Lâu lắm rồi mới quay trở lại cảm giác ngồi trước diễn đàn..Thời gian khó khăn vừa qua mình rất cám ơn mọi người đã giúp đỡ và động viên bản thân mình! Phải công nhận thời gian gần đây số bản thân mình đen quá..Hết người bị "hỏng hóc" lại đến máy tính bị hỏng..mấy hôm nay đến lượt điện thoại bị "hỏng" nữa (thành ra bị mất khá nhiều số đt của người thân nữa chứ ) Hy vọng ở giải tới đây bản thân sẽ không bị "hỏng hóc" nữa... Về lực cờ thì may quá, tuy rằng cờ thậm chí còn thấp hơn cả trước nhưng thấp hơn không nhiều..Gần đây mình phát hiện khi đánh cờ rất hay bị sót con nhà bà nước...
"Bắt quân ko thèm chạy, thậm chí cục nước 1 mà còn ko biết " Đánh cờ chỉ toàn thấy khuyết điểm là nhiều, chỉ có mỗi ưu điểm là khi nào "thăng hoa" thì đánh "khá hay" ...Mong rằng ở giải tới mình sẽ "thăng hoa" là chính ..Thôi nói đủ rồi, chúc ae yêu cờ sẽ cống hiến nhiều ván đấu hay ở giải "Hiệu ÚY" sắp tới đây ( nói nhỏ là ae nào mà gặp mình thì được phép đánh dưới sức so với mọi ngày, ko sao hết )