Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Công Vinh dẻo mồm
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 31

Chủ đề: Công Vinh dẻo mồm

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định Công Vinh dẻo mồm

    Ông chủ sai Êdôp chạy ra chợ mua một món gì ngon nhất về đãi khách. Êdôp mang về món lưỡi.
    Hôm sau, ông chủ lại sai Êdôp đi tìm một món gì dở nhất. Êdôp mang về cũng món lưỡi. Ông chủ nổi giận:
    –Món ngon nhất là lưỡi mà dở nhất cũng lại… lưỡi, là cớ làm sao?
    –Thưa ông chủ! Lưỡi mềm có thể buộc được vật rắn, nó uyển chuyển biến xấu thành đẹp, hay hóa dở, già cả thành trẻ trung, nó thỏ thẻ rót mật vào tai người. Không phải lưỡi là thứ tốt nhất còn gì? Ngược lại, lưỡi biến hóa khôn lường, có thành không, trắng nhuộm ra đen, người ngay hóa gian, người đức hạnh thành kẻ gian manh, anh hùng thành tướng cướp… nó có thể đơm đặt mọi chuyện theo ý muốn… Thế gian có vật nào tệ hơn cái lưỡi?
    (Ngụ ngôn Êdôp)


    Dân gian ta lại có câu : Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

    Chuyện một cầu thủ hết hợp đồng với đội bóng này muốn đầu quân cho một đội bóng khác là bình thường ,nhất là khi đội bóng ấy trả cho mình một số tiền khá cao. Ai cũng biết, đời cầu thủ ngắn ngủi, nếu tìm được một số tiền làm vốn về sau cũng là lẽ đương nhiên không ai chê trách. Nhưng cái cách làm của CV thì không thể không trách, thà cứ lẳng lặng mà làm. Đừng lý giải dài dòng, tôi ở lại HN T&T không phải vì tiền mà vì…thế này, thế nọ, nghe “ tình cảm thắm thiết “ lắm. Thoắt cái, phút 89 dang ở với bầu Hiển thì phút 90 đã về với bầu Kiên…và cũng cái kiểu lý giải nghe “ tình cảm thắm thiết :” không kém. Công nhận anh chàng CV này dẻo mồm thật.

    Nói lời chẳng giữ lấy lời
    Thoắt như con bướm đậu rồi lại bay

    Có điều rồi đây, tiền thì anh có nhiều, rất nhiều với cú lật kèo được thêm năm tỷ bạc, nhưng tai tiếng thì chưa biết chừng nào mới hết, bỡi lẽ :

    Trăm năm bia đá thì mòn
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ


    (lamnguyen)

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    23
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thanks Bro.Xin lặp lại câu này.

    Trăm năm Bia Đá Củng Mòn.
    Ngàn năm Bia rượu vẩn Còn Như xưa.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    14
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cảm ơn bài viết rất hay của bác!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    301
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cầu thủ Việt Nam là thế đấy các bác ạ. Chỉ tranh thủ chứ không tình nghĩa như lúc trước đâu.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    506
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chốt lại một câu: Vinh Bướm
    Đừng thể hiện.........khi chưa hoàn thiện.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kể ra vụ này cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng gần đây ngôi sao CV9 này đang nổi đình nổi đám nhờ cặp với em Thủy Tiên (em này khỏe dã man, vác thằng Tây chạy như ngựa ở bước nhảy hoàn vũ, cứ chơi trò sống thử đi CV, có ngày lết trên sân ). Còn việc CV nuốt lời, em thấy bình thường như cân đường hộp sữa. Nếu các bác đặt mình vào vị trí CV các bác sẽ xử lí việc này ntn? Nghiệp cầu thủ ngắn lắm, tranh thủ cá kiếm đến đâu hay đến đấy. Không nhớ rõ năm nào, nhưng em nhớ mãi vụ chuyển nhượng Xuân Thành của Hải Phòng về Bình Dương, hôm đó tiện tổng kết giải báo An Ninh HP của đội Lê Chân (giải bóng đá phong trào lớn nhất HP), người hâm mộ HP tiếc và xót xa lắm chứ, nhưng nghe Thành "nhẻm" phân tích khá chính xác và mọi người vẫn yêu mến, cảm thông cho cầu thủ con cưng của đất cảng (năm đó duy nhất HP có 1 Xuân Thành vinh dự khoác áo tuyển quốc gia, thời ông Calisto làm HLV). Cho nên việc này không có gì gọi là xấu chơi hết, tại hợp đồng bằng miệng nên nó thế, kinh nghiệm là mấy bác quản lí phải chặt chẽ hơn, kiếm thêm mấy tỷ tội gì nó không đi tìm bến đỗ mới...À mà cầu thủ nước ngoài nó cũng thế chứ chẳng riêng gì VN đâu nhé....hehe.

