2 và b3 Quốc Minh và Đức Công đều tạo sức ép buộc tiên phải lui về phòng ngự. Điều tất yếu cuối cùng cũng xảy ra khi cả 2 bàn này bên tiên đều vào thế buộc phải thua quân dẫn đến về tàn bại cục.
Lúc này b1 Thế trận đang giằng co trong giai đoạn trung cuộc khi 2 đối thủ đã quá hiểu nhau!
Phát hiện 2 bàn bên Mình đều thất bại, H V Tèo quyết lấy lại danh dự cho đội nhà.
Với 1 loạt hư chiêu thật giả lẫn lộn "giương đông kích tây" tạo khe hở và rồi nó cũng đến khi H V Tèo phát hiện con xế xịn của Yến Thanh hớ hênh không khoá. Ngay lập tức không bỏ lỡ cơ hội cao thủ cờ độ giở chiêu " "ra tay dắt nghé" và vươn vai ngả người tủm tỉm cười với ông bạn đối thủ thân quen.
Bên ngoài BLV cũng nhân cơ hội chế thêm chút xăng khi bl câu "thời buổi tết nhất trộm cướp như rươi mà lại để xe không khoá"😄😄😄😄😄
Không còn cách nào khác Yến Thanh đành phải cố gồng mình chống đỡ với hj vọng đưa hình cờ về hoà, tuy nhiên đây là điều không tưởng trước 1 cao thủ cờ độ hè phố!
Gỡ được 1 bàn danh dự VMS đã bại trước ửng cử viên vô địch Kiến Lửa 1-2 trong 1 buổi sáng đầu tuần, trận đấu kt trong những cái bắt tay và nụ cười thắm tình huynh đệ, cùng lời hẹn gặp gỡ giao lưu giữa 2 đội!

Bài viết của Hà Thế Truyền trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/9242..._comment_reply