Chào mừng đến với .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ.
-
-

Gửi bởi
Congaco_H1R5
Đời cầu thủ ngắn lám , cho nên tranh thủ kiếm càng nhiều ngân lượng để làm vôn dưỡng già thì quá tốt rồi .
Thế nhưng :
Do đó anh (già) mới làm bàn về cái lưỡi của CV9 - hehehehe
Kiếm được thêm mấy tỷ, nhưng sau này lại phải bỏ ra từng đấy tiền để mua danh (làm công đức ABC...), thà là giữ chữ tín trước lấy danh sau này đỡ phải mua, người người kính nể, nhà nhà tôn trọng (đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà). Bởi thế bọn khựa nó có câu rất hay huynh ạ: "người quân tử chết vì danh, kẻ tiểu nhân chết vì lợi".
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-

Gửi bởi
6789
Câu này của ai vậy bác Dâu??
Bác hỏi câu này thì Dâu chịu chết rồi
. Chỉ là câu châm ngôn Dâu nghĩ ngay đến khi đọc bài viết về Công Vinh thôi. Mà đã là châm ngôn thì nhiều người nói lắm, đến cả hỏi bác Gúc bác ấy còn đang loạn lên kìa
"Home is where the heart is."
-

Gửi bởi
6789
Câu này của ai vậy bác Dâu??
Cô Dâu chứ sao lại bác Dâu ?
-

Gửi bởi
Congaco_H1R5
Cô Dâu chứ sao lại bác Dâu ?

Em đánh lạc hướng thôi 

Gửi bởi
strawberry
Bác hỏi câu này thì Dâu chịu chết rồi

. Chỉ là câu châm ngôn Dâu nghĩ ngay đến khi đọc bài viết về Công Vinh thôi. Mà đã là châm ngôn thì nhiều người nói lắm, đến cả hỏi bác Gúc bác ấy còn đang loạn lên kìa

Sao phải hỏi bác Gúc làm gì cho mất công, câu này lần đầu em được thấy là đọc báo. Năm cam nói vậy đấy bác ạ, chẳng phải châm ngôn gì đâu, hi.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-

Gửi bởi
6789
Sao phải hỏi bác Gúc làm gì cho mất công, câu này lần đầu em được thấy là đọc báo. Năm cam nói vậy đấy bác ạ, chẳng phải châm ngôn gì đâu, hi.
Ơ nhiều ông nói mà bác 6789. Không phải chỉ ông Năm Cam Năm quýt đâu mà còn ông John D. Rockefeller,...và gần đây nhất mà bác nghe được...thì là Dâu tây nói
"Home is where the heart is."
-

Gửi bởi
strawberry
Cô Dâu Tây ơi..Có những cái ko thể mua bằng (Tiền ) đươc.
Theo anh nghiêng về phía tình cảm hơn...
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
-

Gửi bởi
hung vi
Cô Dâu Tây ơi..Có những cái ko thể mua bằng (Tiền ) đươc.
Theo anh nghiêng về phía tình cảm hơn...

Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền!!!
Lần gần nhất, 6789 nói
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
-
Nếu xét trên khía cạnh lao động và giá trị lao động thì nơi nào trả giá cao thì "té" thôi.
Thời buổi "người khôn của khó",. kiếm thêm được vài tỉ lẻ đâu có dễ dàng gì.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Công Vinh dẻo mồm
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Warning: Unknown: open(/opt/alt/php55/var/lib/php/session/sess_tnj26iiim3hii1dsqbc6l2tfd4, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in
Unknown on line
0Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php55/var/lib/php/session) in
Unknown on line
0
Đánh dấu