    P/S: Nếu là em, em sẽ không đi , mình vẽ vời thêm mấy cái quảng cáo, viết tự truyện, hồi kí, làm xì căng đan mấy vụ như cặp bồ linh tinh chẳng hạn, đánh bóng tên tuổi ngay, ăn chơi thì không ai trách, nhưng con người cần lấy chữ tín làm đầu.....Sao thì thiếu gì cách kiếm tiền. Có câu "mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng", chỉ biết sau vụ này CV9 sẽ bị cđv T&THN khinh ghét là cái chắc...
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 24-09-2011 lúc 06:45 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đời cầu thủ ngắn lám , cho nên tranh thủ kiếm càng nhiều ngân lượng để làm vôn dưỡng già thì quá tốt rồi .
    Thế nhưng :

    “Tôi yêu Hà Nội T&T. Nếu ông chủ đối xử tốt với cầu thủ thì tôi tin không ai dễ dàng dứt áo ra đi. Tiền quan trọng thật nhưng thiệt thòi một chút cũng không vấn đề gì. Ở Hà Nội T&T, bầu Hiển đã đối xử với tôi quá tốt, đặc biệt trong thời điểm tôi bị chấn thương.
    Những tình cảm ấy cộng với khát vọng cống hiến cho đội bóng đã đưa tôi tới quyết định gia hạn thêm hợp đồng 3 năm với Hà Nội T&T”.
    Do đó anh (già) mới làm bàn về cái lưỡi của CV9 - hehehehe

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Đời cầu thủ ngắn lám , cho nên tranh thủ kiếm càng nhiều ngân lượng để làm vôn dưỡng già thì quá tốt rồi .
    Thế nhưng :



    Do đó anh (già) mới làm bàn về cái lưỡi của CV9 - hehehehe
    Kiếm được thêm mấy tỷ, nhưng sau này lại phải bỏ ra từng đấy tiền để mua danh (làm công đức ABC...), thà là giữ chữ tín trước lấy danh sau này đỡ phải mua, người người kính nể, nhà nhà tôn trọng (đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà). Bởi thế bọn khựa nó có câu rất hay huynh ạ: "người quân tử chết vì danh, kẻ tiểu nhân chết vì lợi".
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bồ kết cái câu này
    P/S: Nếu là em, em sẽ không đi , mình vẽ vời thêm mấy cái quảng cáo, viết tự truyện, hồi kí, làm xì căng đan mấy vụ như cặp bồ linh tinh chẳng hạn, đánh bóng tên tuổi ngay, ăn chơi thì không ai trách, nhưng con người cần lấy chữ tín làm đầu.....Sao thì thiếu gì cách kiếm tiền. Có câu "mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng", chỉ biết sau vụ này CV9 sẽ bị cđv T&THN khinh ghét là cái chắc...

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    287
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chẳng vậy mà lại có câu "cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền" mà các bác
    "Home is where the heart is."

Công Vinh dẻo mồm
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68