Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ngọn gió mù sương và những cánh hoa rơi
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 18

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    41
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ngọn gió mù sương và những cánh hoa rơi

    Ngọn gió mù sương đã cuốn phăng tất cả. Để lại bãi chiến trường nào là “Thành” hoang nhà đổ, nào là “Dũng” sĩ giác đấu…xác chết đầy đồng. Cảnh vật trông thật hoang tàn, thê lương tột độ. May thay vẫn còn đó một chàng “công tử đào hoa”. Mang trong mình kiếm pháp tuyệt luân, nội lưc thâm hậu đến mức có thể xoay chuyển càn khôn. Nhìn thấy bao đồng đội ngã xuống đau đớn. Lòng chàng vô cùng “sung sướng”...Còn ai cản đường ta đây?. Mang trên vai trách nhiệm, gánh nặng lớn đôi vai chang trĩu xuống đến nỗi bước đi tập tễnh. Nhưng không vì thế mà chàng bị loạn kiếm pháp. Ngược lại còn có phần bay bổng, siêu thoát hơn. Kiếm phap này theo tương truyền từ bao đời xưa được gọi là “túy kiếm”. Hiện đã bị thất truyền 700 năm nay. Nhưng trong một thoáng "lên đồng" chàng công tử hái hoa đã tái hiện lại một cách thật phi thường. Nếu các cao thủ đời xưa đạt được tầng thứ 7 thì chàng đã đạt tới tầng thứ chín. Cái mà người xưa chỉ có thể đạt tới trong tưởng tượng và gọi là “túy kiếm hái hoa”….

    Theo phóng viên "TC Nguyên gà" của CLB A&E Thanh Hóa. Ngọn gió kia sau khi hoành hành bá đạo, sức công phá đã đạt tới cấp 12 chỉ trực cuốn phăng nốt cả vị “công tử túy hoa” của chúng ta. Mang theo nhiều đợt xoáy giật vô cùng khó chịu cùng với sương mù dày đặc hong che khuất tầm nhìn vốn đã mờ đi vì men rượu. Ngọn hùng phong mang màu sắc nghĩa địa định tặng cho chàng công tử một nụ hôn mà Jony Trí Nguyễn đã thể hiện rất thành công. Đó chính là nụ hôn tử thần ... Những oan hồn của tôm cá rất lo lắng cho công tử. May thay nụ hôn đó chỉ làm rụng đi mấy cánh hoa còn vương lại trên cạp quần của công tử từ hôm đi “hái” trộm ở công viên xanh. Nhìn những cánh hoa rơi xuống công tử tiếc lắm, bởi vì không còn hoa thì còn gì la công tử hái hoa nữa…Và rồi việc gì đến cũng phải đến. Chàng tuôt gươm ra chém một phát. Sương mù lập tức tan biến, cái này có lẽ là do gươm của chàng co tẩm một loại hóa chất cực độc và nổi tiếng NH4OH. Khi đối thủ đang bối rối ngay lập tức chàng chém phát thứ hai. Thế là hết. Chàng ngửa cổ lên trời cười khà khà. Mọi chuyện thật là đơn giản. Và rồi chàng lại đi uống rượu hái hoa…
    Lần sửa cuối bởi Satthudatinh, ngày 19-05-2012 lúc 08:23 PM.
    Gió bấc xa đưa ngàn vạn dặm
    Ngẩn ngơ tựa cửa ngắm trăng về
    Cỏ vong ưu thảo nguyên bát ngát
    Bên hồ, tiếng đàn tì bà ngân nga
    Hóa áng mây màu bay về nơi vô tận...

Ngọn gió mù sương và những cánh hoa rơi

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68