Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chuỗi cười - Bài thơ kỳ lạ !
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 6 của 6

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chuỗi cười - Bài thơ kỳ lạ !

    Nếu để liệt kê những nhà thơ tiêu biểu của thi đàn việt nam hiện đại ,mỗi cá nhân chúng ta có thể đọc ra ngay chục nhà thơ mà theo cảm nhận riêng thì đó là những nhà thơ lớn và tài hoa nhất.Và trong mỗi nhà thơ chúng ta yêu thích thì để chọn ra 1 vài bài coi là tuyệt tác thì không ai chọn hoàn toàn giống ai.Có những nhà thơ mà cả sự nghiệp của ông người ta hầu như chỉ biết đến qua 1 bài thơ duy nhất để đời.Nhưng cũng có những nhà thơ cống hiến cho đời rất nhiều viên ngọc quý sáng như những ngôi sao lớn nhất trong dải ngân hà kho tàng văn học.
    Cá nhân tôi yêu thích Hàn Mặc Tử.Tôi mê man những vần thơ kỳ bí hoang dại của ông đến khó giả thích.Có những bài thơ của ông chúng ta đọc và cảm thấy hay, mát mẻ đê mê mà chẳng hiểu rõ tại sao.Trong Thi Nhân Việt Nam nhà phê bình Hoài Thanh cũng nói rằng người đời khen thơ ông cũng nhiều,chê thơ ông cũng không ít,nhưng nói gì thì Hàn Mặc Tử cũng là nhà thơ gây nhiều tranh cãi và tốn nhiều giấy mực nhất.Cái tên Hàn Mặc Tử đi vào lời ca tiếng hát.Mấy người làm thơ mà tác động đến quần chúng như ông.Vì sao thì cũng chẳng ai biết.Trần Đăng Khoa nói về thơ Hàn Mặc Tử rằng Hàn Mặc Tử có khoảng 7 bài thơ rất hay,4 bài đạt đến độ toàn bích...Quả thực đây là một lời nhận xét văn học hết sức táo bạo,chỉ tiếc rằng không nói rõ đó là những bài nào.
    Tôi yêu rất nhiều bài thơ của ông.quả thật để nói về ông thì chúng ta thật quá bé nhỏ.Nên xin được phép đưa ra 1 bài thơ rất đẹp của ông -1 bài thơ có rất nhiều nhười biết nhưng có thể nhiều người chưa để ý bao giờ.Một bài thơ tôi cho rằng là 1 bài thơ rất hay(hoặc chẳng là gì)- một bài thơ kỳ lạ:

    Chuỗi Cười

    Lá đổ rào rào
    Trăng vàng xôn xao .
    Chuỗi cười ha hả
    Trên cánh đồi cao

    Gió thổi vi vu ,
    Thành quách hoang vu .
    Chủ nhân đi vắng ,
    Tiếng gươm rừng thu .

    Hứng lấy sao băng !
    Hứng lấy sao băng !
    Ơi chàng võ sĩ
    Máu đào đương hăng !

    Lá đố rào rào ,
    Trăng vàng xôn xao .
    Chuỗi cười ha hả ,
    Trên cánh đồi cao .

    Khói bỏ tần không ,
    Lửa dậy trong lòng .
    Ô hay tráng sĩ ,
    Dừng mãi bên sông .

    Lời ca Chiêm nữ
    Tản với sương lam .
    Lời ca thống thiết
    Khóc chinh phu Chàm .

    Lá đổ rào rào ,
    Trăng vàng xôn xao .
    Chuỗi cười ha hả
    Trên cánh đồi cao .

    Mầu sắc thắm kêu ,
    Niềm ý như reo .
    Anh hùng thiên hạ
    Hiểu gì chữ "yêu" ?

    Hứng lấy sao băng !
    Hứng lấy sao băng !
    Ơi cô sơn nữ ,
    Hết gì ánh trăng ?

    Lá đổ rào rào ,
    Trăng vàng xôn xao .
    Chuỗi cười ha hả
    Trên cánh đồi cao ...
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    nolimit's Avatar
    nolimit Guest

    Mặc định

    bác này giỏi văn quá mở bài , thân bài ,kết luận chẳng chê chút nào 9.5 xin cảm ơn

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nolimit Xem bài viết
    bác này giỏi văn quá mở bài , thân bài ,kết luận chẳng chê chút nào 9.5 xin cảm ơn
    Hic bác không ý kiến gì về bài thơ này sao
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    nolimit's Avatar
    nolimit Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Hic bác không ý kiến gì về bài thơ này sao
    em cái khoản cảm nhận văn chương hơi kém chỉ khoái đọc thơ Nguyễn Bính và Hồ Xuân Hương thôi. nó nôm na mộc mạc dễ hiểu . bài thơ trên phải là chắc phải người thực sự có tâm hồn mới hiểu . nhưng em khoái cái lối viết văn của bác phải nói rất hay

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đây là một bài thơ kỳ lạ lắm.Các bạn cứ đọc đi rồi lâu lâu đọc lại.Tự nhiên một lúc nào đó sẽ thấy nó văng vẳng bên tai như lúc hôn mê khi bị tiêm thuốc ketamine trước khi phẫu thuật.Nhưng có lẽ ít ai hợp tần số với bài thơ này.Mình sẽ đưa ra bài khác hay và gần gũi khác mà mình thích xem ai hoan nghênh không
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    40
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi cũng chẳng hiểu bài thơ này là nói về cái gì nữa,ai giỏi thơ bình cho tui hiểu đi mà.
    Ngồi lục lọi những bài viết cũ hóa ra ông nhachoa này viết nhiều bài về văn thơ nhể.
    'A tout Le Monde

Chuỗi cười - Bài thơ kỳ lạ !

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68