Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kim Dung giữa đời tôi - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 72

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không biết " Tru tiên " có phải là dạng tiêu thuyết "tiên hiệp huyền ảo " không các bác .
    Bộ truyện này có 8 tập dày cui , tôi cô gắng đọc được gần phân nữa nhưng không thể nào nuốt trôi đành bỏ dở giữa chừng vì thấy chán ngắt .

    Nghe quảng cáo rầm rộ nên cũng ráng thử xem nhưng quả thật là không phù hợp với mình .

    Tru Tiên (诛仙) là tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp (tiên hiệp) do Tiêu Đỉnh sáng tác.
    Được ra mắt bạn đọc vào năm 2003, "Tru Tiên" đã gây một làn sóng lớn trong văn học Trung Quốc.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    268
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Không biết " Tru tiên " có phải là dạng tiêu thuyết "tiên hiệp huyền ảo " không các bác .
    Bộ truyện này có 8 tập dày cui , tôi cô gắng đọc được gần phân nữa nhưng không thể nào nuốt trôi đành bỏ dở giữa chừng vì thấy chán ngắt .
    Tru Tiên mấy tập đầu cũng khá hấp dẫn. Nội dung của nó đề cao tư tưởng Lão Tử, toàn bộ truyện xoay quanh câu : "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật chi sô cẩu". Tác giả có ý đồ quá rộng lớn thông qua ý tưởng muốn thống nhất "Phật, Đạo, Ma", nhưng bế tắc. Thành ra câu truyện mở ra rộng nhưng không thắt nút được, nhất là đoạn kết. Tội nghiệp Tiêu Đỉnh

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    348
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Không biết " Tru tiên " có phải là dạng tiêu thuyết "tiên hiệp huyền ảo " không các bác .
    Bộ truyện này có 8 tập dày cui , tôi cô gắng đọc được gần phân nữa nhưng không thể nào nuốt trôi đành bỏ dở giữa chừng vì thấy chán ngắt .

    Nghe quảng cáo rầm rộ nên cũng ráng thử xem nhưng quả thật là không phù hợp với mình .
    Tru Tiên là một trong những bộ tiên hiệp đầu tiên bác ạ. Đã có một thời gian nó nổi đình nổi đám đấy bác ạ , tuy nhiên về sau có vẻ như tác giả cố gắng kết thúc truyện cho kịp với game Tru Tiên nên không còn được chào đón lắm.

    Rũ áo phong sương trên gác trọ.
    Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    348
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các bác đã đọc qua tác phẩm của Huỳnh Dị chưa?

    Rũ áo phong sương trên gác trọ.
    Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    268
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi toan2324 Xem bài viết
    Các bác đã đọc qua tác phẩm của Huỳnh Dị chưa?
    Chắc bạn đang nói đến "Đại Đường Song Long", hay "Tầm Tần Ký" hả . Cũng có luyện qua, cũng khá hay, nhưng nói chung, những truyện này lên phim hay hơn truyện. (tôi chỉ thích những bộ truyện nào mà xem phim rồi vẫn còn thích đọc truyện, hoặc đọc một lần rồi mà đọc lần thứ 2 vẫn còn thích ).
    @ Bác Congaco_H1R5 : Hình như bác là giáo viên Toán ? - Nếu có lúc nào đó bác tự hỏi Toán học có liên quan gì với võ công không ?, thì em xin giới thiệu Bác bộ Côn Luân của Phượng Ca. Tư tưởng "Toán học - Dịch số - Trận Pháp", hoặc "Toán học - Dịch số - khinh công" đã có thấy nói đên trong Kim Dung (Hoàng Dược Sư, hay Anh Cô...), nhưng nâng tầm lên từ "Toán học - Toàn bộ võ công" thì em biết mỗi bộ này. Nói chung là lạ, "ngon, dở" còn do miệng người nếm ,

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em đọc Tru Tiên rồi, mê nhất Lục Tuyết Kỳ , còn chẳng ấn tượng gì với nội dung
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Congaco.
    Trong các truyện hiện đại có mỗi "Đô Rê Mon" là truyện tranh thiếu nhi mà thằng bạn cùng lớp học hồi sinh viên với em mê tít. Ngày đó hôm nào đến lớp cũng thấy nó mang một cuốn.... Nó bảo đọc hay lắm..

    Còn lại các truyện dài hiện đại thì em chẳng thấy ai trong lứa bạn em đọc cả.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em thích nhất cô bé Chung Linh trong TLBB,con gái iu của Chung Vạn Cừu. Diễn viên đóng vai đó cũng quá chuẩn luôn. Còn Thích thứ 2,thứ 3 thì nhìu lắm, giả dụ như Kỷ Hiểu Phù.....
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Em thích nhất cô bé Chung Linh trong TLBB,con gái iu của Chung Vạn Cừu. Diễn viên đóng vai đó cũng quá chuẩn luôn. Còn Thích thứ 2,thứ 3 thì nhìu lắm, giả dụ như Kỷ Hiểu Phù.....
    Sao lại là Chung Linh nhỉ - Vương Ngữ Yên xinh như mộng sao lại không kết ?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    41
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có lẽ tại VNY chi được cái mặt. Dáng không đẹp lắm
    Gió bấc xa đưa ngàn vạn dặm
    Ngẩn ngơ tựa cửa ngắm trăng về
    Cỏ vong ưu thảo nguyên bát ngát
    Bên hồ, tiếng đàn tì bà ngân nga
    Hóa áng mây màu bay về nơi vô tận...

Kim Dung giữa đời tôi
Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68